Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Juve thắng đậm, Milan gục ngã trước Siena8:43 18/4/2005

Thắng đậm Lecce 5-2, trong khi Milan gục ngã tại Siena không chỉ đưa Juve chiếm ngôi đầu mà còn vượt mặt đối thủ về điểm số...

Sau thất bại tồi tệ tại Champions League, ''Bà đầm già'' dồn tất cả tham vọng cho Serie A và Lecce là ''nạn nhân'' đầu tiên để thầy trò Capello trút cơn giận dữ! Vcinic đã cho ông thầy Zeman hưởng niềm vui sớm tại Delle Alpi khi đưa Lecce vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7. Nhưng Juve không còn là những cái bóng vật vờ như trong trận tứ kết C1 với Liverpool. Việc bị loại khỏi cuộc chơi danh giá nhất châu Âu khiến 'Bianconeri' bừng tỉnh. Chính đây là nguyên do đưa Juve có một chiến thắng tưng bừng, đậm đà ở vòng 31.

Như VietNamNet nhận định trước giờ bóng lăn, cuộc chiến giờ đã khác vì bộ đôi Juve, Milan không còn song hành trên cả 2 mặt trận. Ancelotti lo ngại là lẽ đương nhiên khi cùng lúc phải toan tính để ''căng'' sức cho tham vọng ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu. Mọi vấp ngã vào thời điểm quyết định có thể kéo sụp đổ theo kiểu dây chuyền, dẫn đến mất trắng.

Việc so kè nhau đến từng bàn thắng/bại giữa Juve và Milan trong nhiều vòng đấu qua khiến cho đường đua tới Scudetto 2005 thêm phần gay cấn, hấp dẫn và khó đoán. Nhưng 'Bianconeri' nhanh chóng chứng tỏ sự khác biệt mà rất có thể đây sẽ là bước ngoặt quan trọng của mùa giải năm nay. Đại thắng 5-2 trước Lecce không chỉ giúp Juve khôi phục về mặt tinh thần mà còn là đòn giáng nặng nề lên tham vọng của AC Milan. Bởi tại Siena, trước một đối thủ không xứng tầm, đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, Milan đã gục ngã 1-2.

''Tai nạn'' của ĐK giữ cúp cho phép Juve (70 điểm) không chỉ leo lên ngôi đầu mà còn bỏ đối thủ lại phía sau với cách biệt 3 điểm. Hẳn thầy trò Capello phải thầm cảm ơn Siena đã gián tiếp giúp đỡ họ. Tuy nhiên, sau tất cả, điều đọng lại ở Juve chắc chắn là một sự hối tiếc, cái hối tiếc vì nếu gặp Liverpool, Juve cũng vào cuộc bằng tinh thần như trước Lecce, giấc mơ châu Âu của họ có lẽ chưa dừng lại. Và cả Ibrahimovic, nếu anh cũng bén duyên ghi bàn như hôm nay, 'Bianconeri' đã làm được điều kiện cần và đủ tại Delle Alpi hôm giữa tuần!

Lecce đã gây sốc cho đội bóng áo đen - trắng khi bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 7 của trận đấu. Sau lầm của hàng thủ tạo điều kiện cho Alex Pinardi phá bẫy việt vị, tìm cách đưa bóng đến cho Mirko Vucinic để cầu thủ này tung người móc bóng, dứt điểm chuẩn xác. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách cũng chẳng tồn tại lâu. 9 phút sau đó, Lecce giăng bẫy việt vị bất thành, Stephen Appiah nhận đường chuyền từ Tacchinardi, gỡ hòa 1-1 cho Juve.

Nhưng, Lecce chẳng có lý do gì để sợ hãi tại Turin. Đoàn quân của Zeman vẫn bình tĩnh triển khai các đợt phản công. Nếu may mắn hơn, thậm chí lưới của Buffon đã rung lên lần 2. Tuy thế, Juve cho thấy sự khôn ngoan hơn trong việc tận dụng tình huống thành bàn. Phút 34, Ibrahimovic lập công đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1. Mặc dù sau đó, Buffon liên tục phải làm việc hết sức vất vả thì Juve vẫn gia tăng số bàn thắng. Nedved là người kiến tạo để Ibrahimovic tìm được bàn thứ 2 trong 10 phút.

Tỷ số hiệp 1 không dừng lại ở còn số 3-1 nếu Del Piero đừng chần chừ để lãng phí một cơ hội mười mươi. Nhưng dù sao, từng đó cũng đủ làm nên một Juve khác ngày thường - chuyên gia thắng 1-0! Sang hiệp 2, phút 56, pha dứt điểm từ khoảng cách chừng 20m của Nedved đưa Juve gia tăng cách biệt. Đến phút 82, Ibrahimovic hoàn thành hat-trick cho mình đồng thời cầm chắc chiến thắng cho đội nhà. Lecce tìm thêm được bàn thứ 2 từ chấm phạt đền 11m ở phút 88 sau khi Cannavaro phạm lỗi với Konan và Sam Dalla Bona đã không bỏ qua cơ hội quý giá này.

