Tiền đạo Adrian Mutu khẳng định rằng anh sẵn sàng thi đấu cho Fiorentina đến cuối sự nghiệp. Cách đây hai năm, sự nghiệp thi đấu của tuyển thủ Rumani này tưởng chừng đã kết thúc sau khi anh bị phát hiện sử dụng ma tuý ở Chelsea. Thế rồi, một năm sau đó Juventus của HLV Fabio Capello đã đưa Mutu trở lại với bóng đá đỉnh cao trước khi anh gia nhập Fiorentina hồi mùa hè vừa qua sau khi nổ ra vụ scandal trong bóng đá Italia.
Trong màu áo của đội bóng thành Florence, cho đến nay Mutu ghi được 9 bàn và chỉ kém vua phá lưới hiện nay, Francesco Totti, 2 bàn.
 |
|
Tiền đạo Adrian Mutu trong màu áo Fiorentina.
|
Anh phát biểu trên tạp chí Calcio Italia: “Hiện nay, tôi không còn dính dáng bất cứ điều gì với Luân Đôn, thậm chí tôi đã bán căn nhà trị giá 500.000 bảng ở đó. Tôi chỉ nghĩ đến tương lai. Ở Florence, tôi có được những thứ hằng mong ước. Mùa hè vừa rồi, lẽ ra tôi có thể gia nhập Bayern Munich và được chơi ở đấu trường Champions League, nhưng tôi đã chọn Fiorentina vì HLV Cesare Prandelli và bất chấp việc CLB có bị giáng xuống Serie B hay không. Ngoài ra, thành phố Florence rất đẹp. Tôi đã tìm lại được đẳng cấp trên sân bóng và cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết”.
Mutu thi đấu cho bốn CLB khác nhau kể từ năm 2003 và điều này dẫn đến một số hoài nghi về lòng trung thành của anh. Bản thân Mutu cũng cảm nhận được sự hoài nghi trên và hứa với CĐV trung thành Fiorentina rằng anh sẽ không đi đâu cả và giúp đội bóng giành suất tham dự Champions League vào cuối mùa giải năm nay.
Anh nói thêm: “Xin hãy viết ngay những dòng chữ sau đây – hôm nay, tôi, Adrian Mutu, nói rằng Fiorentina sẽ chiếm vị trí thứ 4 và giành suất tham dự Champions League. Tệ lắm là chúng tôi sẽ nằm ở vị trí thứ 5 nếu AC Milan chơi đúng đẳng cấp của họ. Trong cuộc đời, tôi từng mơ ước được thi đấu cho Barcelona, chủ yếu là gì Gheorghe Hagi. Nhưng giờ đây thì không, tôi muốn ở lại Florence”.