Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Hậu derby Milano: Những cảm xúc trái ngược9:47 12/3/2007

Cả một không khí lễ hội đang bao trùm lên nửa Xanh-Đen của thành phố Milano, Italia. Một trận derby nghẹt thở và nhiều cảm xúc đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội xứng đáng hơn. Hãy nghe các sếp và cầu thủ 2 đội đã phát biểu những gi sau trận đấu derby thứ 266 trong lịch sử này.

Inter Milan hân hoan chiến thắng

Phát biểu trên kênh truyền hình Inter (Inter chanel) đội trưởng Javier Zanetti của Inter Milan nói : "Khi bị Ronaldo ghi bàn, thực sự mọi người rất thất vọng nhưng chúng tôi vẫn có một niềm tin mạnh mẽ rằng, Inter sẽ chiến thắng và chúng tôi đã làm được điều đó. Toàn đội hôm nay đã chơi tuyệt hay và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Chiến thắng này chính là món quà tuyệt vời cho sinh nhật lần thứ 99 của CLB".

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Mancini của Inter đã nhắc nhở các cầu thủ của mình không nên ngủ quên trên chiến thắng: "Hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chiến thắng này nhưng tôi cho rằng sẽ không có xáo trộn gì lớn sau chiến thắng này. Điều duy nhất tôi muốn xin lỗi các CĐV của đội bóng là đã không thể vượt qua Valencia tại Champions League.

Còn trận đấu hôm nay, toàn đội đã chơi rất tốt. Có thể chúng tôi đã không tận dụng tốt các cơ hội của mình trong hiệp 1 nhưng mọi chuyện đã khác trong 45 phút cuối của trận đấu. Mùa giải vẫn còn rất dài và Inter cần phải tập trung thi đấu, không nên ngủ quên trên chiến thắng
".

Nhưng có lẽ người mãn nguyện nhất sau chiến thắng của Inter chính là chủ tịch Massimo Moratti. Khi được hỏi về trận đấu, Moratti đã không giấu được niềm hạnh phúc và sự hưng phấn của mình nói: "Kiệt tác. Thực sự trận đấu này là một kiệt tác".

Còn Julio Cruz, tác giả của bàn thắng san bằng tỉ số và là người kiến thiết cho Ibrahimovic ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 nói: "Tôi thực sự hạnh phúc ghi ghi được bàn thắng ngay trong lần chạm bóng đầu tiên.. Và còn hạnh phúc hơn nữa khi chúng tôi đã giành được một chiến thắng quan trọng, tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng. Nhưng điều khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là đã giúp cho gia đình Moratti cảm thấy mãn nguyện. Trước trận đấu, họ (gia đình Moratti) nói rằng, họ muốn Inter có trọn 3 điểm. Và chúng tôi đã làm được điều đó".

Thủ thành Julio Cesar thì lại mãn nguyện bởi 2 lý do hoàn toàn khác. "Chúng tôi thực sự vui mừng vì đã giành trọn được 3 điểm và vì đây là lần đầu tiên sau 25 năm, chúng tôi đã giành chiến thắng ở cả 2 trận derby trong một mùa giải. Từ khi tôi đến Inter, tôi đã được chơi tất cả 4 trận derby: thắng 3 và thua 1. Thực sự tôi rất hạnh phúc và tự hào về điều đó".

Về bàn thắng của Ronaldo, Cesar nói: "Trong tình huống đó tôi đã bị khuất tầm nhin và do đó đã không đổ người kịp để cản bóng. Sau bàn thua này tôi đã rất bực mình với chính bản thân, song không thể phủ nhận đó là một cú dứt điểm hoàn hảo. Nhưng thật tuyệt là chúng tôi mới chính là những người chiến thắng. Vẫn còn 11 trận đấu nữa mùa giải mới kết thúc và Inter cần phải thi đấu tập trung cho Scudetto thứ 15 của mình".

AC Milan không bi quan

Trả lời phỏng vấn ngay sau trận đấu, phó giám đốc của AC Milan, Adriano Galliani thất vọng nói: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể bảo toàn được chiến thắng dù đã có bàn thắng trước. Nhưng càng thất vọng hơn khi những bàn thắng mà Inter Milan ghi được đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân của chúng tôi trong khi bàn thắng của Ronaldo là một màn solo tuyệt đẹp. Nhưng một bàn thắng của Ronaldo là chưa đủ.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang của Ronaldo và AC Milan

Trong khi chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời hôm thứ 4 vừa qua và lọt vào vòng tứ kết Champions League thì Inter đang gặm nhấm nỗi thất bại của họ. Giờ thì mọi thứ lại hoàn toàn đảo lộn. Bóng đá là vậy và có lẽ vì thế mà chúng ta say mê môn thể thao này".

HLV Carlo Ancelotti thì lại tỏ ra không quá thất vọng về kết quả thua Inter này và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giành một suất tham dự Champions League của AC Milan: "Tôi cảm thấy đội bóng của tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 khi có khá nhiều cơ hội ghi bàn và hoàn toàn phong toả được Ibrahimovic. Nhưng Inter cũng xứng đáng chiến thắng khi họ tận dụng các cơ hội tốt hơn chúng tôi trong hiệp 2. Thất bại này không phải là quá tệ khi chúng tôi chỉ kém vị trí thứ tư 6 điểm trong khi đá ít hơn Palermo 1 trận. Ngay từ bây giờ chúng tôi sẽ tập trung cho trận gặp Atalanta sắp tới.

"Về Ronaldo ư? Cậu ấy đã làm được điều mà mọi người mong đợi đó là ghi bàn vào lưới Inter. Tuy nhiên trong trận đấu này cậu ấy đã chơi không thực sự ổn định kể từ đầu trận cho đến cuối trận".

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Gallas chấn thương, Arsenal khủng hoảng hành thủ9:51 9 /1/2009
City chi đậm để rút ruột “Bà Đầm Gìa”8:53 9 /1/2009
Gattuso: “Phải đuổi theo Inter ngay”6:43 9 /1/2009
Vidic: “MU sẽ làm tất cả để đánh bại Chelsea”6:30 9 /1/2009
“Barcelona là số một châu Âu”6:14 9 /1/2009
Kanoute bị phạt vì thông điệp chính trị6:1 9 /1/2009
Valencia – Villareal: Trận cầu 6 điểm5:45 9 /1/2009
Clip: Top những bàn thắng đẹp năm 2008 (Phần 5)4:33 9 /1/2009
ĐTVN: Luyện trong giá rét!4:33 9 /1/2009
Khi Serie A không nói tiếng Ý4:29 9 /1/2009
MU từng liên hệ mua Pele4:27 9 /1/2009
Vieira hồi hương ?0:56 9 /1/2009
Frey muốn cùng Fio có được những danh hiệu0:27 9 /1/2009
"Big Bang" còn 2 ngày: vì sao Chelsea được lợi?0:25 9 /1/2009
Cassano khen ngợi Beckham0:6 9 /1/2009
Arshavin muốn khẳng định mình tại Arsenal22:11 8 /1/2009
Juve ủng hộ Ranieri hết mình21:49 8 /1/2009
Huyền thoại người Anh tha thứ cho Maradona21:49 8 /1/2009
Gerrard giành giải thưởng của PFA21:38 8 /1/2009
BĐVN không được dự C1 châu Á: Buồn để tiến21:34 8 /1/2009