Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Livorno-Milan: Thua là chết7:48 27/4/2008

Trận đấu trên sân Stadio Picchi là một cuộc đối đầu sinh tử theo đúng nghĩa. Chủ nhà Livorno cần điểm để trụ hạng còn khách Milan muốn thắng nhằm tiến thêm một bước đến mục tiêu Champions League.

Không thể nói đây là một mùa giải thành công với Rosoneri. Ngoại trừ chiếc cúp VĐTG cấp CLB tại Nhật hồi đâù năm, họ đã thất bại trên mọi mặt trận.

Bị Arsenal đá văng khỏi Champions League, họ cũng không thể hiện được gì nhiều tại Coppa Italia đồng thời liên tiếp gây thất vọng tại Serie A.

Milan sẽ vượt qua Livorno trên sân khách ...

Nói riêng về đấu trường cao nhất nước Ý. Milan hiện đang chật vật ở vị trí thứ năm và rất ít cơ hộ vượt mặt đội đang đứng thứ tư Fiorentina để kiếm một suất dự Champions League năm sau. Nên nhớ Rossoneri đang kém Viola bốn điểm khi trước mắt chỉ còn vỏn vẹn bốn vòng đấu và khả năng đội bóng đang vào form của thành Florence trượt chân là rất nhỏ.

Gần đây, người ta không ngớt nói về một cuộc đại cải tổ tại San Siro nhằm vực dậy danh tiểng của đội bóng này. Hàng loạt cái tên nổi bật đã được nhắc đến như cuộc quay về của người cũ Sheva hay chân sút đang trượt dốc Ronaldinho từ Barca. Tuy nhiên không có một điều gì hoà toàn chắc chắn vào thời điểm này.

Thật may cho các Milanista. Khi những “ông sao” trong mơ chưa thể cập bến Meazza thì họ đã có những cái tên toả sáng đúng lúc.

Ngoài Siêu Pippo, người liên tiếp nổ súng mấy trận gần đây, sự trở lại ấn tượng nhất là từ ngôi sao Brazil Ricardo Kaka. Việc anh dường như tìm lại phong độ đỉnh cao đã tiếp thêm lòng tin cho các CĐV của đội bóng đỏ đen trên con đường hẹp trước mắt.

Còn nhớ, mùa giải trước Kaka đã chơi quá tuyệt vời đến nỗi thâu tóm cả hai danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu” và “Quả bóng vàng”. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến “Món Quà của Chúa” không thể cống hiến gì nhiều cho Milan (đó cũng là một trong những lý do đội bóng vô địch Champions League mùa bóng trước chơi thiếu thuýêt phục ).

Song, tiền vệ người Brazil đã trở lại là trung tâm của sự chú ý trong trận đấu với Reggina cuối tuần trước. Anh lại chứng minh khả năng dẫn dắt lối chơi bẩm sinh và duyên ghi bàn mặn mà (cùng với Del Piero của Juventus, anh là một trong hai cầu thủ đã có cú hattrick ở vòng 34).

Tuy nhiên, cũng có một tin không vui giành cho Milan. Tài năng trẻ Alexandre Pato có vẻ sẽ không thể có mặt trong đội hình xuất phát. Dù anh đã ra sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn ở vòng đâu trước, song một chấn thương cơ kì lạ sẽ khiến “Con vịt” tiếp tục ngồi ngoài và Pippo Inzaghi sẽ là sự lựa chọn số một trên hàng công.

Thêm nữa, Daniele Bonera và Massimo Ambrosini cũng trở lại sau án phạt. Sự xuất hiện của hai cầu thủ này ít nhất cũng cho ông HLV Carlo Ancelotti nhiều sự lựa chọn hơn.

Về phía Livorno, họ hiện đang đối diện với nguy cơ xuống chơi tại Serie B cho nên không mong muốn gì khác ngoài ba điểm trọn vẹn.

...hay để Livorno ngáng chân?

Cách đây khá lâu, Livorno cũng khá nhởn nhơ và hầu như không phải lo gì đến nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, đáng buồn là đội bóng vùng Tuscan không thể vượt qua những đối thủ yếu hơn như Siena hay Cagliari và ngày cùng lún sâu hơn vào vũng bùn.

Trước khi vòng đấu 34 bắt đầu, rất nhiều người đã dự đoán đội quân của ông Giancarlo Camolese sẽ “đoạt được” vị trí cầm đèn đỏ khi phải đối đầu với ông lớn Roma ngay tại thủ đô.

Tuy nhiên cú đá phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách 25m của Alessandro Diamanti đã đem về một điểm quý giá cho Livorno cũng như đem về một suất trên hàng công cho cựu tiền đạo của Prato (thay Martin Bergvold).

Mùa giải này, Lovorno đang có thành tích trên sân nhà rất tệ hại, còn Rossoneri lại đá khá tốt trên sân khách (họ chỉ gặp dớp đen trên sân nhà San Siro).

Lịch sử cũng không ủng hộ đội chủ nhà. Từ khi thăng hạng năm 2004, họ mới thắng được Rossoneri có một lần. Đó là vào tháng 1/2005 nhờ bàn của Corrado Colombo.

Trong khi đó, Milan đã thắng đến 3 lần, trong đó có trận thắng 3-0 ngay trên sân Stadio Picchi hồi tháng 12/2005.

Đội hình dự kiến:

Livorno: Amelia; Grandoni, Knezevic, Melara, Galante; Pulzetti, De Vezze, A Filippini, Pasquale; Diamanti; Tavano

Milan: Kalac; Cafu, Nesta, Kaladze, Favalli; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kaka, Seedorf; Inzaghi

Vũ Cường


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phạm luật im lặng, Gallas mất băng thủ quân Arsenal11:51 22 /11/2008
Lothar Matthaus có người tình ít hơn 26 tuổi11:16 22 /11/2008
Chung kết Davis Cup mở màn cân bằng11:13 22 /11/2008
M.U vung tiền chiêu mộ "Zola vùng Balkan"11:6 22 /11/2008
Skrtel "ngán ngẩm" cuộc sống tại Liverpool11:2 22 /11/2008
Ranieri tuyên bố sẽ không để Buffon ra đi10:27 22 /11/2008
Wenger tạm nhẹ lòng vì tình hình chấn thương10:18 22 /11/2008
Maxwell: "Sẽ là một trận đấu khó lường trước"9:52 22 /11/2008
Valencia trước bài toán khó Sevilla9:24 22 /11/2008
Carrick: "Ferguson chưa bao giờ ngăn cản cầu thủ"9:6 22 /11/2008
Chuyện tình đẹp của Phan Thanh Bình8:52 22 /11/2008
Neved và giấc mơ Champions league8:28 22 /11/2008
Capello nhắc nhở các HLV tại giải Ngoại Hạng8:25 22 /11/2008
Zambrotta: "Hi vọng Inter – Juve sẽ hòa"8:15 22 /11/2008
Real Madrid - Recreativo Huelva: Đằng sau là máy chém8:7 22 /11/2008
Adriano: "Hoặc để tôi chơi bóng hoặc tôi ra đi!"8:11 22 /11/2008
Quỷ đỏ thiếu vắng lực lượng trước trận gặp Villa8:3 22 /11/2008
Trước trận đấu Juventus - Inter8:4 22 /11/2008
Những thông tin dành cho Nerazzurri8:3 22 /11/2008
Inter – Juventus: Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả!7:57 22 /11/2008