Bayern Munich đã có sự khởi đầu khó khăn ngoài sức tưởng tượng tại DFB Cup khi chỉ vượt qua Rot-Weiss Erfurt với tỉ số 4-3 vào rạng sáng 11/8 nhờ sự tỏa sáng kịp thời của tài năng trẻ Toni Kroos.
Các nhà ĐKVĐ vượt lên dẫn trước tới 3 lần nhưng rồi đều bị đội bóng đang chơi tại giải hạng ba san bằng cách biệt. Phải đến khi trận đấu còn 10 phút, tiền vệ 18 tuổi Kroos mới ghi bàn thắng quyết định giúp Bayern có mặt ở vòng hai.
Với đội hình ra sân thiếu vắng Luca Toni, Franck Ribery và một vài cầu thủ khác vì chấn thương, Bayern vẫn có sự khởi đầu tương đối tốt khi vượt lên dẫn trước chỉ sau 6 phút bóng lăn nhờ công Philipp Lahm. Hậu vệ cánh trái nhận bóng sau cú treo bổng của Kroos vào vòng cấm rồi bình tĩnh rê qua thủ môn trước khi ghi bàn.
|
| Bayern Munich (đen) ba làn bị Erfurt gỡ hòa - Ảnh: DPA |
| Kết quả |
|
Heidenheim 0-3 Wolfsburg
Grafite 54'; Saglik 58', 75'
Durlach 1-2 Bielefeld
Cetinkaya 79' pen - Wichniarek 45'; Sadik 51'
Chemnitzer 0-1 Hoffenheim
Ibisevic 76'
Lueneburg 0-5 Stuttgart
Lanig 11'; Hilbert 27'; Gomez 57', 77'; Berger 83' o.g
Oberhausen 2-3 Leverkusen (đá hiệp phụ)
Luettmann 90'+3; Terranova 97' - Augusto 69'; Gekas 104'; Helmes 111'
Erfurt 3-4 Bayern
Cannizzaro 22'; Bunjaku 57', 67' - Lahm 6'; Podolski 25'; Klose 57'; Kroos
|
Tỉ số được Massimo Cannizzaro cân bằng ở phút 22 nhưng chỉ 1 phút sau, Lukas Podolski tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương và cả... trọng tài để ghi bàn trong tư thế việt vị, khôi phục lại lợi thế cho "Hùm xám".
Khi hiệp hai mới bắt đầu được 2 phút, tiền đạo dự bị Albert Bunjaku lần thứ hai đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Anh nhanh chân dứt điểm từ quả tạt bên cánh trái dù có khá đông hậu vệ Bayern trong vòng cấm.
Khoảng 10 phút sau, đội bóng của HLV Juergen Klinsmann tiếp tục vượt lên dẫn trước. Lần này, Miroslav Klose đá bồi từ cự ly chưa đầy 1 mét sau khi quả đánh đầu thủ Ze Roberto bị thủ môn đẩy ra.
Nhưng hôm nay, hàng thủ Bayern có một ngày thi đấu quá lỏng lẻo. Phút 67, Canizzaro chọc khe tinh tế vào giữa bộ đôi trung vệ áo đen để Bunjaku xâm nhập vòng cấm tung cú vẩy má ngoài chân phải vào góc xa cực kì kỹ thuật quân bình tỉ số 3-3.
Phải nhờ đến may mắn và sự tỏa sáng của Kroos, Bayern mới đem về bàn thắng quyết định của trận đấu. Trong một nỗ lực dứt điểm của Christian Lell, bóng đập người hậu vệ Erfurt nảy ra đầu vòng cấm địa và Kroos đã tung cú sút chân phải rất căng vào giữa cầu môn ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern.
Trong những phút cuối cùng, Erfurt có cơ hội để kéo dài trận đấu sang hiệp phụ nhưng Canizzaro lại sút bóng lên trời trong tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách.
Tại một trận đấu khác, Bayer Leverkusen phải nhờ tới pha lập công của Patrick Helmes trong hiệp phụ mới có thể vượt qua đội hạng hai Rot-Weiss Oberhausen. Tân binh Renato Augusto mở tỉ số cho Leverkusen phút 69 nhưng Julian Luettmann gỡ hòa khi trận đấu bước sang giây bù giờ thứ 3.
Trong hiệp phụ thứ nhất, Mike Terranova mang về lợi thế dẫn bàn cho Oberhausen trước khi, tiền đạo Theofanis Gekas lập công sang bằng tỉ số 2-2 cho Leverkusen ở phút 104. Khi thời gian hiệp phụ chỉ còn 9 phút, tân binh Helmes dứt điểm chân trái thành công từ pha kiến tạo của Arturo Vidal, đưa Leverkusen vào vòng hai.
Trái ngược với những kết quả trên, Stuttgart có một trận đấu dễ dàng khi hạ Hansa Lueneburg tới 5 bàn không gỡ. Tiền đạo Mario Gomez tỏa sáng với một cú đúp trong hiệp hai khi Stuttgart đang dẫn trước nhờ các pha lập công của Martin Lanig và Roberto Hilbert. Bàn cuối cùng là cú đốt lưới nhà của cầu thủ Andre Berger.