Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Juventus - Milan: Cuộc chiến của những cựu hoàng9:17 12/4/2008

Trong hai thập kỉ qua, Juventus và Milan là hai CLB chia nhau thống trị Serie A. Chính vì thế, cuộc đối đầu giữa hai ông lớn này luôn chứa đựng rất nhiều cảm xúc, đặc biệt trong tình thế cả hai đều khát điểm như hiện nay.

Mười sáu năm gần đây, Juve và Milan đã ôm gọn 13 danh hiệu Scudetto (không kể những chiếc cúp Scudetto mà Bianconeri bị tước mất). Không ai nghi ngờ vai trò bá chủ của họ cho đến khi nổ ra vụ scandal đình đám Calciopoli năm 2006.

Như một cơn gió độc, vụ việc trên đã quét qua hai CLB giàu truyền thống nhất nước Ý và đẩy họ vào tình trạng bị tổn thất nặng nề.

Liệu Milan có thêm một lần nữa khiến Juve ngậm ngùi trên sân nhà?

Bianconeri bị tước mất hai danh hiệu VĐ Serie A trước đó. Họ bị đẩy xuống chơi tại Serie B. Họ bị mất hàng loạt những cầu thủ tên tuổi. Và họ đã phải rất nỗ lực mới lại nhìn thấy ánh mặt trời tại Serie A.

Milan cũng không tránh khỏi án phạt, dù có nhẹ hơn. Tuy nhiên đội bóng đỏ-đen thành Milan lại phải trả giá theo một cách khác. Quá chăm chú vào vinh quang trên trường quốc tế và những tấm huy chương lấp lánh ở Champions League, họ đã dần đánh mất vị trí đại gia trên đấu trường quốc nội. Giờ đây, tất cả những gì họ cần là một suất dự Champions League, dù có là suất cuối cùng.

Nói tóm lại, hai đại gia giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính họ. Vinh quang trong quá khứ không chiếu sáng nổi tương lai, và chúng ta đành gọi họ là những cựu hoàng.

Song, không vì thế mà cuộc đối đầu thứ 73 của hai đội trong khuân khổ Serie A tại Turin kém đi mùi vị. Thậm chí ta còn thấy đâu đây vị cay mà các vị chủ nhà bỏ thêm vào chảo lửa; bởi năm năm qua, các vị khách chưa từng một lần chịu ra về tay trắng.

Ai là kẻ có thể vượt lên?

Lần cuối cùng Juve vượt qua Rossoneri trên sân nhà Olimpico Stadio cũng đã xa lắm (chiến thắng 2-1 tháng 11/2002). Sau đó họ để thua một lần với tỉ số 1-3 và hoà hai lần.

Dù ông Chủ tịch Gigli vẫn nói cứng về một danh hiệu Scudetto ngay mùa giải thăng hạng đầu tiên, song ai cũng hiểu đó là giấc mơ xa tầm tay với của “Bà đầm già”. Họ đã tự tay làm hỏng tất cả khi để Palermo đả bại 3-2 một cách đáng xấu hổ cuối tuần trước. Dù vây, vị trí thứ ba có thể nói đã nằm trong túi Claudio Ranieri và các học trò.

Tình trạng của Milan còn đáng ngán hơn. Liên tiếp những thất bại khó hiếu, dù đã không còn gì để phấn đấu ngoài Serie A, khiến các cầu thủ của ông Ancelotti đang chông chênh ở vị trí thứ năm và kém đội thứ tư Fiorentina đến 4 điểm.

Không những thế, nếu còn tiếp tục chơi rời rạc như cách đây hai tuần, họ có nguy cơ mất luôn suất dự UEFA Cup vào tay những kẻ luôn nhăm nhe cơ hội Sampdoria hoặc Udinese.

Thật đáng mừng cho các Milanista! Đội bóng con cưng của họ dường như đã tìm lại cách chiến thắng khi vượt qua Cagliari 3-1 vòng đấu trước. Hai ngôi sao mới trở lại trên bầu trời San Siro, Kaka và Pippo Inzaghi đã đóng góp những bàn thắng quan trọng đem về hi vọng bám đuổi cho Rossoneri.

