Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Inter chạm tay vào Scudetto, Roma "nghiền nát" Torino6:33 28/4/2008

Roma chỉ mất hơn nửa giờ để trút vào lưới Torino 4 bàn, trong khi Inter tiếp tục tiến gần đến danh hiệu Scudetto với chiến thắng 2-1 trước Cagliari.

Chưa có được vị trí thực sự an toàn, Cagliari đã chủ động nhập cuộc bằng một thế trận tấn công, với hai chân sút trẻ Acquafresca và Matri trên tuyến đầu. Quyết tâm của đội khách đã có thể mang về cho họ một bàn thắng nếu Matri may mắn hơn.

Cầu thủ thuộc đồng sở hữu giữa Cagliari với Milan đã có một pha đột phá tuyệt đẹp vượt qua hàng thủ Inter. Cú dứt điểm nhẹ nhàng của Matri đã hạ được thủ môn Cesar nhưng rất tiếc cho Cagliari là bóng lại lăn ra mép ngoài cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Cruz đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Grazia Neri

Sự ngẫu hứng trong lối chơi của Cagliari, đặc biệt là vai trò của Matri, đã giúp đội bóng đến từ đảo Sardegna có được thế trận khá tốt ở những phút đầu tiên. Thế nhưng, khi mà cơ hội rất tốt để ghi bàn đã bị bỏ lỡ, Cagliari dần trở về với thực tại trước một Inter bắt đầu bắt nhịp với diễn biến trên sân.

Khi đã lấy lại được sự tự tin, Inter bắt đầu kiểm soát bóng và đẩy đội hình Cagliari xuống rất thấp. Đội chủ sân Giuseppe Meazza luôn chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và gây được áp lực rất lớn lên khung thành Capecchi, người bắt thay Storari bị chấn thương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ (trong đó có 1 bàn bị từ chối của Balotelli vừa dứt điểm ở tư thế việt vị), cuối cùng đội chủ nhà cũng có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 22. Từ pha đá phạt góc của Vieira, tiền đạo Julio Cruz bật cao hơn một hậu vệ Cagliari và thực hiện cú đánh đầu đưa bóng vào góc gần, khiến thủ môn Capecchi hoàn toàn bó tay.

Bàn thắng của cầu thủ người Argentina đã giúp Inter có được một thế trận nhàn hạ hơn. Tuy nhiên, sự chủ quan và thiếu quyết đoán ở những pha dứt điểm khiến Inter không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai. Đáng chú ý là pha bóng tưởng như ăn bàn ở phút 42 bị Cambiasso bỏ lỡ đáng tiếc bằng cú sút thiếu cính xác, khi khung thành đối phương hoàn toàn bỏ trống.

Đầu hiệp 2, Cagliari có sự thay đổi ở hàng công khi Acquafresca, cầu thủ đồng sở hữu với Inter, nhường chỗ cho Larrivey. Tuy nhiên, thay đổi này cũng không thể giúp đội khách có được thế trận như những phút đầu tiên. Sau đó, lần lượt Mancosu và Cotza được tung vào sân nhưng mọi chuyện không theo ý muốn của HLV Ballardini.

Ngược lại, những thay đổi của HLV Mancini đã mang lại tác dụng tích cực. Nếu Suazo giúp cho lối chơi của Inter có sức sống hơn nhờ những pha càn quyét đầy sức mạnh thì Materazzi là tác giả của bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 82.

Sau pha đá phạt từ cánh trái của Chivu, Materazzi lạnh lùng đánh đầu hạ gục thủ môn Capecchi. Một năm trước, cú đúp của Materazzi đưa Inter đăng quang sớm 5 vòng, còn lần này bàn thắng của anh giúp Nerazzurri gần như chạm một tay vào Scudetto.

Nỗ lực của Cagliari chỉ có thể giúp đội khách ra về với 1 bàn thắng danh dự chứ không thể làm nên bất ngờ. Cú sút xa của Biondini ở phút bù giờ thứ nhất đã chạm một hậu vệ Inter đổi hướng khiến Julio Cesar chỉ còn biết nhìn bóng đi vào lưới.

Kết quả 2-1 chưa phản ánh tất cả những gì Inter đã thể hiện, nhưng có thể hiểu đây là một chiến thuật nhằm chuẩn bị cho ngày quyết định 4/5. Sau một tuần nữa, nếu vượt qua Milan trong trận derby, Inter sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm đến Roma.

Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Chivu, Materazzi, Maxwell; Vieira, Cambiasso, Zanetti, Stankovic (Materazzi 75'); Cruz (Crespo 85'), Balotelli (Suazo 76').
Cagliari: Capecchi; Canini, Lopez, Bianco, Ferri; Biondini, Cossu (Mancosu 76'), Del Grosso, Jeda; Acquafresca (Larrivey 46'), Matri (Cotza 79').

