Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Juve may mắn thoát hiểm trước 10 cầu thủ Inter7:4 24/1/2008

Chiếm ưu thế về người trong hơn 80 phút của trận đấu (rạng sáng 24/1), nhưng chỉ có may mắn mới giúp Juve tìm được một kết quả hòa trên sân của Inter, sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn.

Không phải tự nhiên mà những cuộc đối đầu giữa Juve và Inter được gọi là trận derby Italia. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, màn chạm trán giữa hai gã khổng lồ này cũng luôn hấp dẫn. Và lần này cũng thế, cho dù đó chỉ là một trận đấu ở Coppa Italia, sân chơi hạng hai so với Serie A.

Với mục tiêu chiến thắng vì danh dự, và làm món quà cho cố chủ tịch Giovanni Agnelli nhân 5 năm ngày mất của ông (24/1/2003), Juve đã vào trận với quyết tâm rất cao. Ngay cả khi tiền vệ Marchionni sớm phải rời sân vì chấn thương, và Trezeguet vào thay thế, thì đội hình của Juve cũng không hề mất cân bằng.

Cruz lập cú đúp giúp Inter dẫn trước 2-0. Ảnh: Grazia Neri

Trận đấu sớm đi theo hướng có lợi cho Juve, khi Burdisso để mất bóng nguy hiểm vào chân Del Piero. Sau khi đội trưởng của Juve bứt tốc độ loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Inter, Burdisso không còn cách nào khác là tung ra cú vào bóng nguy hiểm từ phía sau. Chiếc thẻ đỏ được trọng tài Farina rút ra khi đồng hồ vừa chỉ sang phút thứ 9.

Dù thi đấu hơn người nhưng Juve lại không dám tấn công ào ạt. Các học trò của HLV chỉ thực hiện những đợt tấn công chậm rãi nên không thể mang đến sự bất ngờ trước một Inter phải lùi sâu về khu vực cấm địa.

Trong suốt hiệp 1, Juve chỉ tạo được hai tình huống đáng chú ý là cú sút rất căng của Del Piero ở phút 18, bóng chạm chân Trezeguet nhưng lại không thắng được Toldo. 7 phút sau, Iaquinta thực hiện cú sút phạt rất căng nhưng một lần nữa Toldo xuất sắc bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Sang hiệp 2, trong lúc Juve vẫn đang tìm cách tiếp cận khung thành Toldo bằng những pha tấn công chậm rãi, thì Inter bất ngờ vượt lên dẫn trước bằng một pha phản công rất nhanh và đẹp mắt ở phút 53.

Có bóng trước vòng vây của 3 cầu thủ đối phương, tiền vệ trẻ Pele tung ra đường chuyền cực kỳ chính xác cho Cruz đang di chuyển trong vòng cấm. Tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn Belardi và trung vệ Legrottaglie, Cruz ung dung đánh đầu vào lưới trống ghi bàn thắng đầu tiên.

Đến lúc này, Juve mới bắt đầu chơi nhanh với hy vọng đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Tuy nhiên, khi đã dẫn trước, Inter càng tỏ ra chắc chắn hơn trong khâu phòng ngự. Chưa hết, nhằm giữ vững tỉ số, HLV Mancini còn lần lượt đưa Javier Zanetti và Cambiasso vào sân thay hai cầu thủ Argentina khác là Solari và Crespo.

Tận dụng sự nôn nóng của các cầu thủ Juve, Inter tiếp tục có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 74. Từ pha dâng lên và thực hiện đường chuyền chính xác bên cánh trái của Cesar, Cruz thoát khỏi sự truy cản của Boumsong hạ gục Belardi một cách dễ dàng. Đây cũng là bàn thứ 3 của Cruz vào lưới Juve từ đầu mùa.

Không còn gì để mất, Juve đẩy toàn bộ đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Khi Juve đã đẩy tất cả đội hình qua vạch vôi giữa sân thì yếu tố hơn người đã phát huy tác dụng. Hệ quả là Juve có được bàn thắng đầu tiên do công của Del Piero ở phút 79.

