Không ai ngờ khi Serie A đang đi đến những vòng cuối cùng thì chính những lão tướng lại là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá Ý cuối tuần trước.
Đội hình của tuần 4-3-3
Julio Cesar (Inter): Nếu Inter có thể chiến thắng mong manh trước Torino và cầm chắc chiếc cúp Scudetto, đó phần lớn là nhờ vào khả năng tuyệt vời của thủ môn người Brazil
Max Tonetto (Roma): Không thể bị cản phá khi tham gia tấn công. Anh đã khiến hàng phòng ngự của Livorno bao phen chao đảo.
Nicola Legrottaglie (Juventus): Mở tỉ số cho Juve chỉ sau khi bóng lăn có 60 giây bắt đầu chiến thắng tưng bừng của “Bà đầm già”. Sau đó, anh đã chỉ huy hàng phòng ngự một cách vô cùng vững chắc trong suốt khoảng thời gian còn lại.
 |
| Nicola Legrottaglie (Juventus) |
Abdoulay Konko (Genoa): Một cầu thủ vô cùng hữu dụng. Anh tham gia tấn công tích cực và đã ghi một bàn tuyệt vời. Đặc biệt, anh thực hiện vô cùng tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình.
Luis Lopez (Cagliari): Vững chắc như một tảng đá trong phòng thủ. Anh hoá giải mọi nguy hiểm đến từ phía Empoli, đặc biệt kiên định khi trận đấu bước vào những phút cuối góp phần đem lại chiến thắng 2-0 quan trọng cho chủ nhà.
Cristiano Zanetti (Juventus): Anh đã phạm không ít sai lầm ở khu vực giữa sân, tuy nhiên đã tự cứu vãn trận đấu của mình bằng pha chuyền bóng tuyệt vời giúp Del Piero ghi bàn.
Riccardo Kaka` (Milan): Một sự trở lại không thể tốt hơn. Khoan hãy nói đến cú hattrick mà anh có được trước đối thủ Reggina, mà kĩ thuật và chất lượng những pha trình diễn của anh khiến tất cả chúng ta đều phải thán phục. Khi ở phong độ đỉnh cao, “cầu thủ xuất sắc nhất TG” không thể bị ngăn cản.
Juan Manuel Vargas (Catania): Sẽ là món hàng hấp dẫn trong kì chuyển nhượng sắp tới. Khả năng kiến tạo và tổ chức trận đấu của anh đơn giản là quá tuyệt vời.
Alessandro Del Piero (Juventus): Một màn trình diễn khó tin nừa từ người đội trưởng của Bianconeri. Ba bàn thắng và hàng loạt những pha di chuyển thông minh, rõ ràng anh đang tìm lại phong độ tốt nhất và xứng đáng được gọi vào ĐTQG.
 |
| Alessandro Del Piero (Juventus) |
Filippo Inzaghi (Milan): Siêu Pippo không biết ngừng ghi bàn. Ở độ tuổi 30, anh vẫn chứng tỏ mình là chân sút nguy hiểm nhất của Milan với 1 bàn thắng. Rõ ràng những đồng đội 20 tuổi ở Rossoneri còn nhiều điều để học từ vị tiền bối này.
Claudio Bellucci (Sampdoria): Một pha kiến tạo thông minh và 2 bàn thắng đã nói lên giá trị của lão tiền đạo này. Anh hiện đang có 12 bàn tại Serie A và góp công không ít khiến Samp có được mùa giải thành công như hiện nay.
Vũ Cường