Nhận thức trách nhiệm trong thất bại của Rossoneri, Daniele Bonera đã xin lỗi công khai Momo Sissoko và các đồng đội tại Milan về cú ra chân quá nặng hôm thứ Bảy.
Phút 66, khi tỉ số trận đấu giữa chủ nhà Juventus và các vị khách AC Milan đang là 2-2, khán giả trên sân Olimpico bỗng như chết lặng sau pha vào bóng như trời giáng mà Bonera tặng cho Momo Sissoko.
Đó quả là bước ngoặt của trận đấu khi tiền vệ của Milan nhận một thẻ đỏ trực tiếp rời sân và trận đấu nghiêng hẳn về Bianconeri để họ giành chiến thắng 3-2.
 |
|
Daniele Bonera (Milan)
|
Thật may là pha va chạm đó không gây nên chấn thương quá trầm trọng cho chàng cựu tiền vệ của Liverpool. Anh này chỉ cần được chăm sóc vài phút trước khi quay trở lại sân làm mưa làm gió ở khu vực trung tuyến.
Song Borena vân cảm thấy cần phải tỏ ra lịch sự. Anh cho biết: “Tôi đã đến phòng thay đồ và nói với Sissoko rằng tôi rất tiếc khi đã gây ra lỗi lớn như vậy”.
“Tôi chỉ đơn giản muốn đuổi kip trái bóng và đã cố hết sức. Tôi đã cố dừng lại, song khi đó tôi đang chạy quá nhanh. Đúng lúc tôi có thể quay lại nhìn cũng là khi tôi nhận ra chân mình đã làm một điều tồi tệ”.
Bonera cũng nhận thức được trách nhiệm trong việc Milan sau đó chịu thất bại trước “Lão bà”. Thất bại đó gần như đã đóng lại con đường tìm kiếm một suất dự Champions League năm sau của Rossoneri.
“Tôi cảm thấy rất hối hận và đã nhận lỗi với đồng đội. Họ đã phải chiến đấu vất vả hơn khi chỉ còn 10 người trên sân và đã không đạt kết quả như mong muốn”
“Tất nhiên lúc nào chúng tôi cũng hướng đến vị trí thứ tư. Bây giờ tình thế đã khó khăn hơn, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ cho đến phút cuối”.
Vũ Cường