“Hoàng đế” Franz Beckenbauer đã có những chia sẻ của mình với báo giới về thất bại khó tin của “Hùm xám” trước Bremen là một trận đấu “kỳ lạ” mà ông từng chứng kiến và nó có rất nhiều nguyên nhân để lý giải nhưng theo cựu Chủ tịch của Bayern thì thua để có được những bài học quý giá thì nên thua.
Đội bóng xứ Baravia vừa chịu một trong những trận thua cay đắng nhất trong lịch sử đối đầu với Bremen khi để đội bóng này đè bẹp tới 5-2 ngay trên sân nhà Allianz Arena. Đáng buồn hơn, Bayern Munich để đối phương dẫn tới…5-0 trước khi “người cũ của Bremen” là Tim Borowski ghi hai bàn danh dự cho “Hùm xám”. Cú đúp của Markus Rosenberg cùng với các pha lập công của Naldo, Mesut Ozil và Claudio Pizarro đã làm im bặt mọi sự cổ vũ từ các khán đài sân Allianz Arena và khiến cho HLV Jurgen Klinsmann phải thừa nhận đây là “ngày thứ 7 đen tối” với đội bóng.
 |
|
Bayern (áo đỏ) gục ngã 1 cách khó tin trước Bremen. Ảnh AFP
|
“Những trận đấu như thế này tôi cũng đã chứng kiến khá nhiều. Có lắm khi bạn chẳng thể hieru nổi vì sao mình lại thất bại đâu mà. Tôi còn nhớ rõ là cách đây gần 30 năm, chúng tôi cũng đã từng để thua Schalke 04 tới 7 bàn trắng ở trên sân nhà. Bayern năm đó cũng tệ hại như bây giờ nhưng Schalke cũng phải cần nhiều cơ hội mới có thể có được nhiều bàn thắng như thế nhưng Bremen thì còn làm tốt hơn, 6 cú sút tìm nguy hiểm và ghi 5 bàn. Tận dụng cơ hội quá tốt.”
“Bremen đã có những chuẩn bị không thể chu đáo hơn, họ phong tỏa tốt những đường bóng tấn công của chúng tôi, chia cắt 3 tuyến một các rõ ràng. Nói chung, Bayern nên học hỏi các đối thủ đã thắng mình. Nhưng dù sao thua vẫn là thua, mọi thứ cũng chỉ là mất 3 điểm, cơ hội vô địch còn nguyên, Bayern sẽ lại đứng lên và tiếp tục cuộc đua.”
Tiểu Đăng