Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Matrix: Xin lỗi!11:38 12/5/2008

Trung vệ Marco Materazzi của Inter thật sự hối hận vì đã không thực hiện thành công quả penalty trong trận với Siena đêm qua, khiến đội của anh chưa thể đăng quang bởi chung cuộc tỉ số là 2-2.

Inter đã dẫn đầu Serie A cả mùa giải qua. Tất cả những gì người ta nói về họ là một sự “thống trị”. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, sự thống trị của họ đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi những sai lầm chết người trong mấy trận gần đây.

Materazzi  nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Liverpool

Hai tuần trước, Inter không thể vượt qua người anh em Milan và chịu thất bại 1-2 để rồi phải hoãn bữa tiệc ăn mừng chiến thắng đến tuần này. Song, trước đối thủ yếu Siena, bữa tiệc của Inter có lẽ sẽ phải hoãn vô thời hạn khi Nerazzurri đành chịu chia điểm ngay trên sân nhà.

Hàng tá sai lầm của các cầu thủ đã khiến Inter muối mặt trước các CĐV nhà (sau trận đấu, khoảng 200 người đã ở lại cười nhạo Mancio cùng học trò). Một trong những người đã phạm sai lầm lớn nhất là trung vệ kì cựu Marco Materazzi.

Khi trận đấu còn khoảng 10p và tỉ số đang là 2-2, Inter được hưởng quả phạt 11m - một cơ hội bằng vàng. Bởi trên sân không có Zlatan Ibrahimovic nên đáng lý người lãnh trách nhiệm đá phạt là Julio Cruz. Song một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa Materazzi và Cruz khiến chàng tiền đạo Argentine phải nhượng bộ.

Trung vệ người Ý bước lên thực hiện cú sút, và anh chắc không thể hiểu nổi tại sao cựu thủ môn của Arsenal, Alex Manninger lại dễ dàng cản phá đến thế. Đây là lần thứ hai Matrix phạm lỗi nghiêm trọng trong một trận đấu sống còn (anh đã bị truất quyền thi đấu tại Anfield trước Liverpool khiến Inter thất bại ở Champions League)

Lúc này, tất cả những gì Matrix có thể nói là: “Tôi xin lỗi. Đáng lý tôi phải để Julio thực hiện quả penalty. Tôi cũng đã xin lỗi anh ấy. Bây giờ chúng tôi phải tập trung tinh thần cho trận đấu với Parma. Chúng tôi phải coi đó là một trận Chung kết”

Bởi Roma đã hạ Atalanta nên khoảng cách giữa Inter và đội thứ hai chỉ còn là 1 điểm mong manh. Nếu họ không thể thắng Parma, đội cũng đang cần chiến thắng nhằm trụ hạng, thì công sức cả năm qua coi như đổ sông đổ biển.

Vũ Cường

Theo Goal
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Gặp Singapore: Tuyển VN hết thua nhưng chưa thắng!21:8 14 /10/2008
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lỗ 4 tỉ đồng trong 9 tháng17:24 14 /10/2008
Kỳ nghỉ dài hơi của Inzaghi 'em'16:43 14 /10/2008
Redknapp: “Gặp Milan là một giấc mơ”16:8 14 /10/2008
Nữ cầu thủ treo giày làm người mẫu ngực trần16:10 14 /10/2008
Spalletti tâng bốc 'gã đầu bạc' lên mây16:7 14 /10/2008
Terry đang dần bị kiệt sức!16:5 14 /10/2008
"Người gác đền" ở Serie A: Ngoại át nội15:51 14 /10/2008
Ngắm Nadal trong lễ vinh danh số 1 thế giới15:25 14 /10/2008
Osasuna sa thải HLV Ziganda, bổ nhiệm HLV Camacho14:55 14 /10/2008
Đức mất Ballack trong trận gặp Wales14:33 14 /10/2008
Del Piero và Ranieri đình chiến13:58 14 /10/2008
Amauri: “Juve thật sự muốn có tôi hơn so với Milan”13:56 14 /10/2008
Walcott hi vọng các CĐV hãy kiên nhẫn đợi chờ13:55 14 /10/2008
Moggi: “Sai lầm từ chính sách chuyển nhượng”13:50 14 /10/2008
7 cựu tuyển thủ Brazil tham dự World Cup đến Việt Nam13:37 14 /10/2008
Đội Anh chịu thêm thiệt hại11:41 14 /10/2008
Atletico vượt qua vấn nạn chấn thương11:31 14 /10/2008
Fiorentina có thể hạ gục Bayern10:44 14 /10/2008
Ronaldo hạnh phúc vì được tha thứ lỗi lầm10:30 14 /10/2008