Về lực lượng, bên phía đội chủ nhà không có nhiều sự xáo trộn. Đáng chú ý nhất là tiền vệ người Séc Pavel Nedved sau cú chạm đầu rùng rợn với Roberto Guana của Palermo đã phải gìanh cả cuối tuần rồi trong bệnh viện nên có thể không thể ra sân. Trong tình huống đó, Hasan Salihamidzic sẽ được bố trí chơi bên cạnh Tiago Mendes và chàng tiền vệ hiện gây ấn tượng rất tốt Momo Sissoko.

Một sự mất mát nữa là Cristiano Zanetti cùng Jorge Andrade vẫn phải ngồi chơi xơi nước. Zdenek Grygera nhiều khả năng sẽ thay Jonathan Zebina ở vị trí trung vệ của Juve.

Thế nhưng ông cựu HLV của Juve, ông Carlo Ancelotti lại có nhiều vấn đề hơn thế. Thứ nhất, thủ môn Zeljko Kalac sẽ chịu áp lực lớn bởi sai lầm chết người ở trận đấu trước. Và anh sẽ gặp khó khăn lớn khi đối mặt với chân sút huyền thoại Alessandro Del Piero và tiền đạo đang có 17 bàn tại Serie A David Trezeguet.

Hàng hậu vệ của Rossoneri còn thủng lỗ chỗ do Alessandro Nesta và Kakha Kaladze đều phải ngậm ngùi làm khán giả do án phạt. Trong khi đó hàng tá những cầu thủ quan trọng khác như Massimo Oddo, Marek Jankulovski, Giuseppe Favalli, Emerson hay Ronaldo đều đang bị chấn thương.

Nhìn vào lực lượng đó có thể dự đoán ông Carletto sẽ sử dụng đến hai cận vệ già Marcos Cafu và Serginho trong đội hình 4-4-2 cũ mèm (tuy nhiên sơ đồ đó tỏ ra khá chắc chắn trong trận đấu với Cagliari).

Trên hàng công, sự trở lại ngoạn mục bằng một cú đúp hồi cuối tuần trước đủ để Inzaghi gìanh được vị trí chính thức. Hơn nữa, ông HLV cũng không có nhiều để mà “kén cá chọn canh”. Alexandre Pato dính những cơn đau cơ kì lạ và không thể ra sân cuối tuần trước. Trận đấu này, anh gần như chắc chắn không thể tham gia. Còn Alberto Gilardino càng không thể được lựa chọn do phong độ kém cỏi thời gian gần đây. Việc thiết thực hơn với anh là tìm cho mình bến đỗ mới mùa hè này.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Camoranesi, Tiago, Sissoko, Salihamidzic; Trezeguet, Del Piero

Milan: Kalac; Cafu, Maldini, Bonera, Serginho; Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kaka, Inzaghi

Dự đoán:

Mùa giải Serie A đang tiến đến giai đoạn nước rút. Bất cứ ai, không chỉ Juventus và Milan, đều cần điểm.

Nếu không thắng trận này, có nhiều khả năng Juve sẽ cần đến kết quả nhiều trận sau mới đảm bảo được vị trí thứ ba.

Và nếu không gaình trọn được 3 điểm cuối tuần nay, coi như Milan sẽ khó mà có tên trong những CLB tham dự giải Champions League năm sau.

Rõ ràng đây là cặp đấu hấp dẫn nhất, song cũng khó đoán nhất tại Serie A. Nhiều khả năng sẽ không có người chiến thắng.

Juventus 2-2 Milan

Vũ Cường

Tổng hợp
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008
Bayern đã có Tymoschuk10:32 2 /12/2008
Đối đầu kinh điển Barcelona - Atletico10:18 2 /12/2008
Bayern mới thực sự là "Vua" của Bundesliga10:4 2 /12/2008
Burnley - Arsenal: Cổ tích mùa Đông?10:3 2 /12/2008
Người đẹp triệu phú của làng đua xe9:43 2 /12/2008
Manchester City liên hệ với Lukas Podolski9:37 2 /12/2008
Manchester United "hứng thú" với hàng Serbia9:7 2 /12/2008
Pepe chấn thương nặng – Real lún sâu vào khủng hoảng8:52 2 /12/2008
Đừng để Messi phải khóc!8:50 2 /12/2008
Chelsea phóng tầm mắt ra Châu Á8:37 2 /12/2008
Marco Amelia: "Playstation giúp tôi chiến thắng Ronaldinho"8:33 2 /12/2008
FA chấp nhận đền bù cho Arsenal8:27 2 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 38:4 2 /12/2008
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008