Đội hình ra sân:

Juventus: Buffon; Pessotto (Birindelli 78), Thuram, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Appiah, Tacchinardi (Blasi 57), Nedved; Del Piero (Zalayeta 46), Ibrahimovic

Lecce: Sicignano; Diamoutene, Paci, Stovini, Rullo; Cassetti (Eremenko 79), Dalla Bona, Giacomazzi; Valdes (Konan 45), Vucinic, Pinardi (Mattioli 72)

Kaka cùng Milan ngã ngựa tại Siena

Tại Siena, Milan khiến các CĐV nhà lo đến sốt vó vì suốt cả 45 phút đầu,không kiếm nổi 1 bàn thắng dù khá nhiều thời cơ, trong khi tin tức Juve dẫn bàn liên tục được cập nhật. Từ Sheva, Rui Costa, Cafu, Maldini,... tất cả đều tỏ ra kém duyên. Tình hình càng trở nên tồi tệ cho Milan khi Nedved đưa Juve vượt lên dẫn 4-1. Cái ''dớp'' chơi kém cỏi trước các đối thủ yếu hơn càng làm cho 'Rossoneri' thêm phần lúng túng. Chính vì thế, sau trận hòa 1-1 với Brescia hồi tuần trước, Ancelotti và các học trò không được phép phạm phải điều tương tự dù thiếu mất trục chính Pirlo.

Phút 63, gánh nặng tâm lý của Milan được giải tỏa khi Crespo giúp đội nhà phá vỡ thế quân bình. Nhưng, 8 phút sau đó, Chiesa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Không dừng lại ở đó, phút 86, Francesco Cozza đánh đầu, ghi bàn quyết định mang về thắng lợi 2-1 cho Siena trong niềm vui sướng tột cùng của các fan nhà. Thủ môn Manninger xứng đáng được xem là người hùng của trận đấu vì anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có cú bay người đẩy được cú sút phạt trực tiếp của Serginho dội xà ngang.

Trong khi Siena như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm và cả niềm vinh dự hạ gục được một đội bóng lớn như Milan thì thầy trò Ancelotti ra về với tâm trạng bất an. Serie A lẫn Champions League đang ở rất gần Milan nhưng cũng có thể tan biến đi tất cả từ thất bại hôm nay.

Đội hình ra sân:

Siena: Manninger; Portanova, Mignani, Tudor, Colonnese, Pasquale (Argilli 87); Alberto (Maccarone 70), D'Aversa, Vergassola, Taddei; Chiesa (Cozza 79)

Milan: Dida; Cafu, Stam, Maldini, Kaladze; Gattuso (Seedorf 77), Rui Costa (Serginho 77), Ambrosini; Kaka; Crespo, Shevchenko

Điều đáng chú ý ở vòng 31, ngoại trừ Roma bất ngờ bại trận 1-2 trước Reggina, tất cả các đội chủ nhà đều giành chiến thắng. Cuộc đua tranh vé thứ cuối dự Cúp C1 tiếp tục quyết liệt khi Sampdoria giành thắng lợi tối thiểu trước Palermo, trong khi Udinesia thất bại tại Messina. Kết quả đồng nghĩa, Sampdoria tạm chiếm vị trí thứ tư nhờ hơn Udinese 2 điểm.

Theo Báo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
City chi đậm để rút ruột “Bà Đầm Gìa”8:53 9 /1/2009
Gattuso: “Phải đuổi theo Inter ngay”6:43 9 /1/2009
Vidic: “MU sẽ làm tất cả để đánh bại Chelsea”6:30 9 /1/2009
“Barcelona là số một châu Âu”6:14 9 /1/2009
Kanoute bị phạt vì thông điệp chính trị6:1 9 /1/2009
Valencia – Villareal: Trận cầu 6 điểm5:45 9 /1/2009
Clip: Top những bàn thắng đẹp năm 2008 (Phần 5)4:33 9 /1/2009
ĐTVN: Luyện trong giá rét!4:33 9 /1/2009
Khi Serie A không nói tiếng Ý4:29 9 /1/2009
MU từng liên hệ mua Pele4:27 9 /1/2009
Vieira hồi hương ?0:56 9 /1/2009
Frey muốn cùng Fio có được những danh hiệu0:27 9 /1/2009
"Big Bang" còn 2 ngày: vì sao Chelsea được lợi?0:25 9 /1/2009
Cassano khen ngợi Beckham0:6 9 /1/2009
Arshavin muốn khẳng định mình tại Arsenal22:11 8 /1/2009
Juve ủng hộ Ranieri hết mình21:49 8 /1/2009
Huyền thoại người Anh tha thứ cho Maradona21:49 8 /1/2009
Gerrard giành giải thưởng của PFA21:38 8 /1/2009
BĐVN không được dự C1 châu Á: Buồn để tiến21:34 8 /1/2009
Ronaldo thoát chết sau tai nạn ôtô20:47 8 /1/2009