Milan đã có một mùa giải đầy thất bát, nhưng ông chủ của họ, tỷ phú Silvio Berlusconi, vừa giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử để lần thứ 3 trong đời ngồi lên chiếc ghế Thủ tướng nước CH Italia. Liệu chiến thắng lần này của Berlusconi có thể giúp Milan vượt qua khó khăn hiện tại?
Milan thất bại...
Chuyến hành quân đến sân Olimpico của Juventus cuối tuần qua là thất bại thứ 9 của Milan kể từ đầu mùa. Đây là một con số quá cao, chưa kể 10 trận hòa khác. Phong độ nghèo nàn này đã khiến Milan kém cùng kỳ mùa trước đến 12 điểm và là đội tụt lùi thứ 3 ở Serie A, sau Empoli và Lazio (cùng kém 20 điểm).
Những gì đang diễn ra khiến Milan đứng trước nguy cơ lần đầu tiên kể từ sau mùa giải 2001/02 vắng bóng trên đấu trường Champions League, sân chơi không chỉ mang lại cho họ danh tiếng, tiền bạc, mà còn là một yếu tố giúp họ có thể "tậu" được những ngôi sao lớn trong mùa Hè.
 |
| Milan đang trải qua một mùa giải thất bại. Ảnh: Grazia Neri |
Chưa hết, ngoài thành tích kém cỏi ở Serie A, việc phải dừng chân ngay tại vòng knock-out Champions League còn khiến Milan đang trải qua mùa giải tồi tệ thứ hai trong 9 năm qua, chỉ sau mùa 2000/01. Khi ấy, Milan kết thúc với vị trí thứ 6 tại Serie A và dừng bước ở vòng loại thứ hai Champions League.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Milan kết thúc mùa giải này mà không có mặt trong top 4, hoặc tệ hơn nữa là nằm ngoài top 6, những vị trí có thể đưa họ trở lại sân chơi châu lục? Đó sẽ là một gáo nước lạnh tạt vào niềm kiêu hãnh của Milan, vốn được đưa lên mây sau chức VĐ Champions League mùa trước, cùng Siêu Cúp châu Âu và Cúp TG cấp CLB.
Tuy thế, những gì đang diễn ra là hệ quả tất yếu của một chính sách thiếu thực tế của những ông chủ ở San Siro. Những danh hiệu giành được trong năm ngoái đã khiến Milan ngủ quên trên chiến thắng và không có được sự bổ sung về lực lượng, ngoại trừ Pato xuất hiện từ đầu năm nay, nhưng bản thân tiền đạo trẻ người Brazil cũng không thể vực dậy một đội bóng đã quá mệt mỏi.
Một triều đại kéo dài nhưng không có nhiều thay đổi trong đội hình đã khiến động lực thi đấu của không ít cầu thủ giảm đi. Một số vị trí trên sân của Milan hầu như chỉ thi đấu tròn vai, hoặc thậm chí không còn là chính họ so với thời điểm cách đây 1 năm.
Ngoại trừ trận thua Juve cuối tuần qua, với một lối chơi chấp nhận được trong hiệp 1, trong 8 thất bại khác Milan đều thể hiện một bộ mặt như kẻ mộng du. Những cầu thủ đang ở độ chín đều mang đến nỗi thất vọng tràn trề, trong khi một vài cá nhân thể hiện khát vọng lại là những "ông già" như đội trưởng Maldini hay Inzaghi.
Milan cần có một thay đổi lớn, nhưng để điều đó có thể diễn ra thì trước tiên những ông chủ của họ phải thay đổi cách nhìn, thay đổi chính sách chuyển nhượng quá tệ hại đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Còn không, có lẽ những ai yêu Milan sẽ phải chịu thêm ít nhất một năm thất vọng khác.
... nhưng Berlusconi chiến thắng
Hai ngày sau khi Milan thất bại trên sân của Juve, ông chủ của họ, tỷ phú Silvio Berlusconi, đã tuyên bố đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử ở Italia. Chiến thắng này đã đưa Berlusconi lần thứ 3 trong sự nghiệp chính trị của mình bước chân vào Casa delle Libertà (ngôi nhà tự do - dinh Thủ tướng Italia).
Trong hai lần trước, Berlusconi trở thành Thủ tướng Italia một phần nhờ vào thành tích của Milan. Nhưng lần này chiến thắng của Berlusconi không mang nhiều dấu ấn từ Milan, bởi đội bóng mà ông nắm quyền sở hữu từ năm 1986 đang trải qua mùa giải với rất nhiều thất bại. Những gì ông có được nhờ vào lời hứa về một xã hội công bằng và phát triển hơn.
 |
| Berlusconi chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử |
Chiến thắng của Berlusconi có thể khiến không ít các CĐV Milan vui mừng, nhưng bên cạnh đó là một nỗi lo mới. Trong thời gian qua, để vận động cho cuộc trở lại Casa delle Libertà, Berlusconi hoàn toàn bỏ rơi Milan trong khi đội bóng này rất cần ông chi tiền cho một "quả bom" trên thị trường chuyển nhượng.
Giờ đây, khi đã đắc cử, công việc của Berlusconi càng nhiều hơn và thời gian mà người giàu nhất Italia này dành cho Milan có thể sẽ ít đi. Đấy là chưa kể nhiều khả năng ông sẽ phải lần thứ hai từ chức chủ tịch Milan theo đúng quy định của pháp luật Italia. Như vậy, khả năng cải tổ mạnh mẽ Milan trong mùa Hè tới càng xa vời hơn.
Dù sao, cũng có một hy vọng nhỏ cho Milan trong giai đoạn còn lại của mùa giải khi Berlusconi đắc cử. Thời gian qua, các quan chức Rossoneri luôn tuyên bố họ là nạn nhân từ sai lầm của trọng tài. Nhưng khi cán cân quyền lực chính trị đã thay đổi theo hướng có lợi cho Milan, rất có thể những trọng tài sẽ quay lại để bảo vệ đội bóng này.
Liệu có hay không một tác động từ Berlusconi, hoặc từ những cộng sự của ông ta, nhằm giúp Milan giành được số điểm cần thiết trong 5 vòng cuối, để vượt qua các đối thủ như Fiorentina, Udinese và Sampdoria trong cuộc đua giành chiếc vé cuối cùng tham dự vòng sơ loại Champions League mùa sau? Rất có khả năng điều này sẽ trở thành hiện thực...