Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Coppa Italia: Cánh cửa chung kết mở rộng với Inter8:32 25/1/2007

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân L.Ferraris của Sampdoria với những bàn thắng của các cầu thủ Argentina, Inter xem như đã đặt một chân vào trận chung kết Coppa Italia.

Không một ai có thể cản bước được Inter vào thời điểm này. Trong trận “đấu tập” cho cuộc chạm trán vào cuối tuần này cũng tạiLuigi Ferraris, đội quân của HLV Mancini đã dễ dàng đánh bại được Sampdoria với tỉ số đậm 3-0 nhờ công các cầu thủ Argentina. 

Cất Ibrahimovic và Adriano cho trận đấu quan trọng vào cuối tuần, HLV Mancini chỉ cắm mình Crespo trên hàng công trong sơ đồ 4-4-1-1, với Gozalez đá vị trí tiền đạo lùi. Và sơ đồ này nhanh chóng phát huy tác dụng với bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm của Burdisso.

Burdisso với cú đúp vào lưới Sampdoria giúp Inter đặt một chân và chung kết

Ngay ở phút thứ 9, từ pha đá phạt của Figo, Burdisso tì người Maggio bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Zotti mở tỉ số trận đấu. Trước đó, ở phút thứ 3, trọng tài Tagliavento đã từ chối một quả penalty của đội chủ nhà khi Cordoba chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.

Bàn thắng sớm giúp Inter càng thêm tự tin và nhanh chóng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ một cầu thủ Argentina khác ở phút thứ 24. Vẫn là Figo có đường chuyền quyết định và người đánh đầu tung lưới thủ môn Zotti là Crespo.

Đội chủ nhà Sampdoria cũng có được cơ hội ghi bàn nhưng hết Flachi, Quagliarella đến Bonazzoli đều không thắng được thủ môn Toldo hoặc đưa bóng đi không chính xác.

Phút thứ 56, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đã bị dập tắt bởi bàn thắng thứ 3 của Inter và là bàn thắng thứ 2 của riêng Burdisso trong trận bán kết lượt đi. Từ pha đá phạt góc, hậu vệ người Argentina đã bật cao đánh đầu buộc thủ môn Zotti phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong trận.

Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Julio Cruz kể từ sau chấn thương ngày 19/11/2006 khi anh được tung vào sân thay người đồng hương Crespo ở phút 70. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tới tại Giuseppe Meazza.

Đội hình ra sân:
Sampdoria:
Zotti; Maggio, Sala, Accardi, Pieri (Bastrini 54’); Quagliarella, Del Vecchio (Da Mota 71’), Palombo, Franceschini; Flachi, Bonazzoli (Zenoni 46’).

Inter: Toldo; Burdisso, Cordoba, Samuel, Grosso; Figo (Choutos 84’), Zanetti (Maaroufi 84’), Dacourt, Solari; Gonzalez; Crespo (Cruz 70’).
Bàn thắng: Burdisso 9’, 56’; Crespo 24’.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vieira hồi hương ?0:56 9 /1/2009
Frey muốn cùng Fio có được những danh hiệu0:27 9 /1/2009
"Big Bang" còn 2 ngày: vì sao Chelsea được lợi?0:25 9 /1/2009
Cassano khen ngợi Beckham0:6 9 /1/2009
Arshavin muốn khẳng định mình tại Arsenal22:11 8 /1/2009
Juve ủng hộ Ranieri hết mình21:49 8 /1/2009
Huyền thoại người Anh tha thứ cho Maradona21:49 8 /1/2009
Gerrard giành giải thưởng của PFA21:38 8 /1/2009
BĐVN không được dự C1 châu Á: Buồn để tiến21:34 8 /1/2009
Ronaldo thoát chết sau tai nạn ôtô20:47 8 /1/2009
World Cup 2010 nhìn từ khía cạnh việc làm16:48 8 /1/2009
10 món hàng nóng của phiên chợ mùa đông Serie A15:31 8 /1/2009
La Liga ngập trong nợ nần14:15 8 /1/2009
Man City thưởng công lao cho Stephen Ireland13:47 8 /1/2009
Benitez tin Liverpool sẽ vững bước trong năm 200913:43 8 /1/2009
Davydenko lỡ hẹn Australia mở rộng13:41 8 /1/2009
Ra mắt giải thưởng Chiếc giày vàng VN13:33 8 /1/2009
Tuyển Việt Nam không thoải mái với áo mới13:12 8 /1/2009
Như Thành lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á11:29 8 /1/2009
Clip: Top những bàn thắng đẹp năm 2008 (Phần 4)11:26 8 /1/2009