Từ pha phá bóng không thành công của Cambiasso, Trezeguet tung ra đường chuyền kỹ thuật cho Del Piero ở gần chấm phạt đền. Trên đà băng lên, đội trưởng của Juve đã tung cú vô-lê rất căng khiến Toldo hoàn toàn bị đánh bại. Như vậy, Del Piero đã hoàn thành lời hứa ghi bàn tặng cố chủ tịch Agnelli trước ngày đến Milano.

Del Piero và Boumsong lần lượt ghi bàn giúp Juve nắm ưu thế trước trận lượt về. Ảnh: Grazia Neri

Phấn khích sau bàn thắng này, Juve tiếp tục ào lên tấn công. Các học trò của HLV Ranieri đã đạt được mục đích, khi Boumsong chuộc lỗi với bàn gỡ ở phút 85. Từ pha đá phạt góc của Palladino bên cánh phải, Bounsong bật cao hơn 2 cầu thủ chủ nhà đánh đầu rất căng. Bóng đi vào góc cao khiến Toldo dù rất nỗ lực cũng không thể cản phá.

Cơ hội cuối cùng của trận đấu một lần nữa được đặt vào chân Cruz, sau đường chuyền của Maxwell. Tuy nhiên, cú sút kỹ thuật của tiền đạo người Argentina lại đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Belardi.

Như vậy, trận hòa đầy may mắn này đã giúp Juve tạo một lợi thế rất lớn cho trận lượt về ở Olimpico, sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Đội hình ra sân:
Inter (4-4-2):
Toldo; Burdisso, Rivas, Materazzi (80' Vieira), Maxwell; Solari (67' J.Zanetti), Maniche, Pelé, Cesar; Cruz, Crespo (68' Cambiasso). 
Juventus (4-4-2): Belardi; Birindelli (68' Boumsong), Legrottaglie, Grygera, Molinaro; Marchionni (7' Trezeguet), Nocerino, C.Zanetti, Palladino; Iaquinta, Del Piero.
Bàn thắng: Cruz 53', 74' - Del Piero 79', Boumsong 85'
Thẻ đỏ: Burdisso 9'

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man đỏ có thể bán Ronaldo cho Man xanh17:10 8 /9/2008
GP Bỉ: Hamilton về nhất, nhưng Massa chiến thắng16:38 8 /9/2008
Lippi gọi Nocerino thế chỗ Gattuso16:25 8 /9/2008
Agribank Cup và nỗi ám ảnh Thái Lan16:17 8 /9/2008
Gallas ủng hộ hành động của Nasri16:17 8 /9/2008
Farfan: Đừng quá khắt khe với Rafinha15:59 8 /9/2008
Gattuso lên bàn mổ sau khi Azzurri thắng Đảo Síp15:35 8 /9/2008
Tottenham chiêu mộ Morientes?15:8 8 /9/2008
Klinsmann khen ngợi Oddo15:0 8 /9/2008
Villa muốn Đội tuyển Tây Ban Nha giành trọn 6 điểm14:44 8 /9/2008
Ba câu hỏi lớn cho đội Anh trước trận đòi nợ Croatia14:36 8 /9/2008
Lippi: “Đừng tạo sức ép lên Balotelli14:31 8 /9/2008
Becks sợ già và hói14:25 8 /9/2008
Terry muốn đòi lại món nợ khi xưa14:7 8 /9/2008
Serena Williams vô địch Mỹ mở rộng13:54 8 /9/2008
David Silva lên bàn mổ?11:57 8 /9/2008
Robinho: "Chelsea thất bại chỉ vì tiếc tiền"11:57 8 /9/2008
Del Piero sẽ ra sân trong trận gặp Georgia11:53 8 /9/2008
Clip: Brazil giành chiến thắng Chile trong trận đấu đầy bạo lực11:46 8 /9/2008
Caceres ca ngợi Sylvinho11:32 8 /9/2008