Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Về đi, Sheva ơi!1:25 22/8/2008
Gần như chắc chắn Shevchenko sẽ trở lại nước Ý. Con người ấy, số 7 huyền thoại từng làm khuynh đảo biết bao nhiêu trái tim San Siro rực lửa, ngôi sao phương Đông hồn hậu và dễ mến, gã thợ săn tài ba mà dấu giày anh in khắp châu Âu với Quả Bóng Vàng trên tay, chỉ mai kia thôi sẽ lại khoác chiếc áo Đỏ Đen một lần nữa để cháy lại ước mơ thuở nào.

Khi Shevchenko là Sheva ...

Những kí ức về anh vẫn chưa lúc nào biến mất trong tâm trí các Rossonerri. Ngay từ lần đầu tiên anh bước chân đến thảm cỏ xanh của thành Milano, người ta đã biết rằng chàng trai Đông Âu này sẽ trở thành một huyền thoại, không chỉ vì những điều tuyệt vời mà anh đã làm được cho đội bóng cũ Dynamo Kiev.

Sheva hào hùng của ngày nào

Nếu Champions League 1998/99 được người ta nhớ đến bởi cú ngược dòng kinh điển nhất trong lịch sử của M.U thì với tư cách của một cá nhân, Andriy Shevchenko xứng đáng được tôn vinh là một trong những người tuyệt vời nhất. Dưới chân anh là biết bao chiến tích, biết bao gã khổng lồ đã gục ngã, chừng ấy bàn thắng quá đủ để Berlusconi bỏ ra cả đống tiền đưa anh về Milan.

Ngay mùa bóng đầu tiên anh đã là vua của cả Serie A (24 bàn thắng), trong thời điểm mà Milan cần tái thiết, cần nhựa sống của những “người trẻ” hơn bao giờ hết để phục hưng lại thời đại hoàng kim. Anh đã đến, làm người ta nhớ lại Thiên Nga Trắng Van Basten, nhưng anh còn vượt xa hơn cả người đàn anh và trở thành một trong những chân sút hay nhất đội bóng này.

Milan thế kỉ mới là Milan mang trên mình sắc áo số 7 của Sheva, của những tuyệt phẩm được hình thành bởi cá tính không lẫn vào đâu được, với bản năng săn bàn phi thường và chất thép rất đặc trưng được đào tạo từ “lò Kiev”. Sẽ không ai quên được cú liếc mắt lạnh lùng như lịch sử chợt thoáng qua ở sân Old Trafford, nơi Sheva mang về chiếc cúp Champions League đầu tiên cho Milan sau bao năm ròng chờ đợi, và cũng chính anh đã mang thành quả ấy dâng lên mộ người thầy huyền thoại Lobanovski như một lời tri ân sâu sắc với “người xưa”.

... vẫn còn là một Rossonerri

Và khi Sheva trở về

Giờ thì anh cần phải làm điều gì đó để tri ân với những CĐV trung thành của mình theo một cách khác, những người hết lòng tin anh, yêu anh, những lá thư và những lời kêu gọi thống thiết ngày anh ra đi. Ở Milan không ai nói anh là kẻ phản bội, người ta vẫn ghi sâu trong tâm khảm một hình bóng Sheva ngày nào và nhiều tifosi đang mong anh trở lại không chỉ vì Milan. Họ muốn thấy anh lộng lẫy là ông Vua của Calcio như ngày xưa chứ đừng làm bóng lộn băng ghế dự bị gã nhà giàu xứ sương mù.


Nơi đó, thành London ngập tràn màu xanh của Chelsea, màu xanh lãnh lẽo của kim tiền không phải dành cho Sheva. Chẳng có những khán đài cháy rực pháo sáng để tên anh được rạng ngời trên những đôi môi Rossonerri, anh cũng không phải là Vua khiến người khác ngưỡng mộ và phục tùng. Vắng Milan, Sheva như cái xác không hồn. Vắng Sheva, Milan lay lắt và giờ đang trả giá vì không còn tìm được những “người trẻ” như anh ngày trước nữa.

Về đi Sheva ơi, để lại cháy lên lần cuối!

Năm nay Sheva 32 tuổi. Người ta cho rằng anh đã già nua và hết thời, và trở lại Milan sẽ là một sai lầm cho tất cả. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, Milan không thể có một tiền đạo đẳng cấp thế giới nào khác ngoài anh mà không tốn một xu chuyển nhượng, trong hoàn cảnh họ đã cạn cả vốn và cạn cả nguồn.

Sự thật là những tiền đạo hiện tại của Ancelotti còn kém xa Sheva cả về đẳng cấp, kinh nghiệm và sự thích ứng với lối chơi truyền thống của Rossonerri. Vậy thì, tại sao không để anh trở lại và chơi nốt 2 năm nữa, trở thành giải pháp tình thế hữu hiệu vào lúc này?

Serie A đã cận kề rồi, dù nó không còn đẹp đẽ và lãng mạn như những ngày mà Sheva từng sống, và vì thế nó càng cần anh hơn bao giờ hết. Chợt nhớ mùa thu năm ấy vàng nắng theo bước chân anh, một lô bàn thắng từ tháng Chín đến tháng Mười Hai đã giúp anh đoạt QBV. Thu lại về, Shevchenko vừa trở lại. Còn Sheva, anh có về không?

Kim Dung

In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phạm luật im lặng, Gallas mất băng thủ quân Arsenal11:51 22 /11/2008
Lothar Matthaus có người tình ít hơn 26 tuổi11:16 22 /11/2008
Chung kết Davis Cup mở màn cân bằng11:13 22 /11/2008
M.U vung tiền chiêu mộ "Zola vùng Balkan"11:6 22 /11/2008
Skrtel "ngán ngẩm" cuộc sống tại Liverpool11:2 22 /11/2008
Ranieri tuyên bố sẽ không để Buffon ra đi10:27 22 /11/2008
Wenger tạm nhẹ lòng vì tình hình chấn thương10:18 22 /11/2008
Maxwell: "Sẽ là một trận đấu khó lường trước"9:52 22 /11/2008
Valencia trước bài toán khó Sevilla9:24 22 /11/2008
Carrick: "Ferguson chưa bao giờ ngăn cản cầu thủ"9:6 22 /11/2008
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình8:52 22 /11/2008
Neved và giấc mơ Champions league8:28 22 /11/2008
Capello nhắc nhở các HLV tại giải Ngoại Hạng8:25 22 /11/2008
Zambrotta: "Hi vọng Inter – Juve sẽ hòa"8:15 22 /11/2008
Real Madrid - Recreativo Huelva: Đằng sau là máy chém8:7 22 /11/2008
Adriano: "Hoặc để tôi chơi bóng hoặc tôi ra đi!"8:11 22 /11/2008
Quỷ đỏ thiếu vắng lực lượng trước trận gặp Villa8:3 22 /11/2008
Trước trận đấu Juventus - Inter8:4 22 /11/2008
Những thông tin dành cho Nerazzurri8:3 22 /11/2008
Inter – Juventus: Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả!7:57 22 /11/2008