Người Milan đã đợi trận đấu này lâu lắm rồi, không chỉ vì kể từ khi Serie A 2007/2008 bắt đầu, Milan vẫn chưa thắng trận nào tại sân nhà San Siro mà còn bởi đây sẽ là đêm ra mắt của Alexandre Pato.
Hãy nghe người ta đã nói những gì về Pato.
Với Ancelotti: "Trong quãng thời gian dẫn dắt Milan, tôi từng chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao, từ Rui Costa cho đến Rivaldo, nhưng chỉ có duy nhất 2 người khiến tôi phải ngay lập tức gọi điện cho Chủ tịch Berlusconi ngay sau buổi tập đầu tiên, đó là Kaka và giờ là Pato".
 |
|
Pato sẽ đem về bàn thắng, điều Milan đang chờ đợi?
|
Còn Silvio Berlusconi thì vẫn như thường lệ, tức "nổ" vang trời: "Tin tôi đi, tôi từng mua về Van Basten, George Weah, Shevchenko và Kaka. Vì thế, tôi có thể khẳng định rằng Pato sẽ ghi rất nhiều bàn thắng, thậm chí đến... 30 bàn từ giờ cho đến cuối mùa giải".
Carlos Dunga, HLV trưởng đội tuyển Brazil từ tốn hơn nhiều, nhưng cũng không kém phần kỳ vọng vào tương lai của chàng trai được xem là thần đồng bóng đá Brazil: "Mọi người cần phải nhớ Pato mới 18 tuổi, đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Tuy nhiên, Pato có tiềm năng để tiếp bước những đàn anh như Ronaldo hoặc Kaka, đặc biệt là khi tất cả bọn họ đang cùng thi đấu tại Milan".
Và không có gì lạ khi càng lúc, người Italia càng háo hứa đợi đến ngày được tận mắt chứng kiến tài năng của The Mighty Duck - biệt danh của Pato, chàng trai ngay trong trận đầu tiên chơi cho đội hình một của Internacional đã lập hattrick và kiến tạo bàn còn lại, giúp đội nhà vượt qua Palmeira với tỷ số 4-1.
Chỉ sau trận đầu tiên và duy nhất đó, Pato đã cùng Internacional sang tham dự Club World Cup để rồi, một lần nữa, chú nhóc này trở thành nguồn cảm hứng giúp nhà Vô địch Copa Libertadores 2006 vượt qua Barcelona trong trận đấu cuối cùng.
Còn rất, rất nhiều giải đấu mà Pato đã để lại dấu ấn khó quên về tốc độ, kỹ thuật và quan trọng nhất với một tiền đạo là bản năng săn bàn. Pato đã dẫn dắt U20 Brazil đoạt chức Vô địch U-20 Nam Mỹ, đồng thời, lọt vào đến vòng tứ kết U20 thế giới và tại cả 2 giải đấu này, Il Papero đều giành Chiếc giày vàng dành cho Vua phá lưới.
Khoản phí chuyển nhượng 22 triệu euro mà Milan chấp nhận trả cho Internacional (số tiền mua Kaka chỉ là 8 triệu) đủ cho thấy niềm tin cũng như kỳ vọng mà ban lãnh đạo Rossoneri dồn vào Pato lớn đến mức nào.
Và đêm nay, 70.000 tifosi sẽ xuất hiện trên các khán đài San Siro, con số lớn nhất kể từ đầu giải đến giờ, thậm chí còn nhiều hơn cả trận derby Milano ngày 23/12/07 vừa qua, không phải vì Napoli là một đối thủ lớn mà bởi lẽ họ muốn xem Pato thi đấu.
Inzaghi đang nằm viện với đôi thận đầy sỏi, Ronaldo vật lộn với chấn thương, Gilardino thể hiện phong độ yếu kém. Tất cả đang chờ đợi "phép màu" Pato đem về chiến thắng sân nhà đầu tiên cho Milan kể từ ngày 21/04, chấm dứt 268 ngày liên tiếp thất vọng.
17 vòng đấu đã qua, chỉ kiếm được vẻn vẹn 18 điểm, ít hơn kình địch cùng thành phố Inter đến 25 điểm, đã đến lúc Milan cần phải chiến thắng trở lại, nếu không, ngay cả giấc mơ an ủi về một chiếc vé tham dự Champions League năm sau cũng tan thành mây khói.
Hãy chờ xem Pato có thể làm được điều gì!