Filippo Inzaghi đã lập một hattrick giúp Milan đè bẹp Livorno 1-4 hôm qua. Điều đó khiến tiền đạo này không thể cầm được niềm vui…
Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Inzaghi đã trình làng một phong độ vô cùng ấn tượng khiến những người hôm nào hâm mộ Siêu Pippo lại thêm một lần nữa ngây ngất với thần tượng của mình. Bốn trận gần đây, không trận nào anh chịu im hơi lặng tiếng (trung bình mỗi trận anh ghi hai bàn).
 |
| SuperPippo ăn mừng cú hattrick |
Chiến thắng vừa qua, cùng với việc Fiorentina không thể vượt qua Sampdoria đã mở ra sinh cơ cho đội bóng sọc đỏ đen khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 2 điểm.
Sau trận đấu, tiền đạo 35 xúc động nói: “Trận đấu này có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi quá hạnh phúc với chiến thắng này cũng như với cú hattrick”.
“Đó quả là một cảm giác tuyệt vời khi tất cả chúng tôi đều thăng hoa. . Kaka, Bonera, Pirlo và Seedorf đều chơi rất ấn tượng và luôn tạo cho tôi những cơ hội ngon ăn. Tôi rất biết ơn họ về điều đó”
“Đây là một thời điểm huyền diệu đối với bản thân tôi. Hãy hi vọng giấc mơ này không bao giờ hết”
“Tôi đọc thấy người ta nói tôi chưa bao giờ chơi tốt như thế này từ năm 1996, khi tôi mới hơn 20 tuổi. Vậy mà năm nay tôi đã phải nghỉ đến 3 tháng do dính thương. Quả là những giây phút đáng chân trọng”
EURO 2008 đang tới gần, và nhiều khả năng Inzaghi sẽ không được lựa chọn và ĐTQG. Song điều đó không làm chàng tiền đạo của Milan bận lòng: “Về đấu trường EURO ư? Tôi không nghĩ đến chuyện đó mấy”
“Nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ chơi hết mình. Còn nếu không tôi vẫn sẽ ở nhà mà không cảm thấy phiền gì”
“Đối với tôi như thế này là đủ. Tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình”.
Vũ Cường