Cú đúp của Pato đã giúp Milan vượt qua Genoa với tỉ số 2-0, trong khi đối thủ cùng thành phố Inter một lần nữa bị Udinese làm cho mất mặt với trận hòa không bàn thắng ở sân Friuli, trong khuôn khổ vòng 20 Serie A.
Ở trận lượt đi, Milan đã dễ dàng "bắt nạt" tân binh Genoa với tỉ số 3-0 ngay trên sân đối phương. Thế nhưng, trong trận lượt về, mọi thứ đã không hề suôn sẻ cho Milan, dù các học trò của HLV Ancelotti là những người cầm bóng tốt hơn, và liên tục gây áp lực lên phần sân của Genoa.
Vấn đề mà Milan gặp phải là một lối chơi thiếu sáng tạo. Hàng thủ đông người mà Genoa bố trí đã không cho Milan một cơ hội nào để tiếp cận khung thành Rubinho, và tất cả hầu như đều bị đánh chặn trước vạch 16m50.
 |
|
Niềm vui của Pato và các đồng đội sau khi vượt qua Genoa.
Ảnh: Grazia Neri
|
Không thể tìm ra phương án tối ưu nhất, Milan buộc phải chờ đợi may mắn sẽ đến từ những cú sút xa. Mặc dù vậy, điểm đến của những pha kết thúc này thường đi quá xa khung thành đội khách.
Sau nửa giờ thi đấu, Milan mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ cú sút chạm người hậu vệ Genoa của Kaka, bóng đến chân Pato nhưng pha dứt điểm của "Il Papero" lại đi trúng vào mặt thủ môn Rubinho. Không lâu sau đó, đến lượt Pirlo tung cú sút rất căng ở khoảng cách 25m, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Mải tấn công, Milan suýt phải trả giá với pha mất bóng của Nesta ở phút 37. Tuy nhiên, cú sút rất căng ở góc hẹp của Borriello đã không thắng được người đồng đội cũ Kalac.
Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận một chiều, và Milan một lần nữa đứng trước cơ hội để phá vỡ thế bế tắc ở phút 49. Tuy nhiên, đường chuyền thuận lợi của Oddo từ cánh phải đã bị Seedorf bỏ lỡ bằng pha đệm bóng vọt xà trên vạch 5m50.
Sau Pato và Seedorf bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Rubinho, đến lượt Kaka làm điều tương tự ở phút 55. Nhận đường chọc khe thông minh của Gattuso, Kaka khống chế kỹ thuật nhưng cú sút sau đó của cầu thủ người Brazil lại bị Rubinho đẩy ra.
Ở tình huống đá phạt góc sau đó, đội trưởng Maldini có pha phối hợp cùng Seedorf trước khi tung ra cú sút khá hiểm hóc. Bóng đậ tay Konko nhưng trọng tài lại từ chối quả phạt đền rõ ràng của đội chủ sân San Siro.
Trong các phút từ 60 đến 62, Milan có thêm hai cơ hội khác, nhưng Pato đã sút trúng thủ môn Rubinho, trong khi Ambrosini kết thúc pha phối hợp tuyệt đẹp cùng Seedorf và Kaka bắng cú sửa bóng vọt xà ngang. Không lâu sau đó, pha xử lý kỹ thuật của Pato trong vòng cấm bị Bovo cản phá bằng tay nhưng lần thứ hai trọng tài từ chối quả phạt đền của Milan.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Milan cuối cùng đã mang lại niềm vui cho lượng CĐV ít ỏi ở San Siro (chỉ cho khán giả mua vé cả mùa vào sân), khi Pato mang về bàn thắng mở tỉ số ở phút 69.
Từ đường chuyền của đội trưởng Maldini, hậu vệ Genoa phá bóng ngay vị trí của Pato và cú đánh đầu ở góc hẹp của tài năng trẻ người Brazil đã buộc thủ môn đồng hương Rubinho phải vào lưới nhặt bóng.
Chưa dừng lại, chính Pato đã "tiễn" Rubinho rời sân sớm sau đó 1 phút. Trong một pha phản công của đội chủ nhà, Pato thoát xuống rất nhanh và tâng bóng qua đầu Rubinho đang lao ra khỏi vòng cấm. Không còn cách nào khác, thủ môn của Genoa đành dùng tay cản bóng và nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Chơi hơn người và vấn đề tâm lý đã được giải tỏa, Milan có được bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 ở phút 82, và người lập công một lần nữa lại là Pato. Trong một pha phản công rất nhanh, từ vị trí giữa sân, Pato mở tốc độ loại bỏ hậu vệ Genoa xâm nhập vòng cấm.
