Theo nhiều nguồn tin, Andriy Shevchenko đã gọi điện năn nỉ vị HLV Carlo Ancelotti của Milan để ông này đồng ý tiếp nhận anh quay lại.
Bỏ lại sau lưng bay năm vinh quang với đội bóng đỏ đen thành Milan, bỏ lại sau lưng sự níu kéo của các Milanista, Sheva đến với Chelsea theo tiếng gọi của bản HĐ trị giá 30 triệu bảng.
Tuy nhiên, không ai ngờ một sát thủ đã từng ghi được 127 bàn trong 208 lần ra sân lại trở thành một khẩu thần công “xịt” trong đội hình toàn sao của “The Blues”, mới ghi được có 4 bàn trong mùa giải này và đang chật vật với chấn thương. Khoảng thời gian trên đất Anh quả là những ngày đáng quên với chàng tiền đạo Ukraina.
 |
|
Sheva không thể quên những năm tháng ngọt ngào với Milan
|
Chính vì vậy, không ai nghi ngờ việc anh sẽ rời London mùa hè này. Và cũng không ai nghi ngờ việc anh sẽ làm tất cả để quay lại với Rossoneri “thân yêu”.
Rất nhiều người đang ở Milan đang trông ngóng anh trở lại, đặc biệt là ông chủ tịch Silvio Berlusconi (người cho biết sẵn sàng chào mừng Sheva về nhà). Nhưng trong số đó không có Carlo Ancelotti.
Vị HLV của Milan không thực sự hài lòng với việc Milan sẽ bỏ tiền rước Sheva về, bởi theo ông tiền đạo này có lối đá không khác mấy với với “Con vịt” Alexandre Pato và sự xuất hiện của anh là không hoàn toàn cần thiết.
Cực chẳng đã, trong một nỗ lực nhằm thuyết phục Carletto chuyển hồi ý kiến, người ta cho biết Sheva đã phải hạ mình gọi điện năn nỉ HLV.
Tất cả những gì Sheva muốn nói là: “Tôi mong muốn trở lại Milan. Tôi muốn trở lại đội bóng thân yêu và sẽ hoàn toàn chịu sự điều động của ông”.
Vũ Cường