Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Inter vui vẻ chờ scudetto, Roma mong một 'phép màu'11:27 11/5/2008

HLV Mancini tự tin rằng ông và các học trò sẽ đăng quang hoành tráng khi hạ Siena tại Meazza tối nay. Trong khi đó, HLV Spalletti thì khẳng định dù chỉ còn một phần trăm hy vọng soán ngôi Inter, Roma vẫn sẽ chiến đấu đến cùng.

Cú sảy chân 1-2 trong trận derby với người láng giềng Milan khiến Inter không thể lên ngôi sớm 3 vòng như dự định. Tuy nhiên, với 3 điểm nhiều hơn và ưu thế trong đối đầu trực tiếp (4-1, 1-1) so với Roma khi bước vào vòng đấu áp chót Serie A hôm nay, nên chỉ cần đánh bại đội khách Siena là thày trò HLV Mancini sẽ đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả thi đấu của đối thủ. Thậm chí, trong trường hợp Inter hòa hoặc thua, họ vẫn sẽ là nhà vô địch Serie A mùa này nếu đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Roma cũng có kết quả thi đấu tương tự.

Thất bại trước Milan (áo đỏ - đen) tuy đau, nhưng chưa đủ để ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội đoạt scudetto của Inter. Ảnh: AK.

Gần như tương tự MU - đội gặp một Wigan đã hết mục tiêu phấn đấu trong trận quyết định chức vô địch - ở giải Ngoại hạng, Inter cũng gặp nhiều thuận lợi bởi Siena không có gì đặc sắc và hết động lực thi đấu vì đã trụ hạng an toàn. Trước một đối thủ như vậy, dù Ibrahimovic chưa thể trở lại, Chivu vắng mặt vì chấn thương trong trận bán kết Cup Italy với Lazio, thày trò HLV Mancini hoàn toàn có thể tự tin nghĩ về chiến thắng bằng thành phần cầu thủ còn lại.

Ở hàng thủ, do Chivu vắng mặt, Maxwell sẽ đá chính trong vai hậu vệ phải. Trong khi đó, do chơi không thành trong trận derby, Rivas nhiều khả năng phải nhường suất đá cặp trung vệ với Materazzi cho Burdisso. Tuyến giữa của Inter có lẽ sẽ không có sự xáo trộn nào và bộ ba Vieira - Zanetti - Cambiasso vẫn sẽ đá sau hộ công Zanetti như một số trận gầy đây. Trên hàng công, ngoài Cruz chắc một suất nhờ phong độ ổn định, suất còn lại rất có thể sẽ được trao cho thần đồng Balotelli thay vì Crespo đang xuống phong độ.

Ngoài ra, lịch sử cũng là một yếu tố khiến thày trò HLV Mancini tự tin vào cơ hội đăng quang hôm nay. Cách đây một năm, họ cũng lên ngôi trong trận đấu với chính Siena. Điểm khác biệt duy nhất giữa với thời điểm này là khi ấy, Inter phải đá trên sân khách. Hội đủ các yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", nên HLV Mancini rất tự tin: "Chỉ cần có thêm 3 điểm, Inter sẽ vô địch. Nếu không vòng này thì ở vòng sau, điều đó cũng sẽ diễn ra trên sân của Parma. Tất nhiên, trong bóng đá, chẳng ai nói trước khi nào và điều gì sẽ xảy ra. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào chính chúng tôi, nếu chơi tốt, Inter có cơ hội lớn để lên ngôi trên sân nhà".

Đội hình dự kiến:

Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Burdisso, Materazzi, Maxwell - Vieira, Zanetti, Cambiasso - Stankovic - Balotelli, Cruz.

Siena (4-3-2-1): Manninger - Ficagna, Portanova, Loria, De Ceglie - Vergassola, Codrea, Galloppa - Kharja, Locatelli - Maccarone.

Bất lợi đủ đường, nên nếu muốn soán ngôi Inter và cán đích ở vị trí số một, ngoài yêu cầu bắt buộc là giành trọn 6 điểm trước Atalanta rồi Catania, Roma còn phải cầu nguyện một phép lạ nào đó sẽ đến với Siena và Parma để hai đội này ngáng đường các nhà ĐKVĐ ở hai vòng cuối. Khó là vậy, nhưng không vì thế mà đại biểu thủ đô chịu "buông súng".

Roma (áo bã trầu) sẽ chiến đấu hết mình với phương châm "còn nước còn tát". Ảnh: AK.

Thày trò HLV Spalletti khẳng định sẽ chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng, bởi nếu có thất bại, họ cũng không phải ân hận và cúi đầu trước các tifosi. "Đầu hàng vào thời điểm này chẳng khác nào thừa nhận chúng tôi sẽ là những kẻ yếu hèn. Lịch sử Serie A cho thấy bất ngờ thường diễn ra ở các vòng cuối. Roma sẽ ra sân với phương châm "còn nước còn tát". Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ diễn ra nếu chúng tôi đánh bại Atalanta và Inter trượt chân trước Siena?", Spalletti hào hứng. 

