Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Tứ kết DFB Pokal: Địa chấn tại Stuttgart8:10 27/2/2008

Đội hạng hai Carl Zeiss Jena đã làm nên cú sốc khi loại ĐKVĐ Bundesliga Stuttgart khỏi tứ kết DFB Pokal bằng loạt sút luân lưu may rủi, trong khi Borussia Dortmund đánh bại một đối thủ hạng dưới khác là Hoffenheim với tỉ số 3-1 vào rạng sáng 27/2.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách Gottlieb-Daimler nhưng Carl Jena, đội đang vật lộn trụ hạng tại giải hạng hai, bất ngờ mở được tỉ số trước ở phút 31 nhờ công Tobias Werner.

Tân dụng một sai lầm của Roberto Hilbert, anh đánh đầu chính xác vào góc xa sau quả tạt của Torsten Ziegner.

Phải mãi đến phút 80, chân sút đang thi đấu rất vào phom là Mario Gomez mới san bằng cách biệt từ một đường kiến tạo đẹp mắt của hậu vệ Arthur Boka.

Và khi hiệp phụ thứ nhất diễn ra được 5 phút, từ quả treo bóng của Yildiray Bastürk, vẫn là Gomez với cú dứt điểm bằng đầu đã đưa Stuttgart vượt lên dẫn lại 2-1.

Carl Jena (xanh) đã làm nên một bất ngờ lớn tại Stuttgart 
Ảnh: bundesliga.de

Vào lúc tưởng như "Thiên nga trắng" cầm trong tay chiếc vé đi tiếp thì thêm một sai lầm của thủ môn Sven Ulreich đã buộc họ phải trả giá.

Trung vệ trẻ Robert Müller lên tham gia tấn công gỡ hòa cho Carl Jena đúng ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, đưa trận đấu sang loạt sút luân lưu.

Kết quả

Dortmund 3-1 Hoffenheim
Federico 20'; Tinga 23'; Petric 54' - Copado 38' pen

Stuttgart 2-2 (pen 4-5) Carl Jena
Gomez 80', 95' - Werner 31'; Müller 120'

Trong khi đội khách thực hiện thành công cả 5 cú sút thì tiền vệ Antonio Da Silva của Stuttgart đã không hoàn thành nhiệm vụ ở loạt đá thứ tư.

Như vậy, chung cuộc Carl Jena giành chiến thắng penalty 5-4 sau khi thủ hòa Stuttgart 2-2 trong 120 phút thi đấu, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào bán kết DFB Pokal.

Khác với Carl Jena, đội hạng hai Hoffenheim đã không thể làm nên một bất ngờ nào dù đã gây ra cho chủ nhà Dortmund khá nhiều khó khăn.

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút của Giovanni Federico và Tinga đã đưa Dortmund sớm vượt lên dẫn trước sau 23 phút thi đấu.

Lão tướng Francisco Copado thắp lên hi vọng cho Hoffenheim khi thực hiện thành công cú sút phạt đền ở phút 38, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Tuy nhiên, đến phút 54, chân sút số 1 của Dortmund là Mladen Petric tiếp tục nâng tỉ số lên 3-1 bằng một pha đánh đầu. Dù vậy, đội bóng áo vàng vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Hoffenheim vùng lên mạnh mẽ trong những phút còn lại và tiền đạo Chinedu Obasi đã hai lần bỏ lỡ cơ hội đẹp ở các phút 57 và 60 để mang về những bàn thắng cho đội khách.

Với chiến thắng này, Dortmund cũng lần đầu tiên đi tới vòng bán kết DFB Pokal kể từ năm 1989.

  • Sơn Tùng

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Cấm cửa CĐV Juve & Palermo21:41 7 /10/2008
Tour de France lại méo mặt vì doping21:39 7 /10/2008
Olympic VN chốt danh sách dự Merdeka Cup 0821:33 7 /10/2008
Lippi: Tôi loại Cassano, vì...21:4 7 /10/2008
Bốc thăm UEFA Cup: Thách thức Ngoại hạng Anh20:47 7 /10/2008
Juventus thực sự cần Joaquin17:10 7 /10/2008
Blatter gây hấn với bóng đá Anh và UEFA17:9 7 /10/2008
Cobolli: “Ranieri luôn an toàn”16:18 7 /10/2008
Acelotti: “Kết quả hợp lý”15:53 7 /10/2008
Vòng 6 Serie A phút nhìn lại từ góc độ đại gia14:38 7 /10/2008
Schuster nghĩ Real xứng đáng thắng14:19 7 /10/2008
Vua phá lưới Guiza bênh thầy13:14 7 /10/2008
Xavi: vẫn chưa phải Barca hoàn hảo!13:12 7 /10/2008
Conte lăm le lật đổ Ranieri13:8 7 /10/2008
Aragones: tôi sẽ không từ chức13:7 7 /10/2008
Xáo trộn trong đội hình Albicelestes11:42 7 /10/2008
Marca trao các giải bóng đá Tây Ban Nha11:39 7 /10/2008
Emery phá kỉ lục tại Valencia11:11 7 /10/2008
ĐT Italia triệu tập đội hình: Nhiều cánh chim lạ11:4 7 /10/2008
Capello tiếp tục để Owen “ở nhà”10:47 7 /10/2008