Trận thua 0-2 trước MU ngay tại Olimpico tại trận lượt đi tứ kết Champions League đã gần như chính thức đóng sập lại cánh cửa vào bán kết với Roma, giờ đây có thể họ chỉ còn một mục đích để theo đuổi đó chính là chiếc cup Scudetto...
Khoảng cách 2 bàn sẽ khiến cho những hy vọng lật đổ đội bóng nước Anh ngay tại Old Trafford sẽ chỉ là viển vông. Tuy nhiên theo Spalletti và một số học trò thì khả năng đó vẫn có thể xảy ra. Điều đó có nghĩa là Roma vẫn quyết tâm chiến đấu bất chấp tỷ lệ % của thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
|

|
|
Roma coi như đã thất bại tại tại đấu trường C1. Ảnh AFP
|
Nhưng nếu dồn cả tâm trí và lực lượng vào trận đấu giữa tuần tới, Spalletti cũng cần phải có những tính toán cho trận đấu với Genoa đêm nay. Hiện Roma là đội bóng duy nhất ở Serie A còn chinh chiến trên cả 3 mặt trận: Scudetto, Coppa Italia và Champions League do đó, trước một mật độ thi đấu dày đặc, liệu các cầu thủ áo bã trầu có bị vắt kiệt sức hay không khi chẳng còn bao lâu nữa những cầu thủ này còn phải tham dự giải đấu Euro 2008.
Genoa đang rất hưng phấn vì họ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng cho nên tinh thần của các cầu thủ rất thoải mái trước trận chiến với Roma. Đó là điều rất nguy hiểm vô cùng bởi vì lối đá theo kiểu “vô ưu vô nghĩ” sẽ khiến Roma có nguy cơ phải trả giá.
Ở vòng đấu trước để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi với MU, Roma đã chấp nhận để Cagliari chia điểm trong trận hòa có phần may mắn (1-1). Nhưng rốt cuộc, Giallossori vẫn phải nhận thất bại “tâm phục khẩu phục” trước đội bóng nước Anh. Sự sa sút một cách khó hiểu đã khiến cho Roma hiện đang như một kẻ đang ở “ngã ba tình’. Khoảng cách 4 điểm trước Inter vừa thật gần vừa thật xa. Gần vì trong bối cảnh Inter cũng đang khủng hoảng, Roma sẽ thu hẹp khoảng cách nếu chơi tốt các trận còn lại. Xa bởi nếu tiếp tục buông như trận gặp Cagliari, cơ hội lật đổ của Roma sẽ chấm hết.
 |
|
Và bây giờ Spalletti có thể làm được gì ?
|
Trận đấu này ngoài vấn đề cần điểm để Roma có thể thu hẹp khoảng cách với Inter họ còn phải giữ sức cho trận có tính chất sống còn tại trận lượt về trên sân Old Trafford, các học trò Spalletti còn có đủ sức trong chuyến hành quân đến nước Anh hay không ? Chấn thương của Juan và Totti những cầu thủ tốt nhất mà Roma đang có, cộng thêm án treo giò của David Pizarro sẽ khiến cho Spalletti rơi vào cảnh khốn cùng. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu của họ cũng bị sụt xuống một cách báo động của Giallossori cũng khiến nhà cầm quân người Italia như đang nằm trên đống lửa.
Liệu Roma sẽ có thể theo đuổi mục đích nào, Champions League hay Scudetto nhưng biết đâu họ sẽ chẳng đạt được mục đích gì ? Buông ở mặt trận nào và tập trung ở mặt trận nào? Đây rõ ràng là một bài toán khó giải của HLV Spalletti, ông sẽ làm gì để có thể mang lại ít nhất 1 niềm vui cho Roma. Hãy chờ xem Roma có thể thể hiện được gì ?
Đội hình dự kiến:
Roma : Doni ™ - Cicinho, Mexes, Ferrari, Tonetto - De Rossi, Aquilani; Taddei, Perrotta, Mancini - Vucinic
Genoa: Rubinho ™ - Konko, Bovo, Criscito; Rossi - Milanetto, Juric, Fabiano - Leon, Borriello, Sculli
Hồng Duy