Khả năng mà Sapeltti đề cập đến, trên thực tế, đã diễn ra từ vòng trước. Roma chơi "như lên đồng" và ghi liền tù tì 3 bàn vào lưới đối thủ cứng cựa Sampdoria chỉ trong 15 phút cuối trận sau khi biết tin ở San Siro, Inter đang thua Milan 1-2. Tất nhiên, Milan ở một đẳng cấp cao hơn hẳn những "niềm hy vọng" Siena hay Parma của Roma. Tuy vậy, Spaletti vẫn tin vào khả năng có bất ngờ: "Đúng là Inter rất mạnh và chúng tôi chỉ còn 1% hy vọng, nhưng ai mà biết được, bất ngờ sẽ xảy ra".

Đội hình dự kiến:

Roma (4-2-3-1): Doni - Cassetti, Mexes, Panucci, Tonetto - De Rossi, Pizarro - Cicinho, Perotta, Mancini - Vucinic

Atalanta (4-4-1-1): Coppola - Rivalta, Talamonti, Pellegrino, Bellini - Pinto, De Ascentis, Buonaventura, Padoin - Doni - Floccari.

Ở cuộc đua vào top 4 để đoạt vé chót dự sơ loại Champions League, Milan tuy đang tạm đứng thứ tư nhờ thắng trận derby tuần trước, vẫn đối mặt với nguy cơ bị soán vị trí béo bở này. Thật vậy, trong khi thày trò Ancelotti có chuyến làm khách hứa hẹn lắm cạm bẫy trước "ngựa ô" Napoli, đội từng thắng cả Inter và Juventus trại "pháo đài" San Paolo, thì Fiorentina, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Milan, lại được đá trên sân nhà trước Parma.

Tuy vậy, các milanista vẫn có lý do để tin vào một kết quả khả quan của đội nhà. Milan đang chơi rất ấn tượng ở Serie A khi thắng 4 trên 5 trận với hiệu số bàn thắng bại khủng khiếp 16-6. Song song với mạch trận ấn tượng ấy là phong độ chói sáng của Kaka và Inzaghi, bộ đôi ghi đến 14 bàn thắng từ đầu tháng tư đến nay. Napoli thì đã hết mục tiêu chiến đấu vì đã trụ hạng và không thể với tới vị trí được dự Cup UEFA.

Kaka - Inzaghi sẽ chắp cánh cho hy vọng của Milan?. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Fiorentina tuy có lợi thế sân nhà, nhưng vẫn sẽ gặp khó khăn khi tiếp Parma đang vùng vẫy dữ dội để trốn xuống hạng. Vốn chịu sức ép kém, CLB thành Firenze hoàn toàn có thể sẩy chân, như khi khách trên sân Cagliari - một đội nằm trong vòng xoáy trụ hạng khác - ở vòng trước.

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu Serie A

19 bàn - Borriello (Genoa), Trezeguet (Juventus)
18 - Del Piero (Juventus)
17 - Di Natale (Udinese), Mutu (Fiorentina)
15 - Amauri (Palermo), Ibrahimovic (Inter), Kaka' (Milan)
14 - Totti (Roma)
13 - Cruz (Inter), Pandev (Lazio)
12 - Bellucci (Sampdoria), Doni (Atalanta), Quagliarella (Udinese), Rocchi (Lazio)
10 - Inzaghi (Milan), Maccarone (Siena), Tavano (Livorno)

Serie A 2007-2008
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

Theo VnExpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Zenga: “Hãy cứ mơ mà giành chiến thắng đi Roma”9:10 16 /5/2008
Adriano được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil9:3 16 /5/2008
Drogba: Anelka có thể đem về chiến thắng cho Chelsea8:39 16 /5/2008
Chùm ảnh: Máu đổ sau trận CK UEFA Cup8:26 16 /5/2008
SHB.ĐN phẫn nộ vì án phạt của LĐBĐ VN8:4 16 /5/2008
Higuain: Tôi đã học được rất nhiều từ Ruud Van Nistelrooy và Raul7:6 16 /5/2008
Rio Ferdinand gia hạn hợp đồng với Manchester United.6:20 16 /5/2008
Sevilla muốn có Navarro5:55 16 /5/2008
Deco: Tôi sẽ ra đi5:1 16 /5/2008
Buffon không thể ra sân trong trận đấu cuối4:27 16 /5/2008
Barcelona đồng ý với điều khoản chuyển nhượng cho Palacio1:28 16 /5/2008
Lehmann lại "chọc ngoáy" các đồng nghiệp người Anh!1:25 16 /5/2008
Eto'o hết lời khen ngợi bóng đá Anh0:52 16 /5/2008
Van Basten – Nguyên nhân khiến Seedorf từ chối Euro’080:37 16 /5/2008
Kahn: Vợ là số 1!0:29 16 /5/2008
Rafa Benitez muốn mua Malouda?0:24 16 /5/2008
Đức và Đan Mạch sẽ có thêm đại diện ở UEFA cup0:19 16 /5/2008
MU nhắm tới Miguel Monteiro0:15 16 /5/2008
Cicinho: Chúng tôi sẽ vô địch0:9 16 /5/2008
Krkic không tham dự 2008 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.15:19 15 /5/2008