Danh hiệu Scudetto mùa giải 2007/08 rất có thể sẽ được quyết định ngay trong trận Derby della Madonnina đêm Chủ nhật tới (4/5), giữa "chủ nhà" Milan và người anh em cùng thành phố Inter. Khi mà sức nóng của trận derby thứ 268 đang đến rất gần, Paolo Maldini và Giuseppe Bergomi, những tên tuổi gắn liền với các trận cầu chia đôi thành Milano, đã nêu lên những hồi ức của mình.
Không thể sánh với Clássico dos Milhões (cuộc chiến kinh điển của những triệu phú), cuộc chiến giữa Flamengo với Vasco da Gama ở Rio de Janeiro (335 trận), cũng không bằng Superclásico (Siêu kinh điển), nơi chứa đựng đầy cảm xúc cũng như bạo lực khi Boca Junior gặp gỡ River Plate trong những cuộc chiến chia đôi thủ đô Buenos Aires, về tổng số trận đã đấu (319 trận).
 |
| Sức nóng của trận derby della Madonnina đang lên rất cao. Ảnh: K.W |
Thế nhưng, có thể xem trận derby della Madonnina mới là cuộc chiến được chờ đợi nhất trong thế giới bóng đá, giữa hai đối thủ được sinh ra cùng một thành phố. Một điểm khiến cho trận derby của thành Milano trở nên đặc biệt hơn so với các cuộc nội chiến khác là Inter được ra đời từ chính những thành viên cũ của Milan.
Tròn 100 năm kể từ sau ngày Inter được thành lập bởi một nhóm các cầu thủ nước ngoài tách ra từ Milan (9/3/1908), người ta đang chờ đợi cuộc chiến đỉnh cao để khép lại mùa giải không biết nên buồn hay vui của người Italia, bởi Calcio đã thất thế hoàn toàn trong hai cuộc tranh tài tầm cỡ châu lục (mới nhất, Fiorentina bị loại khỏi UEFA Cup bởi Rangers).
Milan, với tư cách của đội chủ nhà trong trận đấu này, đang hy vọng vào một chiến thắng để vớt vát lại danh dự cũng như tìm một suất trở lại Champions League mùa tới thông qua chiếc vé vớt. Trong khi đó, Inter cũng đang chờ đợi chiến thắng ở trận derby thứ 268 của thành Milano để chính thức bỏ túi danh hiệu Scudetto thứ 16 trong lịch sử.
Trong 267 trận derby đã diễn ra (tính cả trận đấu vì hòa bình ngày 1/12/2002), Paolo Maldini và Giuseppe Bergomi là những người có mặt nhiều nhất. Đội trưởng của Milan đã tham dự 54 trận, còn số lần ra sân của cựu đội trưởng Inter là 44. Trước cuộc chiến lần này, hai huyền thoại lớn nhất của Milan và Inter cùng tâm sự về những ký ức trong quá khứ.
Paolo Maldini: "Tôi nhớ ngày 01/12/1985"
"Đó là lần đầu tiên tôi được tham dự một trận đấu với Inter. Như các bạn biết đấy, với bất kỳ một cầu thủ chuyên nghiệp nào, được chơi một trận derby luôn mang lại cảm giác rất đặc biệt và khó tả. Có một động lực nào đó từ sâu thẳm trái tim thôi thúc chúng ta quyết tâm hơn".
"Tuy nhiên, dù đã được HLV Liedholm động viên rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy run khi bước chân ra sân, giữa những tiếng reo hò của gần 76.000 CĐV của hai đội. Sau trận, HLV đã bảo tôi thi đấu tốt nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn mắc nhiều sai lầm, khiến Milan từ vị thế dẫn trước trở thành kẻ rượt đuổi và cuối cùng hòa 2-2".
 |
| Maldini và Ibrahimovic trong trận derby 1 năm trước. Nhiều khả năng cả hai sẽ vắng mặt ở trận derby đêm 4/5 |
"Hôm 20/11/1994, tôi đã có một dấu ấn đẹp trong trận derby. Sau một mùa giải thành công với Champions League và Scudetto, chúng tôi đã quá mệt mỏi và không còn giữ được phong độ tốt nhất. Bị Inter dẫn trước từ rất sớm, chúng tôi đã dồn lên tấn công và tưởng như tuyệt vọng".
