Luca Toni tiết lộ rằng anh đã suy sụp và có ý định “nghỉ hưu” sau màn trình diễn nghèo nàn tại Euro 2008…
Bước vào vòng Chung kết Châu Âu, Toni được đánh giá là một trong những chân sút đáng sợ nhất với 39 lần lập công cho Bayern Munich trên tất cả các mặt trận.
 |
|
Luca Toni trong màu áo Azzurri
|
Tuy nhiên, anh trở thành nỗi thất vọng lớn nhất trong đội hình Azzurri khi không ghi được bàn thắng nào trong suốt cả giải và còn bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn khiến Ý ngậm ngùi chia tay Euro 2008 ở vòng tứ kết.
Thất bại, có thể gọi như vậy, đã khiến đội tuyển thiên thanh đối mặt với làn sóng dư luận rộng khắp, kéo theo việc HLV Roberto Donadoni phải từ nhiệm, và chính Toni cũng đã nghỉ đến khả năng từ bỏ sự nghiệp thi đấu quốc tế.
Anh tâm sự với kênh Bild am Sonntag: “Sau khi bị loại, tôi đã nghĩ rất nhiều liệu có nên treo giày hay không”.
Tuy nhiên, anh cũng nói thêm: “Nhưng tôi không thể. Đó là đất nước tôi, đội bóng của tôi. Tôi không muốn và không bao giờ ra đi như thế. Nếu Lippi cần tôi, tôi sẽ có mặt để bảo vệ danh hiệu tại WC 2010”.
Về tương lai Bayern, Toni tin rằng CLB đang có những sự chuẩn bị cần thiết, bằng việc bổ sung Hans Jorg Butt và Tim Borowski, để tiến đến bục cao nhất tại Champions League năm nay.
Anh quả quyết nói: “Chúng tôi đang có một đội bóng tốt, nhưng để thoả mãn tham vọng của Hùm xám, chúng tôi cần bổ sung những cầu thủ tốt nhất. Hãy cùng chờ xem đội bóng còn mang về những ai”.
Tuỳ Phong