Pha dứt điểm kỹ thuật bằng mũi bàn chân của Pato bị thủ môn Scarpi xuất sắc cản phá. Nhưng ngay sau đó, "Il Papero" khống chế kỹ thuật đường bóng bật ra và nhẹ nhàng đưa vào khung thành đã bỏ trống.
Với thắng lợi này, Milan đã qua mặt chính Genoa, Palermo và Atalanta để leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Đội hình ra sân:
Milan: Kalac; Oddo, Nesta, Kaladze, Maldini; Gattuso (Brocchi 88'), Pirlo (Emerson 83'), Ambrosini; Kaka, Seedorf; Pato (Gilardino 90'+1).
Genoa: Rubinho; Santos, Bovo, Danilo; Konko, Milanetto (Scarpi 71'), Juric, Fabiano; Rossi (Figueroa 71'), Borriello, Sculli (A Lucarelli 64').
Bàn thắng: Pato 69', 82'
Thẻ đỏ: Rubinho 70'
Udinese xuất sắc buộc Inter chia điểm
Trong 3 lần gặp nhau gần nhất ở Serie A, Inter luôn bị Udinese làm cho bẽ mặt dù đang bay cao. Lần gặp nhau đầu tiên trong năm 2008 cũng có một kịch bàn tương tự, khi Udinese khiến Inter phải chấp dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp.
Buồn hơn cho Inter khi hai ngày trước trận đấu, một buổi lễ khá hoành tráng đã được tổ chức ở sân San Siro để chuẩn bị cho lễ bách niên của CLB vào đầu tháng Ba tới đây.
 |
|
Inter đã không thể vượt qua được Udinese. Ảnh: Grazia Neri
|
Có vẻ như những khó khăn trong các lần gặp Udinese gần đây đã tạo cho Inter một tâm lý không thực sự tốt. Ở Friuli, đội quân của HLV Mancini đã nhập cuộc một cách chậm chạp và tỏ ra yếu thế hơn so với đội chủ nhà.
Chính vì thế, trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu, các nhà ĐKVĐ đã để cho đội chủ nhà có không ít cơ hội tung ra những pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Julio Cesar, trong đó có pha kết thúc của Di Natale ở phút thứ 6, và Pepe ở phút 11.
Khi Inter dần lấy lại thế trận thì cũng là lúc đội khách rơi vào hoàn cảnh 10 chống 11 kể từ phút 21, do tiền vệ Cesar phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng khoảng 30 giây.
Điều này đã khiến Inter không thể tổ chức một lối chơi như ý muốn. Thay vì tấn công ào ạt, Inter buộc phải chọn lối chơi chắc chắn để chờ đợi sơ hở của đối phương. Nhưng phòng ngự phản công là "đặc sản" của Udinese nên Inter không thể gây nên bất ngờ như ở trận hòa 2-2 với Juve hồi giữa tuần.
Sau khi hiệp 2 diễn ra được hơn 10 phút, Inter đã một lần đưa bóng vào lưới Udinese. Sau khi nhận đường chuyền dài từ sân nhà của Stankovic, Ibrahimovic khống chế khéo léo rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Handanovic, nhưng trọng tài Rosseti đã không công nhận bàn thắng.
Chân sút người Thụy Điển lại có cơ hội rất tốt ở phút 65, nhưng cú sút rất căng của anh đã đi chệch cột dọc chỉ vài cm. Một phút sau đó, đến lượt Cruz bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số sau đường chuyền của Stankovic.
Udinese kiểm soát bóng nhiều, trong khi Inter mới là đội có những pha bóng nguy hiểm. Mặc dù vậy, khoảng thời gian dài còn lại cũng không có bàn thắng nào được ghi. Inter đành chấp nhận hòa trận thứ 4 liên tiếp cùng Udinese, và khoảng cách với Roma chỉ còn lại 5 điểm.
Đội hình ra sân:
Udinese: Handanovic; Zapata, Felipe, Lukovic; Mesto (Ferronetti 85'), D'Agostino, Inter, Dossena; Pepe (Floro Flores 78'), Quagliarella (Candreva 91'), Di Natale.
Inter: Julio Cesar; Burdisso, Cordoba, Materazzi, Maxwell; Stankovic, Cambiasso (Crespo 84'), Zanetti, Cesar; Ibrahimovic, Cruz (Vieira 77').
Thẻ đỏ: Cesar 21'