Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Toàn cảnh lượt đi giải VĐQG Đức: Mùa đông buốt giá!1:43 15/12/2004

Khi Wolfsburg, Dortmund, Bochum, Hamburg lần lượt bị tống cổ khỏi đấu trường châu Âu, người ta đã mường tượng ra một năm tệ hại cho bóng đá Đức, nhưng rồi những Bayern, Leverkusen, Bremen, Schalke… đã lấy lại danh dự cho Bundesliga. Tuy nhiên, “tấm chăn manh” của thành công tại châu Âu không đủ sưởi ấm tấm thân méo mó, xộc xệch của Bundesliga trong mùa đông lạnh lẽo…

Chỉ nói riêng về chuyện Bayern dẫn đầu sau lượt đi là đủ thấy Bundesliga năm nay vẫn nhàm chán với quy luật muôn thuở: Bayern thách thức tất cả. Thế nhưng, Bayern năm nay đã gặp may khi tất cả các đối thủ còn lại đều chơi quá thất thường nếu không muốn nói là kém cỏi. ĐKVĐ Bremen chơi vơi mãi tận thứ 5, Dortmund tả tơi trong khủng hoảng, Stuttgart vẫn chưa khá hơn so với năm ngoái, Leverkusen thích đá ở Champions League hơn mà “bỏ” giải quốc nội… khi đó, Bayern đương nhiên được bê lên vị trí số 1. 13 lần Bayern đứng đầu bảng xếp hạng sau lượt đi và họ vô địch cuối mùa giải tới… 11 lần (1971 M’gladbach và 1993 bị Bremen cướp) và lần thứ 14 này, lịch sử lại để ý đến Hùm xám. Cùng với việc số bàn thắng, lượng khán giả, hợp đồng bản quyền truyền hình giảm hơn so với mùa giải năm ngoái, tất cả hút Bundesliga vào cái sự tẻ nhạt vốn có của mình.

Các đội bóng mừng húm khi DFL (Ban tổ chức Các giải đấu chuyên nghiệp) tuyên bố tất cả đều đủ điều kiện tài chính để tham dự giải, nhưng rồi các CLB lần lượt bôi nhọ vào mặt DFL bằng cách công bố những khoản nợ ngút trời mà điển hình là Dortmund. Hơn 118 triệu euro, một con số không thể tưởng tượng nổi với một đội bóng được coi là hùng mạnh như Dortmund. K’lautern, Bochum, Rostock… thậm chí cả Bayern cũng bị bóc trần cái vỏ bọc của sự sung túc giả tạo khi những thông tin về nợ nần, gian lận tài chính bị báo chí phanh phui.

Mùa giải chưa kịp bắt đầu, những scandal đã nổ ra khi J.Boehme (Schalke) bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Và trong suốt 4 tháng qua, hàng loạt những chuyện chẳng hay ho gì liên tục bị lôi ra ánh sáng. Calmund, Giám đốc Điều hành của Leverkusen từ chức vì những khoản chi tiêu mập mờ trong chuyển nhượng khi còn tại vị. Chủ tịch Niebaum cũng biết thân biết phận ra đi, để lại cho chính người tiền nhiệm của mình (ông Rauball) một Dortmund cùng quẫn trong vũng nợ nần. Tiếp theo, Bayern bị tố cáo trốn thuế… Tất cả là quá đủ cho 4 tháng Bundesliga điêu đứng.

