Bất ngờ xảy ra tại loạt trận vòng 2 DFB Pokal khi Hertha Berlin thúc thủ trước đàn em Borussia Wuppertal, còn Schalke chật vật mới đánh bại Hanover trên sân nhà.
Hertha đã phải sớm chia tay giấc mơ có mặt trong trận chung kết DFB Pokal tổ chức trên sân nhà Olimpic vào tháng 5 năm sau. Đội bóng đang chơi tại Bundesliga bị đội hạng ba là Wuppertal đánh bại bằng hai bàn thắng muộn của Sven Lintjens và Tim Jerat sau khi chỉ còn chơi với 10 người từ phút 75.
Trước sự chứng kiến của 12.399 khán giả trên sân Zoostadion, Hertha đã không thể tạo ra được thế trận trên chân trước đội chủ nhà. Ngược lại, Wuppertaler không ít lần đe dọa khung thành của thủ môn Jaroslav Drobny.
 |
| Tobias Grahn sút bóng lên trời trong tư thế đối mặt thủ môn của Wuppertaler - Ảnh: bundesliga.de |
| Kết quả |
|
Aachen 3-2 Bochum
Milchraum 50’; Pecka 62’; Ebbers 81’ - Ebbers 20’ o.g; Drsek 83’
Rostock 6-0 Offenbach
Kern 20’, 29’; Beinlich 23’; Rydlewicz 33’; Yelen 62’; Langen 79’
Hoffenheim 2-1 Greuther Fuerth
Eduardo 11’, 45’ pen - Kotuljac 42’
Karlsruhe 0-1 Wolfsburg
Dejagah 45’
1860 Munich 2-1 Mainz
Salvo 50’; Goektan 88’ - Borja 52’
Schalke 2-0 Hanover
Enke 97’ o.g; Kuranyi 119’
Bremen (Am) 2-2 (pen 4-2) St.Pauli
Schindler 31’; Harnik 60’ - Rothenbach 22’; Kuru 85’
Wuppertal 2-0 Hertha Berlin
Lintjens 81’; Jerat 86’
|
Ngay ở phút thứ 2, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kì Mahir Saglik đã có pha dứt điểm hiểm hóc buộc Drobny phải trổ hết tài năng cứu thua. Nhưng phút 17, Hertha có cơ hội tốt hơn để mở tỉ số, đáng tiếc là Tobias Grahn lại dứt điểm lên trời trong tư thế đối mặt thủ môn.
Sự vô duyên tiếp tục đeo bám các chân sút đến từ thủ đô khi tiền đạo trẻ Salomon Okoronkwo dứt điểm trúng cột dọc ở phút 29. Và đó là tất cả những gì Hertha làm được bởi Wuppertaler đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người khi Josip Simunic bị nhận thẻ đỏ.
Phút 81, tiền vệ Lintjens mang về bàn mở tỉ số cho Wuppertaler và chỉ 5 phút sau, Tim Jerat ấn định kết quả 2-0, chấm dứt mọi hi vọng của Hertha Berlin.
Trên sân Veltin Arena, Schalke phải nhờ tới hai bàn thắng trong hiệp phụ mới vượt qua đối thủ cùng hạng là Hanover. Cả hai đội đều có những cơ hội tốt để phá vỡ thế bế tắc ngay trong thời gian đã chính xong không một lần tận dụng thành công.
7 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Schalke có bàn mở tỉ số may mắn khi hậu vệ cánh phải Rafinha tạt bóng trúng cột dọc rồi bật tay thủ môn Enke lăn vào trong lưới. Tận dụng thời cơ Hanover dâng cao tìm bàn gỡ, tiền đạo Kevin Kuranyi "hạ màn" với pha kết thúc nâng tỉ số lên 2-0 khi trận đấu chỉ còn đúng 1 phút.
Một kết quả khác cũng có thể được xem là bất ngờ khi Bochum thúc thủ 2-3 trên sân đội bóng vừa xuống hạng là Alemania Aachen. Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 20 sau pha đốt lưới nhà của Marius Ebbers nhưng phải chơi với 10 người từ phút 30 do Christoph Dabrowski nhận hai thẻ vàng liên tiếp.
Hiệp hai bắt đầu được 5 phút, Patrick Milchraum quân bình tỉ số cho Aachen rồi Lubos Pecka gia tăng cách biệt lên 2-1. Đến phút 81, Ebbers "đoái công chuộc tội" bằng bàn thứ ba vào lưới Bochum nhưng chỉ 2 phút sau, Pavel Dresk nhen nhóm hi vọng cho đội khách với pha rút ngắn tỉ số còn 3-2.
Cuộc rượt đuổi hấp dẫn chỉ thực sự khép lại với việc Bochum chỉ còn chơi với 9 người trên sân do Joel Epalle bị đuổi ở phút bù giờ.