1) Sebastien Frey (Fiorentina) – Để chọn ra thủ thành xuất sắc nhất Serie A, người ta sẽ phải phân vân giữa Frey và Julio Cesar(Inter). Tuy nhiên, chốt chặn của Viola đã là người chiến thắng nhờ màn thể hiện ấn tượng tại Florence một năm vừa qua. Chàng thủ môn 28 tuổi đã là người hùng trong tất cả các trận đấu của Fiorentina, và đặc biệt màn thể hiện trong trận lượt về với Everton tại vòng 1/16 UEFA Cup quả thật tuyệt vời. Nếu không có anh, liệu Fiorentina có vinh dự góp mặt tại Champions League năm sau?
2) Maicon (Inter) – Truyện kể rằng Douglas Maicon đã được đặt theo tên diễn viên tài hoa Michael Douglas, tuy nhiên những người làm giấy chứng sinh đã viết nhầm tên anh. Thật giả chuyện đó thể nào không biết, song có một điều chắc chắn: Maicon chính là hậu vệ cánh phải hay nhất Serie A hiện nay, hay thậm chí trên toàn TG. Cách phòng ngự của anh cần thêm một chút để đạt đến mức hoàn hảo, song khi anh tham gia tấn công thì thật khó lường.
 |
|
Maicon, hậu vệ cánh phải hay nhất Serie A
|
3) Juan Manuel Vargas (Catania) – Đối với các cầu thủ ở Serie A, có hai thứ đáng sợ trên đời. Một là cái chết, hai là va chạm với Vargas (điều này cũng có thể gây nên cái chết). Được coi là “Roberto Carlos của Catania ”, hậu vệ 24 tuổi này quả có những điều rất giống với huyền thoại của Real Madrid. Những bước chạy điên cuồng của anh dọc theo hai cánh đã trở thành một cái gì đó như là thương hiệu. Cái chân trái diệu kì đã mang lại cho anh 5 bàn thắng tại Serie A và cả cú sút kinh hoàng vào lưới Milan trong trận tứ kết Coppa Italia để mở đường cho đội bóng Sicilia tiến vào bán kết. Vargas chắc chắn sẽ là mục tiêu của các ông lớn trong mùa hè này.
4) Ivan Cordoba (Inter) – Cordoba chỉ chơi có 20 trận mùa giải này trước khi bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu hồi tháng Hai. Tuy nhiên, trong sáu tháng thi đấu, tại Lega Calcio không có một trung vệ nào có thể so sánh với anh. Khi có Cordoba trong đội hình, có vẻ Inter chẳng bao giờ thủng lưới. Sau khi chấn thương buộc anh phải nghỉ, Nerazzurri đã chao đảo rất nhiều và chút nữa để mất Scudetto vào tay Roma. Cordoba xứng đáng có tên trong đội hình này.
5) Giorgio Chiellini (Juventus) – Alessandro Gamberini có lẽ cũng nên là một trong hai trung vệ ở đội hình này nếu không có Chiellini. Cầu thủ 23 tuổi này đã là một phát hiện lớn khi chuyển vào đá ở trung tâm hàng phòng ngự thay vì vị trí hậu vệ trái. Trái tim, lòng quyết tâm và tinh thần chiến đấu của anh đại diện cho những gì Bianconeri luôn theo đuổi suốt nhiều năm qua. Đáng nhớ nhất anh đã chiến thắng “kẻ đào tẩu” Zlatan Ibrahimovic khi Inter đến làm khách tại Turin.
 |
|
Chiellini trong niềm vui cùng đồng đội
|
6) Daniele De Rossi (Roma) – Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Roma không phải là Francesco Totti.De Rossi đang trở thành người thủ lĩnh thực sự của Giallorossi, và thật anh càng ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh một cầu thủ lớn. Cầu thủ 24 tuổi này đã là người chiến thắng trong hầu hết những pha tranh chấp ở giữa sân, và Euro 2008 sẽ là cơ hội để anh đặt dấu ấn của mình. Trong một vài năm nữa, thật khó mà tưởng tượng được tương lai anh sẽ ra sao. Có thể sẽ là tương lai của Roma, hay tương lai bóng đá Ý.
