Sau một tuần bị bao phủ bởi những tin đồn không thiện chí, Bayern Munich trải qua trận hòa thứ hai liên tiếp không bàn thắng. HLV huyền thoại của Bayern Ottmar Hitzfeld đã quay sang đổ lỗi cho giới truyền thông.
Báo chí đang vây bủa Bayern trong suốt tuần qua, hệ quả từ các tin đồn liên qua đến việc biểu tượng của CLB Oliver Kahn bị trừng phạt do thói vô kỉ luật và bỏ dở giữa chừng bữa tiệc chào đón giáng sinh và ra về không một lời từ biệt. Thủ thành người Đức đã không tiếc lời chỉ trích các hợp đồng mới kí của CLB trong mùa hè vừa qua là Franck Ribery và Luca Toni. Anh nhấn mạnh rằng hai ngôi này cần phải chơi tốt trong mọi trận đấu chứ đừng thấy mình chơi hay trong một hai trận mà đã ra oai. Vì tội này mà Kahn đã bị phạt 36.700 đô là và “ngồi chơi xơi nước” một trận.
Ngoài việc liên quan đến nhạc trưởng của Bayern, còn có vô số tin đồn đang nhắm vào chiếc ghế của Hitzfeld. Giới truyền thông nói rằng nhiều khả năng Jose Mourinho sẽ thay thế vị trí của huyền thoại người Đức trong thời gian tới.
 |
|
Ottmar Hitzfeld đang cay cú giới truyền thông
|
Cay cú với giới truyền thông, nhà cầm quân đội bóng vừa giành chức vô địch mùa đông giận dữ: “Sau những gì báo chí tung ra trong tuần qua, các bạn sẽ nghĩ mình đang phải vật lộn để trụ hạng. Họ phải biết chúng tôi đang là những nhà vô địch ở nửa chặng đường và đó là một thành quả vĩ đại dành cho các cầu thủ. Đó sẽ là động lực lớn khích lệ chúng tôi khi giải đấu khởi tranh trở lại vào đầu năm tới”.
Sau 2 trận hoà, khoảng cách điểm giữa Bayern và đội bóng đang xếp thứ hai là Werder Bremen đã không còn, và Hùm xám chỉ may mắn giữ ngôi đầu là do hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy thế ngài Hitzfeld chẳng có gì tỏ ra qúa lo lắng mà còn tỏ ra khá châm biếm: “Chúng tôi đã có kế hoạch và rất muốn giành trọn 3 điểm. Nhưng như thế chúng tôi quá cô đơn ở nhóm dẫn đầu. Điều đó đã không xảy ra với chúng tôi trong khi chúng tôi đang là nhà vô địch, một thành quả đáng tự hào”.
Bước vào kì nghỉ giáng sinh, Bayern Munich đang có 36 điểm sau 17 vòng đấu.
Ngọc Mai