1trận thua và 1 kết quả hoà trong 2 trận đấu gần đây bắt đầu cho thấy những chuyện đồn đại ở nước Đức là có thật. Sau những thăng tiến... đáng ngờ hồi đầu mùa bóng, nguyên nhân dẫn tới sự sa sút trong lối chơi của Hamburg chưa thể có lời lý giải thoả đáng, bất chấp chuyện Thomas Doll tiếp tục cho rằng, đó chẳng qua chỉ là sự “nhất thời”...
Tiếp một kẻ đang chơi rất trồi sụt như Bayer, rõ ràng, cơ hội để thầy trò Doll chứng minh cái “nhất thời” đó thật hay giả, là không ít. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng và đi tiếp”, cả thành phố cảng thời điểm này tin lời Doll. Và sự thật, Hamburg có thể hoàn tất nhiệm vụ vượt qua vòng 2 Pokal Cup một cách... khó khăn bởi như đã bị dồn vào đường cùng, lẽ dĩ nhiên, tân HLV Skibbe và các cầu thủ của mình, thậm chí, còn cần chiến thắng hơn đối thủ. Và Hamburg có... “chết oan” vì toan tính của Doll?
Sẽ có không ít những CĐV Hamburg phải đặt câu hỏi như thế một khi Doll, nhiều khả năng sẽ từ bỏ thói quen thời gian qua, để thay vào đó là cách chơi. Trochowski không đá chính, Beinlich sẽ cùng Van the Vaart, Mpenza đá giăng ngang phía sau Barbarez. Không hiểu ý đồ của Doll ra sao nhưng có điều, với sự có mặt của Trochowski trong vai tiền đạo lùi, sức tấn công của Hamburg sẽ tốt hơn những lần thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 trước đó.
Đã trải qua 4 vòng đấu không thắng theo chu kỳ thua, hoà, theo logic, trận này Leverkusen sẽ thua. Và có vẻ như, Skibbe vẫn chưa có giải pháp đáng kể nào để cải thiện tình hình đơn giản như việc giải quyết một cách hiệu quả sự vắng mặt của Carsten Ramelow, khi cả Freier – Castro đều chưa từng là mẫu tiền vệ có thể đá phòng ngự tốt. Berbatov - Voronin tiếp tục đá cặp trên hàng công, trong khi sự thiếu vắng Krzynowek tiếp tục để cơ hội cho Babic chứng tỏ phong độ yếu kém của một lão tướng.
Dự đoán: HAMBURG THẮNG 2-0