Alexandre Pato không có vẻ sẽ sớm trở lại sân cỏ, và thương thế của anh hiện nay khiến Milan một lần nữa phải lao đao.
Milan luôn đứng trước vấn nạn chấn thương từ đầu mùa giải tới giờ. Họ liên tiếp vắng hàng loạt trụ cột do gặp vấn đề về sức khoẻ, trong đó phải kể đến vết thương chí tử của Ronaldo, chàng tiền đạo răng thỏ gần như đã phải giã từ sự nghiệp dày đinh áo số khi bị đứt gân trong trận đấu với Livorno hồi tháng hai.
 |
|
Pato với bàn thắng đầu tiên tại Serie A vào lưới Napoli
|
Vừa rồi, Milan mới vui mừng đón chào sự trở lại của hai nhận vật quan trong: Kaka và Inzaghi (cả hai đều đã nổ súng trong hai trận gần đây) thì họ lại đối mặt với việc Pato gặp một chấn thương lạ lùng.
Tiền đạo 18 tuổi đã không thể ra sân trong trận đấu với Cagliari và Juventus do bị một vết đau bí ẩn ở cơ khép. Tuy nhiên, dù các BS đã sử dụng những phương pháp tiên tiến nhất, họ vẫn bó tay không tìm ra nổi cội rễ của những cơn đau bất thường đó.
Theo thông báo mới nhất của BHL Rossoneri, “Chú vịt” đã trở lại tập hôm thứ Ba và có thể góp mặt trong trận đấu Chủ Nhật này. Tuy nhiên cái khiến những nhà cầm quân ở Milan lo nhất chính là anh phải miễn cưỡng sống chung và thi đấu với chấn thương.
Còn nhớ chính vì Ronaldo chịu quá nhiều áp lực trở lại trong màu áo sọc đỏ đen nên khi vết đau tái phát, đó đã là một trường hợp gần như hết hi vọng.
Pato hiện là chân sút quan trọng của Milan với 7 bàn sau 14 trận tại Serie A. Trước mắt Pippo Inzaghi sẽ tiếp tục lấp vào chỗ trống trong trận đấu với Reggina cuối tuần này. SuperPippo hiện đang có phong độ rất “khủng” và chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng anh sẽ tiếp tục nổ súng.
Vũ Cường