Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Udinese - Milan: Gánh nặng trên vai "Ka-Pa-Ro"19:20 20/1/2008

Mang đến Udinese một đội hình với hàng thủ khủng hoảng nghiêm trọng, HLV Ancelotti chỉ còn biết hy vọng vào bộ 3 tấn công Kaka - Pato - Ronaldo sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Có quá nhiều khó khăn đang chờ đón Milan trong chuyến hành quân đến Friuli, sau trận thắng tưng bừng trên sân nhà trước Napoli. Trong đó, hàng thủ đang khiến HLV Ancelotti đau đầu với cuộc khủng hoảng do "virus" chấn thương.

Milan sẽ gặp nhiều khó khăn bởi cuộc khủng hoảng hàng thủ. Ảnh: La Presse


Trong lúc hai hậu vệ trái Jankulovski và Serginho vẫn chưa thể trở lại, Milan tiếp tục phải mất thêm đội trưởng Maldini, người trước đó đang hướng đến Udine để kỷ niệm 23 năm khoác áo Milan (20/1/1985, cũng trong một trận đấu trên sân của Udinese), bởi chấn thương trong một buổi tập gần đây.

Đây là một tin chẳng lấy gì làm vui cho Ancelotti khi ông sẽ chỉ còn một mình lão tướng Favalli cho vị trí ở hành lang trái. Nhưng sự lựa chọn duy nhất ấy cũng không mang lại yên tâm, khi Favalli đã phải thi đấu hiệp 2 của trận Napoli và sau đó là trận hòa Catania 1-1 ở lượt về vòng 1/8 Coppa Italia.

Nếu Favalli không thể đảm bảo thể lực để thi đấu toàn bộ 90 phút, rất có thể Bonera sẽ được kéo sang cánh trái. Hoặc không, Kaladze sẽ dạt trái và vị trí trung vệ bên cạnh Nesta sẽ được trao cho một trong hai cầu thủ Bonera hoặc Simic.

Bên cánh phải, Cafu cũng vắng mặt trong khi Oddo không thực sự tạo được niềm tin ở một số trận gần đây. Cựu đội trưởng của Lazio đã bị bỏ rơi trong chiến thắng 5-2 trước Napoli và sau đó thi đấu khá mờ nhạt trước Catania.

"Virus" chấn thương còn khiến Milan phải chịu mất thủ môn Dida trong chuyến hành quân đến Friuli. Dù không còn giữ được sự ổn định, nhưng thủ thành người Brazil vẫn không thể thiếu trong đội hình Milan lúc này, khi mà Kalac hay Fiori không mang lại sự tin tưởng.

Những mất mát này chắc chắn sẽ khiến Milan gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với hàng công khá mạnh của đội chủ nhà. Trong đó, sức mạnh trong những pha đột phá và sút xa của cặp tiền đạo Quagliarella - Di Natale là điều Milan không hề lạ gì.

Chưa hết, tuyến giữa của Milan cũng sẽ không có Pirlo, "nhạc trưởng" xuất sắc thứ 2 năm 2007 của IFFHS, sau Kaka, vì treo giò. Sự thiếu vắng này sẽ khiến Milan không còn những đường chuyền phát động tấn công có thể gây đột biến.

Với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này, có lẽ HLV Ancelotti chỉ còn biết chờ đợi vào bộ 3 tấn công người Brazil, Ka-Pa-Ro (Kaka, Pato và Ronaldo). Chính bộ 3 này đã mang đến chiến thắng tưng bừng cho Milan cách đây 1 tuần.

Tất nhiên, trong số 3 "vũ công samba", người được chờ đợi nhiều nhất vẫn là "Il Papero" (chú vịt) Pato, nhân vật đang tạo nên một cơn sốt về chiếc áo số 7, vốn đã bị rơi vào quên lãng kể từ khi Shevchenko chuyển đến Chelsea. 

Pato tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng cho Milan. Ảnh: Grazia Neri


Sau màn ra mắt không thể tốt hơn, sự kỳ vọng mà các tifosi cũng như lãnh đạo Milan đối với Pato càng lớn. Nhưng chắc chắn sức ép trên vai Pato sẽ giảm phần nào, khi hỗ trợ cho tài năng trẻ này là hai đàn anh Kaka và Ronaldo.

Theo khẳng định của Ancelotti, ông sẽ tiếp tục sử dụng Ronaldo trên hàng công cùng Pato, do Gilardino đang thể hiện một phong độ quá tồi. Sau cú đúp trong ngày ra sân đầu tiên trong năm mới, Ronaldo, người vừa trình làng mái tóc khá bắt mắt, đang được chờ đợi sẽ tiếp tục dẫn dắt Pato tiến về phía trước.

Dù sao, Milan cũng nhận được một may mắn là Udinese sẽ không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ở hàng thủ, Felipe bị treo giò trong khi tiền vệ Inler, một trong những vị trí quan trọng nhất trong lối chơi của đội bóng vùng Đông Bắc Italia, cũng phải ngồi khán đài lý do tương tự.

Mùa trước, Milan từng có chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay tại Friuli. Tỉ số đó khó có thể lặp lại ở thời điểm này, nhưng nếu bộ 3 Ka-Pa-Ro tiếp tục tỏa sáng, Milan hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện ẵm 3 điểm rời Friuli.

Đội hình dự kiến:
Udinese: Handanovic; Zapata, Coda, Lukovic; Mesto, D'Agostino, Eremenko, Dossena; Pepe, Di Natale, Quagliarella.
Milan: Dida; Bonera, Nesta, Kaladze, Favalli; Seedorf, Gattuso, Ambrosini; Kaka; Pato, Ronaldo.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Pepe chấn thương nặng – Real lún sâu vào khủng hoảng8:52 2 /12/2008
Đừng để Messi phải khóc!8:50 2 /12/2008
Chelsea phóng tầm mắt ra Châu Á8:37 2 /12/2008
Marco Amelia: "Playstation giúp tôi chiến thắng Ronaldinho"8:33 2 /12/2008
FA chấp nhận đền bù cho Arsenal8:27 2 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 38:4 2 /12/2008
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008