Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Viện công tố và DFB vào cuộc1:57 17/12/2004

Vụ nghi án bán độ tại giải Bundesliga 2 vừa được báo chí phanh phui đang có nguy cơ phá hỏng nền tảng bóng đá Đức. Các cơ quan chức năng Đức bắt đầu nhẩy vào cuộc nhằm mổ xẻ những động thái khó hiểu của các cầu thủ Oberhausen.

Như đã biết, trước khi trận đấu giữa đội chủ nhà Aue và Rot-Weiss Oberhausen diễn ra vào Chủ nhật vừa qua, có một lượng tiền lớn đặt vào cửa Aue thắng chênh lệch 2 bàn. Nhiều đến nỗi một số hãng cá cược của Đức và Áo phải từ chối cho đặt cửa. Kết cục sau đấy ai cũng rõ. Aue đã ghi đủ 2 bàn vào lưới Oberhausen một cách dễ dàng. Và trong đó, pha mở tỷ số cho Aue lại là tình huống mà “nghi phạm”, ở đây là hậu vệ người Ghana Anthony Tieku nhẩy lên một mình một bóng đánh đầu về lưới nhà. Bàn thua thứ hai của Oberhausen cũng lộ không kém. Izepon phạm lỗi một cách ngớ ngẩn để chịu quả penalty. Chẳng cần đến chuyên gia, thậm chí người mới biết xem bóng đá cũng ngửi thấy “mùi” trong hai bàn thua này.

Chỉ đến khi Oberhausen viện khẩn cấp đến sự giúp đỡ của cảnh sát vì nhận được hàng chục cú điện thoại doạ giết vài thành viên BLĐ, vụ việc trên mới được Uỷ ban Kiểm tra của DFB vào cuộc. Tại cuộc đối chất đầu tiên giữa Uỷ ban này và những người liên quan, HLV Oberhausen Hach cho rằng đội bóng của ông bị bôi nhọ danh dự, rằng “Tieku và Izepon đã khóc vì bị nghi ngờ”. Bản thân hai cầu thủ bị cho là tội đồ trên cũng thề sống thề chết trước các nhà chức trách rằng tình huống dẫn đến bàn thua chỉ là “sự cố”. Song theo lời tố cáo của bà Engelbart, Giám đốc công ty cá cược Pagobet GmbH (Áo), hãng chịu nhiều thiệt hại nhất trong vụ này, đã có một cuộc bán độ tập thể tại Oberhausen (đổi lấy 500.000 euro?!).

Thực tế cho thấy, số lượng tiền đặt vào cửa thắng chênh lệch 2 bàn (đặt 1 ăn 3,4) của Aue tăng gấp 10 lần các trận đấu hạng Nhất Đức hôm đó. “Chúng tôi đã ngờ có vấn đề nhưng nguyên tắc không được từ chối khách hàng và giờ số tiền phải thanh toán cho họ đã lên tới 6 chữ số”, bà Engelbart thú nhận.

Intertops, một hãng cá cược khác cũng chịu quả đắng. “Khi thấy số tiền đặt cược cho Aue tăng gấp 4 lần bình thường, hãng chúng tôi lập tức ngừng lại”, GĐ Intertops Detlef Train cho biết. Và vì 90% các hãng cá cược trên thế giới đều nối mạng với nhau, betfair.com của Anh cũng bị dính mất 500.000 euro.

Trên mạng Bluevex, một hình thức đánh bạc theo dạng thị trường chứng khoán ảo, trước giờ bóng lăn, giá “cổ phiếu” của Aure bất ngờ được nhiều người hỏi mua. Đối diện với tờ Tấm gương, đại diện của Bluevex cay đắng: “Không chỉ thua lỗ, vụ này có thể tạo thành tiền lệ xấu và ảnh hưởng đến cả ngành cá cược trong tương lai”.

