50 triệu euro, đó là con số ước tính Stuttgart đã thiệt hại vì “thảm cảnh vòng đấu cuối” ở 2 mùa giải liên tiếp (Leverkusen 0-2 và Bayern 1-3), một khoản tiền rất lớn đối với sự nghèo khó của các CLB Đức trong thời điểm khốn khó này.
Túi tiền của Stuttgart vốn chẳng dư giả gì giờ đây lép kẹp, thậm chí doanh thu giảm đi khoảng 70% so với 2 năm trước. Một cuộc khủng hoảng mang tính tất yếu, nhưng không ai ngờ nó lại diễn ra quá nhanh và triệt để đến vậy.
Từ Sammer tội nghiệp
Sau trận thua Bayern 1-3 ngay trên sân nhà, trong phòng họp tại trụ sở CLB, những cuộc họp đã diễn ra với nội dung giải thích về thất bại của đội bóng, còn ngoài SVĐ Gottlieb-Daimler, hàng ngàn CĐV đứng chờ kết quả của những “màn phân tích sặc mùi chuyên môn” của những quan chức CLB. Kết quả chỉ là những nguyên nhân rất chung chung chẳng thuyết phục được ai, bởi rõ ràng sự kém cỏi của Stuttgart trong những vòng cuối là không thể bao biện. Và rồi Stuttgart chấp nhận một cuộc cách mạng hứa hẹn rất triệt để và khủng khiếp nhất từ xưa đến nay. Báo chí Đức đã bàn tán rất nhiều về Sammer và việc HLV tài năng nhưng đen đủi này trở thành nạn nhân đầu tiên là điều khó tránh khỏi. Chính Chủ tịch Erwin Staudt đã tiết lộ khả năng Matthias Sammer sẽ không còn dẫn dắt Stuttgart từ mùa giải tới, thậm chí những ứng cử viên thay thế đã được đưa ra: đó là Ottmar Hitzfeld (cựu HLV của Bayern) và Uwe Rapolder (cựu HLV của Bielefeld). Ong nói: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng tôi luôn đặt lợi ích CLB lên trên tất cả. Tôi và Sammer đã nói chuyện thẳng thắn và thống nhất sẽ tìm ra biện pháp tốt nhất giúp Stuttgart phát triển”. Như vậy là đã rõ, số phận của Sammer đang được đặt dưới giá treo cổ, dù cho HLV đầy cá tính này đã tạo được ít nhiều dấu ấn tại Stuttgart ở ngay mùa giải đầu tiên.
Đến một cuộc tẩu thoát hàng loạt
Không chỉ có vậy, Stuttgart đang đứng trước một cuộc tẩu thoát hàng loạt của các ngôi sao và dường như BLĐ CLB cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả để tiến hành cuộc thay máu toàn diện. Chân sút số 1 Kuranyi lưỡng lự gia hạn hợp đồng, ngay lập tức anh đã được Schalke trả giá tới 7,5 triệu euro, Stuttgart muốn bán. Tiền vệ trụ cột Hleb được giá hơn khi Arsenal tuyên bố sẵn sàng chi 20 triệu euro, Stuttgart không muốn mất món hời quá lớn này. Trung vệ Meira được Porto trả giá 7 triệu euro và Stuttgart cũng tỏ ra “thèm khát”. Chưa hết, ngoài hậu vệ Philipp Lahm đã phải trả lại cho Bayern Munich, Hildebrand, Hinkel, Heiko Gerber, Szabics đều rục rịch ra đi khi hàng tá đội bóng đã sắp hàng chờ đợi như sói đói mồi! Khi đó, Stuttgart đã mất toàn bộ đội hình chính, chỉ còn lại vài “ông già” như Soldo, Babbel, Zivkovic, tiền đạo nổi tiếng thất thường Cacau và chấm hết.
Stuttgart cũng đã tăng dường lực lượng nhưng chưa thấm vào đâu khi mới chỉ có Thomas Hitzlsperger (Aston Villa), Ludovic Magnin (Bremen) là có thể tạm chấp nhận được. BLĐ Stuttgart cũng đưa ra hàng loạt giải pháp bù đắp đầy hứa hẹn như Marek Mintal (Nurnberg), Mikael Forssell (Chelsea), Alexander Frei (Rennes), Bierofka (Leverkusen)… nhưng cũng mới chỉ nằm trên bàn giấy.
Và chuyện tiền bạc
Để thực thi được những kế hoạch trên, một cuộc tổng khởi nghĩa tiền bạc cũng được tiến hành. Mùa giải tới Stuttgart sẽ giảm chi tiêu 20%, trong đó có “mục” cắt lương cầu thủ, nhưng trước mắt, họ đã “tống cổ” nhà tài trợ quen thuộc: hãng điện thoại Debitel để thay bằng tập đoàn “Siêu công nghiệp” EnBW. Vì sao ư? Vì Debitel chỉ trả 3,5 triệu euro/năm còn với EnBW họ kiếm được 4,5 triệu euro/năm từ giờ đến năm 2010.
Rõ ràng, cuộc khủng hoảng đang lan rộng đang khiến Stuttgart phải tiến hành một cuộc đại cách mạng chưa từng có. Nhưng kết quả đến đâu thì còn phải chờ!