Cựu libero nổi tiếng hy vọng sẽ có ngày tiếp bước huyền thoại Franz Beckenbauer, vô địch thế giới trên cương vị đội trưởng và trở thành HLV của ĐT Đức.
Năm 1990, Lothar Matthaeus là đội trưởng của ĐT Tây Đức giành cúp vàng tại Italia 1990. Cách đây 5 năm, ông đã giã từ sân cỏ và sau đó trở thành HLV của ĐT Hungary, các CLB Rapid Vienna, Partizan Belgrade và Atletico Paranaense tại Brazil. Ngày hôm qua, trong buổi trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng Reuters, Matthaeus thổ lộ: "Tôi có cơ hội lớn để trở thành HLV ĐT Đức trong tương lai."
Matthaeus có những nét tương đồng với Beckenbauer bởi cùng thành danh ở vị trí libero của CLB Bayern Munich trước khi chuyển sang chơi cho một đội bóng tại New York vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Tuy nhiên, ông cho rằng mình không bao giờ có thể đạt được những thành công rực rỡ như "Kaiser".
|
|
Lothar Matthaeus nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới năm 1990
|
"Tôi không thể so sánh mình với Franz Beckenbauer. Ông ấy là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Nhưng tôi tự hào vì có nhiều điểm giống với ông ấy. Chúng tôi cùng chơi cho Bayern, tại New York, từng là đội trưởng ĐT Đức, có nhiều con cái và... vài bà vợ. Trong cuộc sống, chúng tôi là những người bạn tốt của nhau." - Matthaeus tâm sự.
Trong thời gian diễn ra World Cup, Matthaeus sẽ làm bình luận viên cho một hãng truyền hình. Nhưng ông hy vọng sẽ sớm được trở lại nghiệp HLV sau khi giải đấu này kết thúc. Vào năm 2004, Matthaeus từng là ứng cử viên cho chiếc ghế Teamchef nhưng sau đó Juergen Klinsmann đã được chọn.
"Tôi sẽ thu xếp công việc đang làm và sẵn sàng cho việc huấn luyện sau World Cup. Tôi thích nghề cầm quân. Tôi muốn làm việc tại một CLB, nơi có thể tiếp xúc với các cầu thủ hàng ngày." - Matthaeus cho biết, đã có một số đội bóng muốn ông về dẫn dắt nhưng chưa có lời đề nghị chính thức nào.
Mặt khác, Matthaeus cũng rất vinh dự sẽ trở thành người trao danh hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại kỳ World Cup năm nay, đó là giải thưởng Gillette Young Player dành cho những cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất giải. Ông nói rằng, khi còn thi đấu ông cũng từng ước mơ sẽ có một giải thưởng như vậy.
Lothar Matthaeus từng trở thành nhà vô địch châu Âu năm 1980 khi mới 19 tuổi. Lần đầu tiên ông tham dự World Cup là tại Tây Ban Nha năm 1982. Cả sự nghiệp quốc tế, Matthaeus đã chơi 150 trận và ghi 23 bàn cho "Cỗ xe tăng" Đức. Ông đang giữ kỷ lục ra sân 25 trận tại các kỳ World Cup 1982, 1986, 1990, 1994 và 1998.
"Đây sẽ là phần thưởng quan trọng bởi nó tôn vinh những ngôi sao bóng đá của tương lai. Nó là một ý tưởng rất tuyệt vời." - Matthaeus nhận xét.
Ngoài giải Gillette Young Player, như mọi lần, BTC World Cup sẽ trao giải Quả bóng vàng để tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất và giải thưởng Lev Yashin dành cho thủ môn xuất sắc nhất.