Không phải ai cũng nhìn nhận vấn đề giống nhau. Có một số quan điểm ủng hộ Oberhausen mà đáng kể nhất là nhà cái danh tiếng Oddset khẳng định chẳng có sự bất thường nào cho việc đặt cửa vào Aue tại hãng cá cược uy tín bậc nhất nước Đức này. Nhưng theo ý kiến nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đỏ đen, Oddset cũng bị dính vào vụ này kha khá nhưng với tư cách là công ty có cổ phần nhà nước, họ phải bấm bụng cho qua chuyện.

Đến thời điểm này, viện công tố Zwickau (địa bàn của CLB Aue) đã sẵn sàng nhập cuộc nhưng họ cũng lúng túng chưa biết bắt đầu cuộc điều tra từ hướng nào. Còn về phía Oberhausen, tất cả, từ quan chức đến cầu thủ đều thanh minh vô tội. BLĐ CLB này đang hướng dư luận theo hướng họ là nạn nhân của một âm mưu. “Chúng tôi bị đe doạ tính mạng bởi những kẻ vô danh. Thật vô lý khi cho rằng cả 16 cầu thủ Oberhausen thi đấu trận đó bán đứng đội bóng”, Phó Chủ tịch Manfred Rummel to tiếng. Thậm chí ông này còn gửi tới tờ Bild một bản cam kết không bán độ có chữ ký của tất cả thành viên Oberhausen như một minh chứng cho sự trong sạch của CLB.

Về phần mình, DFB tỏ thái độ cứng rắn. Tân Chủ tịch Theo Zwanziger tuyên bố: “Nếu quả thực có bán độ, chúng tôi sẽ trừng phạt đích đáng đối tượng tham gia”. Cũng đúng thôi. Bóng đá Đức từng hơn một lần bị vấy bẩn bởi nạn dàn xếp tỷ số. Mùa bóng 1970/71, có tới 18 trận đấu bị sắp đặt trước, kéo theo 10 CLB tham gia và số tiền bẩn được chi trả cho những phi vụ này là 2 triệu D-mark. Còn lần này?

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Gặp Singapore: Tuyển VN hết thua nhưng chưa thắng!21:8 14 /10/2008
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lỗ 4 tỉ đồng trong 9 tháng17:24 14 /10/2008
Kỳ nghỉ dài hơi của Inzaghi 'em'16:43 14 /10/2008
Redknapp: “Gặp Milan là một giấc mơ”16:8 14 /10/2008
Nữ cầu thủ treo giày làm người mẫu ngực trần16:10 14 /10/2008
Spalletti tâng bốc 'gã đầu bạc' lên mây16:7 14 /10/2008
Terry đang dần bị kiệt sức!16:5 14 /10/2008
"Người gác đền" ở Serie A: Ngoại át nội15:51 14 /10/2008
Ngắm Nadal trong lễ vinh danh số 1 thế giới15:25 14 /10/2008
Osasuna sa thải HLV Ziganda, bổ nhiệm HLV Camacho14:55 14 /10/2008
Đức mất Ballack trong trận gặp Wales14:33 14 /10/2008
Del Piero và Ranieri đình chiến13:58 14 /10/2008
Amauri: “Juve thật sự muốn có tôi hơn so với Milan”13:56 14 /10/2008
Walcott hi vọng các CĐV hãy kiên nhẫn đợi chờ13:55 14 /10/2008
Moggi: “Sai lầm từ chính sách chuyển nhượng”13:50 14 /10/2008
7 cựu tuyển thủ Brazil tham dự World Cup đến Việt Nam13:37 14 /10/2008
Đội Anh chịu thêm thiệt hại11:41 14 /10/2008
Atletico vượt qua vấn nạn chấn thương11:31 14 /10/2008
Fiorentina có thể hạ gục Bayern10:44 14 /10/2008
Ronaldo hạnh phúc vì được tha thứ lỗi lầm10:30 14 /10/2008