Tiền đạo Milan, Filippo Inzaghi cho rằng không còn giải pháp nào tối ưu hơn cho Milan ngoài việc phải thắng giành trọn 3 điểm trong cả 5 trận còn lại sau thất bại “không còn gì để nói” vào tối qua trước Juventus tại vòng 33 giải Serie A.
Inzaghi ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ vào thứ bảy để giúp Milan có được hi vọng tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ giúp Rossoneri giành thắng lợi chung cuộc bởi hàng thủ “trẻ thơ” của họ đã biếu không tới 2 bàn thắng cho Juve và cũng chỉ cần như thế là đã đủ để mang về cho họ lợi thế trong cuộc đua giành quyền tham dự Intertoto cup rồi chứ không phải là Serie A nữa.
|
.jpg)
|
|
Hi vọng Inzaghi sẽ không còn phải thất vọng như thế này.
|
“Thật đáng tiếc về kết quả của trận đấu vì chúng tôi đã có một hiệp một tuyệt vời và chỉ 1 chút nữa thôi là chúng tôi đã có được bàn thắng thứ 3 và giành được trọn vẹn 3 điểm”, Inzaghi phát biểu sau trận đấu.
“Tôi đã nhìn thấy một Milan tuyệt vời và có khả năng giành thắng lợi chung cuộc, tuy nhiên thật đáng tiếc là chúng tôi đã bị đuổi 1 người khi tỷ số đang là 2 -2 và đó cũng chính là bước ngoặt của trận đấu kinh điển này”, anh nói.
“Chúng tôi không đáng phải nhận thất bại này. Có lẽ chúng tôi cần phải cẩn thận hơn trong các tình huống bóng chết, nhưng đó là việc trong khu tập luyện còn với tình trạng hiện tại thì không có cách nào khác là chúng tôi “buộc”phải thắng cả 5 trận còn lại và hi vọng Fiorentina xảy chân”.
“Những bàn thắng tôi ghi được đều do Kaka và Bonera đã tạo cho tôi những cơ hội tuyệt vời và nhiệm vụ của tôi chỉ là kết thúc các cơ hội đó. Tôi cảm thấy buồn, khi được 2 bàn cho Milan mà Milan vẫn phải nhận thất bại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên trung thành”.
“Trước khi chờ những may mắn từ những người khác thì chúng tôi trước hết là phải tự cứu lầy mình đã, còn rất nhiều đội đang đứng phía sau chúng tôi đang chờ chúng tôi xảy chân để bứt lên nên chắc chắn chúng tôi không thể không dè chừng được.Phải cố gắng thôi nếu không sẽ là cả 1 thảm họa”. Inzaghi kết luận.
Hồng Duy (Goal.com)