Ông HLV của Roma Luciano Spalletti không nghĩ rằng đội bóng của ông có thể bắt kịp Inter dù họ mới thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu xuống còn 3 điểm sau trận thắng trước Sampdoria đêm qua.
Sau khi nhấn chìm đối thủ được coi là khó chịu Sampdoria, Roma hiện đã có 78 điểm và chỉ còn kém Nerazzurri số điểm đúng bằng một trận thắng khi trước mắt còn đến 2 trận. Điều đó có nghĩa là đội bóng Bã trầu hoàn toàn có quyền hy vọng vào một cuộc lật đổ.
 |
|
Spalletti đành chấp nhận là kẻ về nhì
|
Tuy nhiên, có vẻ người đáng lí phải có nhiều quyết tâm nhân đã nản lòng. Sau trận đấu đêm qua, ông HLV Luciano Spalletti đã có cuộc trả lời báo chí, trong đó ông cho biết có một vài điều khiến ông ân hận trong mùa bóng vừa qua.
“Hôm nay chúng tôi đã chơi rất khá. Chúng tôi đã phải làm khách trên sân của một đội bóng mạnh, nhưng các cầu thủ đã không nhụt chí. Tôi cảm ơn những người đã cùng Roma chiến đầu trong ba năm qua để chứng tỏ chúng tôi vẫn có tiếng nói nhất định”
“Bạn cũng có thể thấy, ngày hôm nay Samp đã chơi ép sân ngay từ đầu. Họ đã đá rất nhanh và chúng tôi đành phải chống trả. Alexandre Doni đã làm rất tốt công việc của mình. Chúng tôi đã phải triển khai thế trận một cách chậm rãi và mọi chuyện trở nên tốt đẹp dần ở cuối trận”
“Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai là một thành công với chúng tôi. Suốt thời gian qua chúng tôi đã cố hết sức nhằm thu hẹp khoảng cách với Inter. Song họ đã có một mùa giải quá tuyệt vời và dường như chắc chắn đoạt được Scudetto”
“Tôi không tiếc vì điều đó. Chúng tôi đã bị Livorno cầm hoà. Nếu thắng trận đó thì mọi chuyện sẽ khác”
Vũ Cường