World Cup 2010 | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Bán độ tại giải hạng Hai Đức1:52 16/12/2004

Khi lượt đi mùa giải 04/05 vừa kết thúc, báo chí chưa kịp hoàn thiện các kết quả thống kê, một sự kiện động trời đã xảy ra tại giải hạng Hai Bundesliga. Rất nhiều lời tố cáo đã được gửi đến LĐBĐ Đức cáo buộc trận đấu ở vòng 17 giữa Aue và Oberhausen có bán độ.

Thông tin trên lần đầu tiên được xác nhận bởi Nicole Engelbart, một thành viên trong BLĐ của hãng cá cược Pagobet của Áo có 60 chi nhánh tại Đức. Nhìn lại kết quả và diễn biến của trận đấu này, người ta có thể khẳng định tới 99% rằng có sự dàn xếp dù cho đây chỉ là cuộc chạm trán giữa những đội đang đứng chơi vơi ở giữa BXH. Trận đấu này diễn ra trên sân của Aue và theo tỷ lệ cá cược thì Aue chấp đối thủ Oberhausen 0:1, tức là Aue phải thắng hai bàn cách biệt và thực tế điều này đã diễn ra đúng như vậy khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà. Đây là điều rất bình thường, nhưng bên cạnh những lời tố cáo, có rất nhiều điều kỳ lạ diễn ra cả trên sân cỏ lẫn sau hậu trường. Thứ nhất, cả 2 bàn thắng của Aue được ghi rất “vớ vẩn”. Bàn mở tỷ số do hậu vệ Tieku đá phản lưới nhà trong tình huống cực kỳ ngớ ngẩn. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Aue đến từ quả đá penalty sau một lỗi vào bóng không đáng có của hậu vệ Oberhausen. Thứ hai, tỷ lệ đặt cược cho trận đấu này của hãng Pagobet tăng chóng mặt ngoài dự kiến. Thông thường, mỗi “cửa” đặt chỉ tối đa có 20.000 euro nhưng trận này, các khách hàng đã đặt mỗi cửa lên tới… 75.000 euro dù cho vào thời điểm khoảng 1 ngày trước trận đấu, tỷ lệ của trận này tăng lên vùn vụt. Cũng theo cô Engelbart, các cầu thủ Oberhausen đã nhận được khoảng 500.000 euro từ trận này, còn phía Aue có lẽ cũng có một khoản tương tự.

Trước sự kiện này, người phát ngôn của DFL (Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Đức), ông Tom Bender nói: “Tất cả mới chỉ ở diện nghi vấn và DFB (LĐBĐ Đức) sẽ tiến hành điều tra tỉ mỉ trong thời gian tới”.

Theo Báo Bóng Đá


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Fabregas: Tôi đứng trước lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời2:54 30 /7/2010
Cuộc dạo chơi bất chợt22:53 29 /7/2010
Lịch Serie A và Serie B mùa 2010/11: Không “derby” giữa tuần22:38 29 /7/2010
'Bond girl' gợi cảm bên khung cửa22:22 29 /7/2010
Chamakh ghi bàn đầu tiên cho Arsenal: Wenger thở phào22:23 29 /7/2010
Wes Brown bán nhà22:10 29 /7/2010
C. Ronaldo và những “số 7” huyền thoại của Real Madrid21:52 29 /7/2010
Robinho liên tiếp gặp chuyện không hay21:58 29 /7/2010
Video: Các hung thần sút phạt21:38 29 /7/2010
Video: Siêu phẩm của trái bóng tròn21:37 29 /7/2010
Video: Ải mỹ nhân?21:33 29 /7/2010
10 vụ CĐV khỏa thân xông vào sân nổi tiếng của bóng đá Anh21:33 29 /7/2010
Video: Sự lợi hại của đàn bà21:29 29 /7/2010
America - Man City: Mua nhiều, thắng chẳng bao nhiêu21:21 29 /7/2010
Javier Hernandez ghi bàn, MU đại thắng 5-221:13 29 /7/2010
Marseille giành siêu cúp Pháp21:3 29 /7/2010
Chuyển nhượng ở Bundesliga: Thêm một mùa hè ảm đạm20:36 29 /7/2010
Đào Thế Phong: treo giò 6 trận và nộp phạt 15 triệu đồng20:27 29 /7/2010
Ronaldinho dính chấn thương20:25 29 /7/2010
Vũ Quang Huy: "VTC sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán"20:14 29 /7/2010

Các tin cũ hơn:
HLV nước ngoài tại Bundesliga: Đại hạn1:49 15 /12/2004
Đội hình tiêu biểu lượt đi (4-4-2): Lạ lẫm1:47 15 /12/2004
Toàn cảnh lượt đi giải VĐQG Đức: Mùa đông buốt giá!1:43 15 /12/2004
Pizjuan rực lửa...1:38 17 /12/2004
Derby thành Sevile: Di sản1:36 17 /12/2004
Ngài Ferguson muốn được gặp AC Milan1:34 17 /12/2004
Biến động tại Bernabeu: Nhộn nhạo kẻ đến người đi1:31 15 /12/2004
Thay máu tại Bernabeu1:28 15 /12/2004
Tạm biệt Remón, đón chào Scolari1:25 15 /12/2004
Sacchi trở thành giám đốc kỹ thuật Real Madird1:23 15 /12/2004