Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Aachen "đá văng" ĐKVĐ Bayern khỏi tứ kết cúp QG9:47 21/12/2006

Aachen tiếp tục là "khắc tinh" của Bayern khi đánh bại đội ĐKVĐ với tỷ số 4-2, qua đó, lần thứ 2 loại đội bóng xứ Bavaria khỏi cúp QG trong vòng 3 năm.

Bayern đang là đội ĐKVĐ khi họ đăng quang tại cúp QG trong 2 mùa gần đây. Dù vậy, ký ức về Aachen với các nhà ĐKVĐ tại cúp QG là một "cơn ác mộng" bởi trước đó, vào ngày 04/02/2004, khi còn chơi ở giải hạng 2, Aachen cũng từng đánh bại Bayern tại tứ kết với tỷ số 2-1.

Để đối thủ ghi bàn quá dễ dàng...

Đến Endstation lần này, Bayern cũng đưa đội hình mạnh nhất, chỉ trừ vị trí thủ môn của Kahn do thủ thành trẻ Rensing đảm nhiệm. Đó được xem là một yếu điểm của Bayern trong trận này khi họ để thủng lưới tới 3 bàn trong hiệp 1.

Bayern là đội chơi áp đảo trong 45 phút đầu, nhưng cứ sau những cơ hội mà các nhà ĐKVĐ bỏ lỡ, Aachen lại có được bàn thắng.

Đội quân của HLV Magath tạo ra 4 cơ hội trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, lần lượt là Schweinsteiger (4'), Makaay (7'), Pizarro (9') rồi đến Salihamidzic (10') nhưng đều không thể tìm được mảnh lưới của thủ thành Stephan Straub. Đến đến phút 11, Reghecampf mở tỷ số cho đội chủ nhà từ một cú sút phạt trực tiếp vào góc gần.

Sau bàn thua, Bayern tiếp tục chơi tấn công nhưng kịch bản tương tự như trong những phút đầu lại lặp lại. Lần lượt Ottl (16'), Pizarro (18', 22'), Makaay (22'), Schweinsteiger (27') và Salihamidzic (33') có được những cú sút về khung thành Aachen nhưng tất cả đều không chính xác hoặc không quá khó.

Phút 39, cả hàng thủ Bayern dường như bất lực trước những pha di chuyển nhanh của các tiền đạo Aachen và "chôn chân" đứng nhìn Reghecampf lần thứ 2 sút tung lưới Rensing bằng một cú dứt điểm đơn giản. Bị choáng váng sau 2 bàn thua, Bayern tiếp tục chơi như vô hồn và để Ebbers dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 ngay trước giờ nghỉ giải lao sau một tình huống đối mặt.

Bayern dồn sức chơi tấn công trong hiệp 2 và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Tiền đạo vào sân thay người, Podolski xoay sở khéo léo trước vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Straub bằng chân trái sở trường. Hi vọng gỡ hòa bùng lên với Bayern sau đó khi ở phút 68, Van Bommel với cú sút xa tuyệt đẹp đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

...các nhà ĐKVĐ rời sân trong tủi hổ

Tuy nhiên, cũng kể từ đó, Bayern lại không thể duy trì được sức ép lớn lên khung thành Aachen. Makaay có thêm 2 cơ hội không thật sự rõ ràng để rồi trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Jan Schlaudraff, tiền đạo đang trong tầm ngắm của Bayern, ấn định chiến thắng ngọt ngào 4-2 cho Aachen với thêm một cú sút dễ dàng trong tình huống đối mặt.

Với trận thắng tưng bừng này, Aachen tiếp tục là "khắc tinh" của Bayern tại cúp QG. "Hùm xám" bỏ lỡ cơ hội tốt để lần thứ 3 liên tiếp giành cúp khi các đối thủ mạnh khác như Bremen và Schalke đã bất ngờ "ngã ngựa" ở các vòng trước đó.

Cơ hội giành cúp bây giờ rơi vào tay Stuttgart và Hertha Berlin, hai đội bóng đã có những chiến thắng thuyết phục trong ngày hôm qua.

Đội hình ra sân
Alemannia Aachen: Straub - Pinto, Sichone, Klitzpera, Leiwakabessy - Reghecampf, Lehmann (66. Heidrich), Schlaudraff, Fiel - Ebbers (82. Noll), Ibisevic (75. Dum).
FC Bayern: Rensing - Sagnol, Lucio, Van Buyten, Lahm - Ottl (46. Podolski), Van Bommel, Schweinsteiger, Salihamidzic (61. Salihamidzic) - Makaay, Pizarro.
Bàn thắng: 1:0 Reghecampf (11.), 2:0 Reghecampf (39.), 3:0 Ebbers (44.), 3:1 Podolski (47.), 3:2 Van Bommel (68.), 4:2 Schlaudraff (90.).

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008
TBN chào đón sự trở lại của Sergio Ramos14:42 11 /10/2008
Capello: Gerrard sẽ có được vị trí phù hợp nhất14:4 11 /10/2008
Barça lại mất quân12:16 11 /10/2008
Bồ cũ Henry bị bắt vì ăn cắp11:28 11 /10/2008
Ranieri: “Poulsen hơn nhiều Alonso”10:52 11 /10/2008
Anh nhẹ gánh, BĐN vượt chướng ngại vật?10:49 11 /10/2008
Pirlo gửi lời động viên tới các fan10:22 11 /10/2008
Liều kích thích độc đáo của Theo Walcott10:13 11 /10/2008