Cầu thủ người Ghana Muntari đã nói rằng, dù rất muốn cống hiến cho Portsmouth nhưng cơ hội đến thi đấu cho Inter là vô cùng hấp dẫn và anh không thể nào từ chối được.
Inter đã theo sát Muntari mấy ngày nay, và mọi chuyện đã ngã ngũ khi cầu thủ này bay sang Italia để khám sức khỏe. Trước đó, Muntari vẫn còn bày tỏ rằng anh sẽ không rời sân Fratton Park.
Anh nói: "Khi các đội bóng tìm đến bạn, bạn cần phải lắng nghe thông tin từ phía họ. Harry (Redknapp) đã giúp tôi phát triển tài năng, ông như là một người cha đối với tôi."
 |
"Tôi quý mến ông ấy, và các CĐV Portsmouth thì thật tuyệt vời, nhưng cơ hội mà Inter đề nghị quá hấp dẫn. Tôi đã từng bỏ lỡ thời cơ để khoác áo một siêu CLB trong quá khứ (Manchester United) còn bây giờ thì không."
Muntari đã chơi rất tốt trong màu áo Pompey sau khi chuyển sang từ Udinese, dự đoán phí chuyển nhượng của anh là 11 triệu bảng và Inter sẽ trả cho anh 3 triệu bảng/năm.
Mới đây, các nhà ĐKVĐ Serie A vừa có chiến thắng không mấy thuyết phục trước CLB Al Ihlal của Ả Rập khi họ chỉ thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của hậu vệ Nicolas Burdisso.
Có lẽ Muntari sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất lớn, vì Inter rất nhiều cầu thủ tài năng và khát khao chiến thắng. Tiền đạo trẻ mới 18 tuổi Mario Balotelli phát biểu: "Inter phải thắng tất cả các trận, kể cả đá giao hữu. Hôm nay chúng tôi làm được điều đó, cho dù vẫn còn mệt mỏi vì đây mới đang là giai đoạn bắt đầu kì tập huấn."
Trước đây, một người đồng đội của Muntari ở ĐTQG Ghana là Michael Essien cũng từng bước trưởng thành dưới bàn tay của HLV Mourinho, thậm chí hiện đã là một ngôi sao khó có thể thay thế tại Chelsea.
Thanh Hoa (tổng hợp)