Ngài Chủ tịch Massimo Moratti của Inter chỉ trích các cầu thủ “chỉ biết đá bóng ở hiệp hai” trong trận thua Milan đêm qua.
“Họ đã bị ức chế về mặt tâm lý trong suốt hiệp một và khi đã bị dẫn đến 2-0, họ mới tỉnh ra và thực sự tìm lại cách đá bóng” - vị tỷ phú dầu mỏ than thở.
Trong trận derby Milano, Rossoneri đã nắm quyến chủ động hoàn toàn trong hơn 60 phút. Chỉ đến khi Pippo Inzaghi và Kaka lần lượt dội hai gáo nước lạnh vào đầu Nerazzurri họ mới bừng tỉnh giấc để tạo nên một chút áp lực ở những phút cuối trận.
.jpg)
|
|
Moratti không thể hài lòng với màn trình diễn của Inter
|
“Thật là xấu hổ. Chúng tôi đã không tập trung đúng mức vào trận đấu này và không thể làm gì để thay đổi tỉ số trước một Milan chơi rất ấn tượng”
Thất bại trên, cộng với việc Roma giành thắng lợi tưng bừng 3-0 trên sân của Sampdoria đã khiến Inter không còn giữ được ưu thế tuyệt đối (chỉ hơn Roma 3 điểm) trên con đường đến với Scudetto. Đáng buồn hơn, việc bị Milan đả bại đã khiến rất nhiều người thất vọng bởi họ đã chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc ăn mừng nhà tân vô địch ngay trên sân nhà Stadio Meazza.
Trong số những người đó tất nhiên là có ông Moratti: “Tôi đã tập trung vào trận derby này hơn bất cứ một cuộc ăn mừng nào khác. Song tôi cũng rất buồn vì chúng tôi đã không thể hoàn thành kế hoạch bởi một hiệp một đáng buồn”
Tuy nhiên, ông Chủ tịch vẫn tỏ ra khá bình tĩnh: “Chúng tôi vẫn đang hơn đối thủ 3 điểm. Tôi nghĩ kết quả của vòng đấu này càng làm cho cuộc đua tới danh hiệu VĐ Serie A thêm phần hấp dẫn”.
Vũ Cường