Milan đã khởi đầu năm mới 2008 bằng chiến thắng ấn tượng trước Napoli, trong "đêm hội Samba" ở San Siro, khi 4/5 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi các cầu thủ Brazil. Trong đó, Ronaldo đánh dấu sự trở loại sau chuỗi ngày chấn thương bằng một cú đúp. Pato cũng có màn ra mắt màu áo mới và Serie A bằng một bàn thắng cùng lối đá đầy ấn tượng.
Dù Gilardino đã thể hiện phong độ khá cao trong chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần ở Dubai, nổi bật là hai bàn thắng trong trận giao hữu với chủ nhà UAE, nhưng HLV Ancelotti đã quyết định để cựu tiền đạo của Parma ngồi dự bị, đồng thời xếp Ronaldo đá chính bên cạnh hai cầu thủ trẻ đồng hương là Pato và Kaka.
 |
| Ronaldo 'mở hàng' cho 'đêm hội Samba'. Ảnh: Ansa |
Để đáp lại niềm tin của HLV, Ronaldo đã mang về bàn mở tỉ số cho Milan chỉ sau 15 phút, trong một pha tấn công đẹp mắt. Xuất phát từ pha phối hợp giữa Pato với Ronaldo bị hậu vệ Napoli phá ra, bóng đến đúng vị trí Pirlo và anh đã có pha chọc khe tuyệt đẹp cho Ronie.
Pha dứt điểm không quá mạnh của Ronaldo nhưng cũng đủ để đánh bại Iezzo, bất chấp thủ môn của Napoli đã chạm được chân và làm thay đổi hướng đi của bóng.
Sự tự tin đã thể hiện rất rõ trên gương mặt các cầu thủ Milan sau bàn thắng mở tỉ số. Trong đó, tân binh Pato đã thể hiện khả năng di chuyển rất rộng và một lối chơi xông xáo. Đáng chú ý là cú sút rất căng từ khoảng cách 22m của cựu cầu thủ Internacional ở phút 21, buộc Iezzo chỉ còn cách là đấm bóng ra.
Thế nhưng, khi mà Milan đang tỏ ra hưng phấn và hướng đến trận thắng đầu tiên trên sân nhà sau 18 vòng đấu, thì Napoli bất ngờ ghi bàn gỡ hòa sau pha phản công rất nhanh ở phút 27.
Chỉ cần một đường chuyền dài từ phần sân nhà là Napoli khiến tuyến giữa cũng như hàng thủ Milan hoàn toàn sụp đổ. Và pha chuyền bóng của Lavezzi sau đó đã được tiền đạo đồng hương Sosa tận dụng thành công hạ gục Dida ở cự ly gần.
Chỉ 4 phút sau khi bất ngờ bị gỡ hòa, Milan giành lại thế dẫn điểm. Có bóng trước vòng cấm, Ronaldo không tung ra cú sút mà thực hiện đường chuyền rất đẹp cho Pato đang di chuyển ở vị trí khá thuận lợi. Thế nhưng, cú cứa lòng của Pato đã bị thủ môn Iezzo cản phá với pha bay người đẹp mắt.
Bóng bật ra đúng đà lao xuống của Ronaldo và một lần nữa "gã béo" chuyền cho Pato chứ không sút. Lần này, đến lượt đôi chân của Iezzo cản phá pha dứt điểm của Pato và phải đợi đến khi Seedorf băng vào đá bồi thì lưới của Napoli mới chịu rung lên.
 |
| Niềm vui của Napoli ngắn chẳng tày gang. Ảnh: Grazia Neri |
Càng đá càng tự tin, Pato đã thể hiện phong độ khá ấn tượng. Phút 34, sau pha phối hợp với Seedorf từ giữa sân, tài năng trẻ người Brazil thoát xuống và thực hiện cú vô-lê kỹ thuật ở góc hẹp, nhưng một lần nữa Iezzo lại từ chối nỗ lực ghi bàn của "chú vịt".
