Danh sách những cầu thủ đã toả sáng trên các sân cỏ Italy cuối tuần trước. Như mọi tuần, có hơn 11 gương mặt xứng đáng được vinh danh...
Đội hình của tuần 4-3-3
Alberto Fontana (Palermo): Mặc dù để thủng lưới đến hai bàn song anh vẫn luôn có một vị trí quan trọng trong đội hình Parlemo, bởi anh đã khá xuất sắc trong một số pha cứu thua - điển hình như pha dứt điểm của Trezeguet, để mở đường đến chiến thắng cho đội bóng Sicilia.
Mattia Cassani (Palermo): Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một hậu vệ, hơn nữa đã thực hiện luôn nhiệm vụ của một tiền đạo khi ghi bàn quyết định chiến thắng cho Parlemo.
 |
|
Amauri (Palermo)
|
Tomas Zapotocny (Udinese): Hoàn hảo trong phòng ngự! Anh hoá giải mọi đường bóng có ý xâm nhập vào khu cấm địa của Udinese. Rõ ràng là một hòn đá tảng để các cầu thủ Bianconeri có thể vững tâm thi đấu.
Christian Maggio (Sampdoria): Thêm một trận đấu mà hậu vệ này lại ghi bàn. Anh đang có một mùa giải tuyệt vời, và nếu tiếp tục như thế này, anh có thể mở đường cho Blucerchiati đến với đấu trường Champions League.
Daniele Bonera (Milan): Một trận chấp nhận được. Tuy nhiên không hoàn toàn đạt được phong độ cao nhất như anh vẫn thường có.
Luca Cigarini (Parma): Anh chính là trung tâm đầu não phát động tấn công của Parma. Rất ấn tượng trong thi đấu, và chắc chắn cũng sẽ trở nên rất hấp dẫn khi mùa chuyển nhượng mở cửa.
Juan Manuel Vargas (Catania): Một trong những sự thay đổi khi Zenga đến Catania là đẩy Vargas chơi cao trên hàng công. Anh lập tức phát huy được tác dụng khi tham gia vào hầu hết các tình huống tấn công của Catania và thậm chí đã ghi được 1 bàn.
Riccardo Kaka` (Milan): Tìm lại phong độ đỉnh cao sau rất nhiều mong chờ của các Milanista. Anh đã ghi một bàn và tạo ra vô số cơ hội cho đồng đội. Với Kaka như hiện nay, Milan có thể chiếm được vị trí thứ 4 khi mùa giải kết thúc.
Amauri (Palermo): Anh chứng minh cho Juve thấy tại sao họ nên mở hầu bao để đem anh về Turin mùa hè này bằng hai bàn thắng tuyệt vời. Quả là một sức mạnh đáng sợ!
Alessandro Del Piero (Juventus): Kỉ niệm trận đấu thứ 553 bằng hai bàn thắng và một màn trình diễn ấn tượng. Donadoni phải triệu tập anh cho EURO 2008.
Filippo Inzaghi (Milan): SuperPippo không bao giờ biết ngừng ghi bàn. Anh đánh dấu sự trở lại – sau một tháng nghỉ do dính thương - bằng một cú đúp. Có thể sự nghiệp của anh đã về chiều, nhưng anh luôn là một chân sút huyền thoại.
Vũ Cường