2 điểm và cùng chung 1 niềm hi vọng, cả 2 đội bóng đứng sát gần kế với nhau để “cướp” chiếc vé cuối cùng tham dự đấu trường danh giá nhất Châu Âu – Champions league. Cả 2 đội bóng đều có những tính toán riêng cho mình nhưng chỉ có 1 sẽ đạt được mục tiêu đó. Và đối trọng của họ trong trận đấu này sẽ quyết định 50% mục tiêu đó.
AC Milan – Udinese: Vừa đá vừa ngóng chờ
Người ta vẫn hay nói: “Không có gì tuyệt vời hơn là được hưởng thành quả từ đôi bàn tay mình”. Tất nhiên câu nói này chỉ áp dụng khi ta thành công còn với Milan, họ đã làm được 1 nửa đó thôi, có được lợi thế khi đã có được vị trí thứ 4 từ vòng 36 nhưng chỉ 1 chút sơ sảy, họ lại tự bắn vào chân mình và rồi giờ lại phải rơi vào thế rượt đuổi, lo sợ nếu như Fiorentina giành chiến thắng trên sân của Torino.
|

|
|
Thiên đường gọi tên Milan....
|
Khó khăn cho Ancelotti trong trận đấu rất quan trọng này khi ông không thể có được sự phục vụ của bộ đôi Nesta và Gattuso trong trận đấu tối nay do hai cầu thủ này phải thụ án treo giò. Thiếu Nesta sẽ tạo ra một lỗ hổng không thể bù đăp được nơi hàng phòng ngự bởi trung vệ 34 tuổi này luôn là cầu thủ chơi ổn định nhất của Milan và cũng do lúc này Milan chả có ai thay thể nổi vị trí của Nesta cả. Sự thiếu vằng thứ 2 là Gattuso, Rossoneri sẽ mất đi một "máy quét" chơi lăn xả ở khu vực giữa sân và cũng chính từ việc thiếu chốt chặn này mà Napoli đã uy hiếp Milan trong cả trận đấu để rồi “đóng đinh” 3-1 khi tiếng còi vang lên.
Bên phía Udinese do họ đã chính thức giành quyền tham dự UEFA cup mùa bóng tới nên chắc chắn trận đấu này họ sẽ đã với tinh thần hết sức thoải mái nhưng thoải mái không có nghĩa là Milan thích làm gì thì làm, thích ghi 1 rổ bàn thắng là ghi được ngay. Hoàn toàn không mà trái lại đó lại là điều rất nguy hiểm bởi chúng ta ai cũng biết khi 1 câu lạc bộ chơi với tinh thần thoải mái mà lại được thi đấu trên sân nhà thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Trước khi nhìn về bên trận tuyến tại Torino thì Milan cần phải giải quyết gọn gẽ Udinese. Ngược lại là 1 kêt quả hòa hay thất bại thì đó cũng chỉ là “món quà chia tay” những cầu thủ sẽ rời Milan mùa bóng năm nay mà thôi còn lại mọi ý nghĩa khác đều vô nghĩa.
Đội hình dự kiến:
Milan: Kalac ™ - Bonera, Simic, Kaladze, Jankulovski - Brocchi, Pirlo, Ambosini - Kakà, Seedorf - Inzaghi.
Udinese: Handanovic ™ - Zapata, Coda, Lukovic - Mesto, D’Agostino, Inler, Dossena - Pepe, Quagliarella, Di Natale.
Dự đoán: Milan – Udinese: 2-1
Fiorentina – Torino: Có lẽ là 3 điểm cho The Viola…
Fiorentina chắc chắn hiểu được tầm quan trọng của trận đấu quyết định cho cả mùa bóng năm nay. Họ thừa hiểu Milan sẽ gặp khó khăn như thế nào khi tiêp Udinese thì ngay bản thân họ cũng chả sung sướng gì khi làm khách tại sân của Torino. Lượt đi trên nhà của The Viola, Fiorentina cũng phải vất vả lắm mới giành được thắng lợi mong manh 2-1.
Có thế nói năm nay là năm rất thành công của Fiorentina, họ đã trở lại rất mạnh mẽ sau vụ “Calciopoli” của năm kia. Lọt vào vòng bán kết cup UEFA và chỉ thua trên chấm 11 trước Rangers mà thôi.
|

|
|
...hay Fiorentina (phải) sẽ xuống "địa ngục" ?
|
Ở giải trong nước, Fiorentina với tiềm lực tài chính cũng chỉ ở mức trung bình nhưng họ đã thi đấu rất ổn định, tuy có 1 vài vòng đấu họ để Milan “mượn” vị trí thứ 4 hiện tại, Tuy thế Milan lại luôn hào phòng và sẵn sàng trả lại Fiorentina mỗi khi Fiorentina thắng ở vòng sau đó.
Trong trận đấu này, HLV Prandelli chắc chắn sẽ tung hết lực lượng mà mình có trong tay để giành lợi thế sớm trước đội chủ nhà Torino, chỉ có đánh phủ đầu thì những đối thủ hạng trung bình và yếu của Serie A mới không thể gượng dậy được. Cũng chỉ cần như thế họ mới an tâm chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên mặc cho những cố gắng của Milan có như thế nào.
Mất Mutu trong trận đấu này quả thật là đáng tiếc bởi Mutu không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho The Viola mà anh còn là cầu thủ của tinh thần, có anh thì Fiorentina luôn mềm mại hơn những pha phối hợp và có những bàn thằng quý như vàng. Có lẽ Pazzni và Vieri sẽ lãnh trọng trách nặng nề này để giúp cho Fiorentina có trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này.
Phía đội chủ nhà Torino, có lẽ cái vị trí 13 chỏng chơ và chả có gì để phấn đấu thêm như thế thì họ chắc cũng chả quyết ăn thua đủ với Fiorentina làm gì. Cũng có thể sẽ gây cho Fiorentina những khó khăn nhất định nhưng nếu thật sự Torino thi đấu đúng với những con người họ đang có thì thật sự Fiorentina không được chủ quan nếu không họ sẽ phải trả giá đắt.
Đội hình dự kiến:
Fiorentina: Frey ™ - Jorgensen, Ujfalusi, Gamberini, Gobbi - Donadel, Liverani, Montolivo - Santana, Pazzini, Vieri.
Torino: Sereni ™ - Motta, Di Loreto, Dellafiore, Pisano - Diana, Grella, Barone, Lazetic - Rosina; Stellone.
Dự đoán: Fiorentina - Torino: 0-0
Hồng Duy