Tuy nhiên, đến phút 37, một lần nữa Napoli lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, với 3 người hùng Lavezzi, Domizzi và... trọng tài Rossetti. Sau khi xâm nhập vào vòng cấm đội chủ nhà, Lavezzi đã chủ động ngã rất đẹp khi va chạm với Kaladze và trọng tài Rossetti không ngần ngại cho đội khách được hưởng quả penalty.
Người được giao nhiệm vụ đá phạt đền cho đội khách là hậu vệ phải Domizzi, và anh này đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Dida, ghi bàn thắng thứ 5 của anh từ đầu mùa, với 4 bàn được thực hiện từ chấm 11m.
Đầu hiệp 2, HLV Ancelotti đã có sự điều chỉnh ở hàng thủ khi đưa Favalli vào thay Maldini bên cánh trái. Và khi mà hiệp 2 mới chỉ diễn ra được 31 giây thì Milan lần thứ 3 trong trận vươn lên dẫn trước về mặt điểm số.
Sau động tác xử lý bóng khéo léo bên mép ngoài khu cấm địa đội khách, Seedorf tung ra đường chuyền chính xác để Ronaldo nhoài người đánh đầu. Bóng đi vào góc thấp bên trái khung thành Napoli, không cho Iezzo một cơ hội nhỏ nào để có thể trổ tài.
Với bàn thắng sớm này, Milan chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, với một đội hình được bố trí thấp hơn so với hiệp 1. Mặc dù vậy, Milan vẫn có được bàn thắng thứ 4 ở phút 67, sau pha phối hợp đồng đội đẹp mắt, nhưng cũng không thiếu những động tác kỹ thuật cả nhân điêu luyện.
Một pha đánh gót đầy ngẫu hứng của Seedorf, một đường chuyền chính xác của Favalli, Kaka khống chế bóng rồi xoay người loại bỏ một hậu vệ Napoli trước khi đánh bại Iezzo bằng một cú sút xa rất đẹp ở khoảng cách 25m.
Chưa dừng lại ở đó, Milan tiếp tục thăng hoa với bàn thắng thứ 5 ở phút 74, và người lập công là Alexandre Pato, cái tên được chờ đợi nhất trong trận đấu này. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Favalli, Pato khống chế bóng khéo léo rồi lạnh lùng hạ gục Iezzo bằng pha dứt điểm rất tinh tế.
 |
Các đồng đội chúc mừng Pato với màn ra mắt ấn tượng.
Ảnh: Grazia Neri |
Với những gì đã thể hiện từ đầu trận đấu, Pato đã có một màn ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo Milan. Và chiếc áo số 7 của Sheva để lại, vốn từng khiến Ricardo Oliveira chịu quá nhiều áp lực, không quá rộng với tài năng trẻ Pato.
Cầu thủ 18 tuổi này suýt có được bàn thắng thứ 2 của mình, sau pha đi bóng lắt léo ở phút 78 loại bỏ hàng thủ Napoli, Chỉ tiếc là cú sút rất căng ở góc hẹp của Pato đã không thắng được Iezzo. Cú đá bồi của Emerson sau đó đưa bóng đi sạt cột dọc.
Trận đấu khép lại bằng chiếc thẻ vàng thứ 2 của Gargano ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, sau pha phạm lỗi với Pato. Trước đó, thẻ vàng đầu tiên của tiền vệ người Uruguay cũng đến sau pha phạm lỗi với tài năng trẻ bên phía Milan.
Chiến thắng này không thể giúp Milan cải thiện vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, nhưng đã giúp đội quân của HLV Ancelotti thu ngắn cách biệt với các đội xếp trên, và còn 3 trận chưa đá.
Đội hình ra sân:
Milan (4-3-1-2): Dida; Bonera, Nesta, Kaladze, Maldini (46' Favalli); Ambrosini, Pirlo, Seedorf; Kaka; Pato, Ronaldo ( Emerson).
Napoli (3-5-2): Iezzo; Cupi, Cannavaro, Domizzi; Garics, Hamsik, Gargano, Bogliacino (60' Montervino), Savini (70' Capparella); Lavezzi, Sosa.
Bàn thắng: Ronaldo 15', 46', Seedorf 31', Kaka 67', Pato 74' - Sosa 27', Domizzi 37'/pen