Empoli bước vào trận cuối cùng với nỗi lo sợ tụt hạng treo trên cổ. Họ biết rằng muốn tránh điều đó, họ cần hạ đối thủ Livorno và mong chờ hai đối thủ trực tiếp là Parma và Catania thua trước Inter cùng Roma.
 |
|
Roma mới thực là kẻ đẩy Empoli (xanh) xuống hạng
|
Empoli đã hoàn thiện một mửa kế hoạch khi hạ Livorno với tỉ số 2-1, và dường như họ đã có thể ăn mừng khi Nerazzurri và Giallorossi đều đang nắm trong tay chiến thắng cho đến những phút cuối cùng.
Tuy nhiên, khi mà Inter đã dẫn Parma đến 2-0, Roma hiểu rằng hi vọng cạnh tranh Scudetto đã quá xa vời. Suy nghĩ đó khiến họ thi đấu chùng xuống và mất tập trung ở cuối trận.
Năm phút cuối cùng, Jorge Martinez đã tìm kiếm được bàn thắng gỡ hoà để giữ Catania ở lại với Serie A và đẩy Empoli xuống Serie B.
Đương nhiên ông Chủ tịch Empoli không bao giờ hài lòng với điều đó. Corsi giận dữ nói: “Bàn thắng của Catania là một sự dối trá. Đó là điều ai cũng dự đoán được. Catania có bàn thắng khi Inter đã chắc ngôi VĐ. Roma đã không làm gì hết”.
Sau thất bại của mùa giải này, ông HLV Gigi Cagni đã phải chia tay đội bóng. Vị cựu thần này vẫn còn bàng hoàng trước những gì đã diễn ra: “Đó là kết quả trên sân và chúng tôi phải chấp nhận nó. Chúng tôi đã hi vọng Roma ghi thêm bàn thắng nữa, song điều ấy không bao giờ sảy ra. Thật xấu hổ khi phải rời Empoli trong hoàn cảnh này”.
Vũ Cường