"Nhưng rồi may mắn đã mỉm cười với Milan và cá nhân tôi. Tôi đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong trận derby khi Milan được trao tư cách chủ nhà. Trận hòa này cùng với những lần mất điểm sau đó khiến chúng tôi không thể bảo vệ thành công ngôi VĐ ở Serie A".
"Trận derby đáng nhớ nhất? Nhiều, rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi không quên được trận hòa 1-1 ở bán kết lượt về Champions League mùa 2002/03. Sheva đã ghi bàn ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bàn thắng, nhưng Inter vẫn gỡ hòa khi trận đấu sắp kết thúc".
"Kết quả này giúp Milan vào CK nhờ bàn thắng sân khách, và sau đó chúng tôi VĐ khi đánh bại Juve. Hai năm sau, chúng tôi cũng loại Inter khỏi Champions League, nhưng trận lượt về ngày 12/4/2005 là một ngày đáng quên với cả hai. Inter bị xử thua 0-3 vì các CĐV quá khích, nhưng chúng tôi cũng không lấy gì làm hãnh diện".
"Trong trận đấu cuối tuần này, trái tim và lý trí tôi mách bảo Milan sẽ chiến thắng. Chấn thương khiến tôi không thể cùng các đồng đội vượt khó, nhưng tôi sẽ có mặt trên khán đài để cổ vũ cho họ".
Giuseppe Bergomi: "Tôi có quá nhiều nỗi buồn"
"Tôi đã tham dự nhiều trận derby, thắng cũng có mà thua cũng không ít. Những trận đấu với Milan là niềm tự hào lớn và luôn để lại cảm xúc đặc biệt. Nhưng với tôi, mọi thứ không hoàn hảo và nỗi buồn nhiều hơn niềm vui".
"Những chiến thắng trong trận derby luôn tạo cho cầu thủ sự hãnh diện, nhưng nó không thể giúp Inter có được những danh hiệu cụ thể như chúng tôi mong muốn. Trong 19 năm tôi thi đấu với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, Inter chỉ giành được 1 Scudetto duy nhất, và đó là điều khiến tôi mãi băn khoăn".
 |
| Bergomi trong một trận derby thành Milano |
"Trong mùa giải 1988/89 mà Inter giành Scudetto ấy, trận derby mà Milan là chủ nhà diễn ra trong một ngày cuối năm 1988. Khi ấy, Milan đang hồi sinh mạnh mẽ sau cuộc cải tổ lớn chưa từng có, và chúng tôi đã không thắng họ trong 6 trận gặp nhau liên tiếp".
"Tôi còn nhớ rất rõ, đó là bàn thắng khá đẹp của Serena (cuối mùa đoạt ngôi Vua phá lưới với 22 bàn - VNN). Chiến thắng này không chỉ giúp chúng tôi loại Milan khỏi cuộc chơi với khoảng cách 7 điểm (khi ấy tính 2 điểm cho mỗi trận thắng - VNN), mà còn giữ được ngôi đầu trước cuộc đeo bám của đối thủ rất mạnh là Napoli. Lúc đó đội bóng của Maradona cũng giành chiến thắng ngay trên sân của Verona".
"Một niềm tự hào khác mà chúng tôi có trước Milan là chuỗi 9 trận không thua liên tiếp từ 1994 - 1997, trong đó có 5 trận thắng. Trong giai đoạn này, Milan và Juve là những ông chủ ở Serie A khi thay nhau lên ngôi, nhưng Inter mới là đội chiếu trên nếu chỉ tính nội bộ thành phố Milan".
"Ở giai đoạn này, Mancini đang rất thành công cùng Inter, cho dù anh ấy đã nhận không ít chỉ trích từ các tifosi khi bị loại khỏi Champions League. Trận derby vào ngày 4/5 sắp tới sẽ rất quan trọng đối với Milan lẫn Inter, và cả hai đều có tham vọng của riêng mình".
"Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu hay, và phần thắng chia đều cho mỗi đội. Tỉ số hòa có lẽ là đẹp nhất, nhưng với tư cách một người Inter, tôi hy vọng thầy trò Mancini sẽ chiến thắng để đăng quang".