Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Torino-Inter: Khó cho chủ nhà19:24 20/4/2008

Chỉ thắng được một trong chuỗi 6 trận gần đây, Torino - đội bóng có thành tích thi đấu trên sân nhà tệ thứ nhì Serie A - sẽ đón tiếp đội đầu bảng Inter trên sân Olimpico

Ông HLV Walter Novellino của Torino hiện đang chịu áp lực nặng nề. Thất bại thê thảm 3-0 trước Genoa hồi tuần trước khiến cho đội bóng vùng Turin rơi vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Họ hiện chỉ còn cách khu vực xuống hạng có 4 điểm và không có quyền vấp ngã thêm một lần nào.

Song đối thủ lần này của họ lại là Inter, đội bóng hiện đang đứng đầu Serie A với khoảng cách 4 điểm so với kẻ bám đuổi Roma. Nguy hiểm hơn, họ dường như đã tìm lại sức mạnh thật sự sau khi chiến thắng ấn tượng trong hai trận đâu gần đây.

Torino có cản nổi bước Inter?

Về phía Torino, chấn thương và áo treo giò khiến ông Novellino bị thử thách thực sự ngay trong việc lựa chọn đội hình ra sân. Hai tháng qua, hàng loạt những cầu thủ trụ cột của đội chủ sân Olimpico đã phải đứng ngó đồng đội phá hỏng đi thành tích mà họ gầy dựng cuối trước đó.

Đặc biệt, sự vắng mặt của đội trưởng Gianluca Comotto và thủ môn Matteo Sereni đã khiến cho đội bóng từng trải qua 8 trận bất bại hồi tháng Ba lâm vào thế mất ổn định và ngày càng sa sút.

Inter đè bẹp Torino 4-0 lượt đấu trước

Đáng nói hơn là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Dường như đang có một tam lý buông xuôi nảy trong lòng các học trò ông Novellino. Nhìn vào hiệp hai mấy trận gần đây của đội bóng này, ta có thể nhận rõ điều đó.

Ví dụ như Davide Di Michele. Tiền đạo này không còn làm được gì khác ngoài việc liên tục khiến trận đấu phải ngừng lại vì lỗi việt vị do anh gây ra. Chân sút người Uruguay Alvaro Recoba còn tệ hơn, anh bị miêu tả là “vô dụng và chỉ biết phá hoại”.

Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này cùng với Salvatore Lanna đều không thể ra sân trong trận đấu này do bị treo giò.

Tình thế của Granata không những khiến ông Chủ tịch Urbano Cairo điên đầu, mà còn làm cho các tifosi đứng ngồi không yên. Thậm chí, một số lượng lớn fans đã bắt đầu hướng mũi nhọn vào chính đội bóng.

Một nhóm khoảng 20 chiếc xe tải đã vây chặt lối ra khi các cầu thủ Torino rời khỏi Genoa cuối tuần trước để đòi ông HLV một lời giải thích. Thêm nữa, hàng tá xe hơi của các cầu thủ đã trở thành mục tiêu phá huỷ của các Ultra tại Turin.

Trước yêu cầu bức bách buộc phải thắng, Torino sẽ phải rất vất vả trong thời gian tới, bởi đối thủ của họ lần lượt sẽ là Inter và Roma. Kết quả hai trận đấu đó sẽ quyết định vị trí của Torino đồng thời cũng sẽ phán xét số phận ông Novellino.

Inter đển Turin trong một trạng thái lâng lâng. Cho dù không thể vượt qua Lazio trong trận BK Coppa Italia, song đội bóng của ông Mancio đang trở lại đầy mạnh mẽ tại Serie A.

Hai chiến thắng ấn tượng liên tiếp, đặc biệt trước đội bóng mạnh Fiorentina, đã đánh dấu sự trở lại của kẻ bất bại nguy hiểm - một Nerazzurri chỉ biết chiến thắng như chúng ta đã chứng kiến hồi đầu mùa giải.

Không có gì phải bàn cãi về khả năng tấn công đa dạng và hiệu quả cỉa Inter. Nếu bất cứ ai nghi ngờ điều đó, có thể hỏi thủ môn Sebastien Frey của Viola.

Anh này đã trổ hết khả năng nhưng cũng không chịu nổi quá 55 phút và buộc phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng đến ha lần sau những cú dứt điểm không thể cản phá từ Esteban Cambiasso và ngôi sao đang lên Mario Balotelli.

Sự xuất hiện của Patrick Vieira trong trận đấu đó khiến khu vực giữa sân được bảo đảm an toàn cho Inter. Tiền vệ người Pháp kết hợp với Cambiasso tạo nên bộ đôi tiền vệ thuộc hàng hay nhất Serie A.

Người ta thống kê rằng trong 18 trận mà bộ đôi này chiến đấu bên nhau thì Inter thắng đến 15. Quả là một con số rất ấn tượng. Song thật không may, trong trận đấu này Vieira sẽ không thể góp mặt do nhận thẻ vàng ở trận đấu trước.

Đó không phải là mất mát quá lớn đối với ông Roberto Mancini bởi ông này đã quen với việc không có Vieira do anh này hầu như luôn bọ chấn thươgn suổt cả mùa giải. Hơn nữa, Inter vẫn có thể hoà hai trong số năm trận còn lại mà vẫn trở thành nhà VĐ Lega Calcio.

Đội hình dự kiến

Torino: Fontana; Motta, Di Loreto, Dellafiore, Pisano; Lazetic, Barone, Grella, Diana; Rosina; Stellone

Inter: Julio Cesar; Maicon, Burdisso, Chivu, Maxwell; Maniche, Cambiasso, Zanetti; Stankovic; Cruz, Balotelli

Vũ Cường

Bongda.com.vn
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008
Bayern đã có Tymoschuk10:32 2 /12/2008
Đối đầu kinh điển Barcelona - Atletico10:18 2 /12/2008
Bayern mới thực sự là "Vua" của Bundesliga10:4 2 /12/2008
Burnley - Arsenal: Cổ tích mùa Đông?10:3 2 /12/2008
Người đẹp triệu phú của làng đua xe9:43 2 /12/2008
Manchester City liên hệ với Lukas Podolski9:37 2 /12/2008
Manchester United "hứng thú" với hàng Serbia9:7 2 /12/2008
Pepe chấn thương nặng – Real lún sâu vào khủng hoảng8:52 2 /12/2008
Đừng để Messi phải khóc!8:50 2 /12/2008
Chelsea phóng tầm mắt ra Châu Á8:37 2 /12/2008
Marco Amelia: "Playstation giúp tôi chiến thắng Ronaldinho"8:33 2 /12/2008
FA chấp nhận đền bù cho Arsenal8:27 2 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 38:4 2 /12/2008
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008