7) Javier Zanetti (Inter) – Thật khó để nói đến Zanetti mà không dùng đến những lời ta vẫn ca ngợi anh trong 13 năm qua. Ở độ tuổi 35, anh vẫn là cầu thủ ổn định nhất tại Serie A và dường như không có một trận nào chơi tệ. Nerazzurri có vẻ không phải là một đội bóng được yêu thích rộng rãi, song không một fan chân chính nào của “túc cầu giáo” lại không yêu mến Il Trattore. Anh là một con người mẫu mực cả trên sân và trong đời thường. Đơn giản là một huyền thoaị.
8) Marek Hamsik (Napoli) – Màn solo kết thúc bằng một bàn thắng vào lưới Milan tại vòng 37 đã khép lại mùa giải thành công với tiền vệ 20 tuổi này. Anh chắc chắn sẽ là một cầu thủ tầm cỡ thế giới trong tương lai, và đương nhiên hiện nay những CLB hàng đầu đều đang theo đuổi chữ kí của anh. Tài năng của Hamsik chính là nguyên nhân giúp Napoli trụ hạng thành công. Anh đã ghi được 9 bàn và là chân sút tốt nhất của Napoli. Mặc dù mang quốc tịch Slovakia, anh vẫn được các tifosi tôn là “Pavel Nedved mới”. Chính CLB của Nedved thật, Juventus cũng rất muốn có anh mùa hè trước, nhưng họ đã đổi ý và mang về Tiago và Sergio Almiron. Đến nay, rõ ràng “Bà đầm già” đã sai!
 |
|
Marek Hamsik tranh bóng với Buffon
|
9) Antonio Di Natale (Udinese) – Bộ đôi tấn công Di Natale và Quagliarella có thể coi là cặp bài trùng hay nhất Serie A năm nay. Tổng cộng hai tiền đạo của Udinese đã ghi được 29 bàn. Di Natale đã 17 lần tìm được mảnh lưới đối phương và đứng thứ tư trong danh sách Capocannoniere, đồng thời anh cũng tạo hàng tá cơ hội ăn bàn cho đồng đội. Anh hiện là sự lựa chọn số một cho hàng công của Ý, như thế tiền đạo này sẽ có cơ hội ghi dấu ấn tại Euro 2008.
10) David Trezeguet (Juventus) – Chỉ đơn giản những số liệu thống kê đã nói lên được tầm lợi hại của cỗ máy săn bàn người Pháp. Cầu thủ 30 tuổi này đã ghi 20 bàn sau 36 trận trong mùa giải thành công thứ tám bên cạnh người đồng đội Alex Del Piero. Trezegol chỉ không thi đấu 2 trận cả mùa này, và đã có mặt trong đội hình xuất phát 35 lần, nghĩa là không một đồng đội nào thường xuyên ra sân hơn anh.
 |
|
"Vua phá lưới" Del Piero
|
11) Alessandro Del Piero (Juventus) – Nếu có một người, ngoài Pippo Inzaghi, có thể luôn cười ngạo nghễ trước những lời chỉ trích, đó là Del Piero. Mặc dầu bị báo chí tuyên bố rằng đã hết thời hồi đầu mùa, và bị chê bai không tiếc lời sau khi chẳng thể hiện được gì nhiều trước Pháp tại vòng loại Euro 2008 tháng 12 năm ngoái, anh đã đứng lên mạnh mẽ và làm nên mùa giải thành công nhất kể từ năm 1997/98. Tiền đạo 33 tuổi đã có 21 bàn sau 32 trận, hiên ngang đoạt Capocannoniere do hơn Trezeguet một bàn. Anh đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử đoạt được danh hiệu vua phá lưới ở cả Serie A và Serie B. Người kia là huyền thoại Paolo Rossi, nhà vô địch World Cup 1982.
Đội hình
Frey
Maicon Cordoba Chiellini Vargas
Zanetti De Rossi Hamsik
Di Natale Trezeguet Del Piero
Những cái tên đáng chú ý khác:
Julio Cesar (Inter)
Gianluigi Buffon (Juventus)
Christian Maggio (Sampdoria)
Alessandro Gamberini (Fiorentina)
Max Tonetto (Roma)
Esteban Cambiasso (Inter)
Gokhan Inler (Udinese)
Massimo Ambrosini (Milan)
Mauro Camoranesi (Juventus)
Cristiano Doni (Atalanta)
Mirko Vucinic (Roma)
Adrian Mutu (Fiorentina)
Marco Borriello (Genoa)
Antonio Cassano (Sampdoria)
Zlatan Ibrahimovic (Inter)
Vũ Cường