Tiền đạo của VfB Stuttgart và đội tuyển Đức, Mario Gomez đã thừa nhận rằng anh vẫn đang nung nấu ý định ra nước người thi đấu để đầu quân cho 1 đội bóng hàng đầu Châu Âu và có lẽ ngày đó không xa.
Cầu thủ 23 tuổi này suýt chút nữa đã chuyển sang Manchester City trong những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khi CLB thành Manchester đã đưa ra một lời đề nghị rất có giá trị tuy nhiên Stuttgart đã từ chối thằng thừng lời chào mời này cũng như khi họ không đồng ý thương lượng với Bayern Munich hay Real.
Tuy nhiên khi trả lời tờ Bild, Gomez đã khẳng định rằng một anh rất muốn được chơi cho một đội bóng lớn trong tương lai gần.
|

|
| |
"Tôi đã được biết là sau trận đấu với Hannover (31/08), Manchester City đã gửi fax đến Giám đốc điều hành Horst Heldt nhưng ông ấy đã từ chối. Tất nhiên chắc chắn đây sẽ không phải là lời mời chào cuối cùng dành cho tôi.”
"Với tôi, Mục tiêu là được chơi bóng cho một CLB xuất sắc nhất châu Âu, như ở Italia, Anh hay Tây Ban Nha. Đó sẽ là những nơi để tôi phát triển sự nghiệp và hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Thật sự nếu cứ như ở Euro vừa qua, chắc tôi sẽ không thể nào đứng lên được nữa. Nhiều khi nghĩ lại thấy tôi còn quá nhiều điều cần học hỏi, đặc biệt là sự thích ứng và tự tin khi thi đấu."
Gomez cho hay: "Tôi vẫn còn hợp đồng với Vfb và CLB đã rất nhiều lần muốn tôi ở lại. Tiền đối với họ không phải là vấn đề, cái chính là giữ chân được các trụ cột. Tôi cũng không nghĩ là Horst Heldt sẽ để tôi ra đi vào năm tới bởi 2 mùa bóng đã qua, tôi vẫn ở đây đó thôi.”
"Thật sự tôi vẫn cảm thấy rất vui khi vẫn là thành viên của Stuttgart. Vfb là một trong những CLB mạnh nhất của Bundesliga và tôi rất hạng phúc khi được chơi bóng cho Stuttgart. Có lẽ mọi điều khó có thể xảy ra nếu như Stuttgart lại vô địch. Tôi hi vọng điều đó xảy ra và nếu chúng tôi thi đấu tốt thì không khó. Nhưng nếu có lựa chọn, tôi vẫn muốn được ra nước ngoài.”
Tiểu Đăng