"Nghiền nát" Torino, Roma nuôi hy vọng mong manh

Không còn nhiều cơ hội, nhưng ít nhất thì Roma cũng đã ngăn không cho Inter đăng quang sau vòng 35. Trái ngược hoàn toàn với phong độ bạc nhược trong trận hòa Livorno một tuần trước, Roma đã thể hiện một quyết tâm cao độ khi bước vào cuộc tiếp đón Torino.

Vucinic và Mancini đều góp công lớn trong chiến thắng của Roma. Ảnh: Grazia Neri


Ngay ở phút 18, tỉ số đã được mở cho Roma. Xuất phát từ pha phạm lỗi của Dellafiore với Perrotta trong vòng cấm, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Cú sút căng của Pizarro đã đánh bại thủ thành Fontana, dù anh này đoán đúng hướng và chạm được bóng.

Chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo, Torino đã phải nhận thêm một bàn thua khác chỉ hai phút sau đó. Từ pha chọc khe của Perrotta, Vucinic từ cánh phải băng lên xâm nhập vòng cấm. Cú dứt điểm ở góc hẹp của chân sút người Montenegro đã buộc Fontana phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Lối chơi bùng nổ của Roma không chỉ giúp họ kiểm soát tình hình trên sân, mà đội chủ nhà còn có thêm bàn thắng thứ 3 khá dễ dàng. Xuất phát từ pha tấn công ở phút 26, Cicinho có đường chuyền làm lỡ đà các hậu vệ Toro, để Mancini ung dung đánh đầu ở cự ly gần.

Chỉ sau hơn nữa giờ thi đấu, tỉ số đã là 4-0 cho Roma, và tác giả của bàn thắng thứ 4 một lần nữa là Mancini. Sau khi thoát xuống bên cánh trái, Vucinic thực hiện đường chuyền vào vòng cấm cho Mancini. Ở góc chính diện khung thành và không có được tư thế tốt nhất, cầu thủ người Brazil đã thực hiện cú sút bóng đầy tinh tế hạ gục Fontana.

Sang hiệp 2, sự chùng xuống của Roma đã tạo cơ hội cho Torino có bàn thắng ở phút 50. Sau đường chuyền từ cánh phải của Lazetic, Ventola bật cao thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật, bóng đi vào góc cao khiến thủ môn Doni chỉ còn biết đứng nhìn.

Trong khoảng gần 15 phút cuối, Roma chỉ còn 10 người trên sân do Juan phải nhận thẻ đỏ. Mặc dù vậy, Torino không thể tận dụng được lợi thế này, trong khi thầy trò HLV Spalletti tiếp tục nuôi hy vọng mong manh lât đổ Inter.

Đội hình ra sân:
Roma: Doni; Cicinho, Mexes, Juan, Tonetto; De Rossi, Pizarro; Taddei (Cassetti 79'), Perrotta, Mancini (Giuly 73'); Vucinic.
Torino: Fontana; Motta, Di Loreto, Dellafiore, Lanna; Diana (Di Michele 44'), Grella (Recoba 67'), Barone; Rosina (Ventola 46'), Di Michele; Stellone.
Thẻ đỏ: Juan 76'

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Fiorentina vẫn muốn có Burdisso9:44 22 /8/2008
A. Cole yêu vợ khi không trang điểm9:23 22 /8/2008
City hoàn tất bản hợp đồng với Kompany9:11 22 /8/2008
Mutu sẵn sàng cho mặt trận Champions League9:10 22 /8/2008
Juve đăng quang Birra Moretti Cup8:57 22 /8/2008
Caceres trở lại đội hình Barcelona8:40 22 /8/2008
Bỉ - Brazil: Vớt vát niềm vinh quang8:37 22 /8/2008
Baptista ra mắt trong trận tranh Siêu Cúp nước Ý8:20 22 /8/2008
V-League vòng cuối: Tìm ngôi á quân & trao vé play-off8:20 22 /8/2008
Hạ gục Brazil, Mỹ lên ngôi ở môn bóng đá nữ Olympic6:12 22 /8/2008
Về đi, Sheva ơi!1:25 22 /8/2008
Robinho đang tiến rất gần tới Stamford Bridge22:2 21 /8/2008
Ngày vui của đoàn Mỹ & Nga02:47 22 /8/2008
Công Vinh chia tay người yêu21:33 21 /8/2008
Hạng Nhất 2008: QK4 đăng quang!20:59 21 /8/2008
Pavlyuchenko muốn ở lại Spartak18:4 21 /8/2008
Drogba sẽ trở lại vào tháng mười?17:22 21 /8/2008
Toni sẽ kết thúc sự nghiệp ở Italy17:13 21 /8/2008
Van Bronckhorst đeo băng đội trưởng ĐTQG Hà Lan17:7 21 /8/2008
Kovac tới Milan với giá 5 triệu euro16:58 21 /8/2008