Rồi bản thân LĐBĐ Đức (DFB) cũng chẳng “thơm tho” gì. Một cuộc thanh lọc đã diễn ra cùng những thay đổi lớn khi lần đầu tiên DFB có 2 Chủ tịch. Mũi dùi chĩa thẳng vào Chủ tịch Vorfelder với lời xỉ vả về năng lực, sự hống hách, chuyên quyền và sóng gió nổi lên như một điều tất yếu. Hình ảnh ông Vorfelder vừa khóc, vừa phát biểu tại cuộc họp của DFB: “Chúng ta là những người đàn ông, nói chung một thứ tiếng, cùng mong muốn bóng đá Đức phát triển, nên cần nói thẳng tất cả, tố cáo tất cả…”, đã cho thấy sự bất lực, rối rắm của bóng đá Đức nói chung và Bundesliga nói riêng. Ảnh hưởng của cầu thủ nước ngoài đối với Bundesliga ngày càng lớn với làn sóng Nam Mỹ ào ạt, nhưng trước sức ép của các CLB, việc cắt giảm số lượng ngoại binh gần như vẫn dẫm chân tại chỗ. Đó có thể coi là một bước lùi của DFB trong việc hạn chế số lượng cầu thủ ngoại từ mùa giải năm sau mà ở đó có thể thấy sự rắc rối, và xét cho cùng, nó chẳng mang lại điều gì mới mẻ.

Khi các ông chủ cũng cãi nhau chí choé, chẳng có gì ngạc nhiên khi các “ông lính”, các cầu thủ, cũng chém nhau thật lực. Số lượng thẻ vàng thẻ đỏ tăng lên đáng kể, bạo lực diễn ra như cơm bữa, thậm chí giữa những người ngày hôm trước còn ôm nhau thắm thiết. Nó như một gia vị đắng nghét trong một bữa tiệc Bundesliga đạm bạc mà tiêu điều…

Con số và sự kiện
- Có 449 bàn thắng (3 phản lưới nhà) sau 153 trận đấu (2,93 bàn/trận). Mùa giải năm ngoái, sau 17 vòng có 463 bàn (3 bàn/trận). 
- Có tổng cộng 29 quả penalty, chỉ có 6 quả bị bỏ lỡ. Mùa giải 03/04 giữ kỷ lục về số penalty với 35 quả. Bielefeld và Rostock đều được nhận 2 quả penalty thì đá hỏng cả 2. Nurnberg được hưởng penalty nhiều nhất (5).
- 4 HLV bị mất việc sau nửa mùa giải (Heynckes, Toppmoeller, Fach, Schluenz ). 
- 169 cầu thủ đã ghi được bàn thắng (năm ngoái là 171). Mainz là đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất: 13 người lập công trong số 24 bàn họ có được.
- Có 5.689.506 lượt CĐV (37.186 người/trận) đến xem 153 trận đấu.
CLB Schalke có kỷ lục: tất cả các trận của họ đều được bán sạch vé.
- Có 18 thẻ đỏ. 
- Tỷ lệ các trận thắng trên sân nhà giảm mạnh, chỉ có 46% trận đấu các đội chủ nhà thắng. 30% các đội khách thắng, 24% hoà. 
- Scandal: Neuville ghi bàn bằng tay trong trận thắng K’lautern 2-0 và bị treo giò 2 trận.
- Hợp đồng béo bở: Delron Buckley người Nam Phi về Bielefeld với giá… 250.000 euro từ Bochum. Anh ghi được 10 bàn cho Bielefeld, bằng số bàn thắng của anh tích luỹ được suốt từ năm 1995.
- CLB tân binh: Mainz từng đứng thứ 5 trong BXH. Mainz là CLB thứ 49 được chơi tại Bundesliga.
- Khám phá: Patrick Owomoyela (gốc Nigeria) của CLB Bielefeld, được gọi vào ĐTQG Đức. Nửa năm trước anh còn đá cho đội nghiệp dư Paderborn (được mua về với giá có 60.000 euro). 
- Điều kỳ diệu: HLV Rangnick có mặt tại Schalke và đưa CLB này từ vị trí thứ 15 lên thứ 2.
- Cầu thủ quan trọng nhất: Lincoln là linh hồn tuyến giữa của Schalke, anh có 11 đường chuyền thành bàn.
- Micoud là VĐV marathon của Bundesliga. Bremen đã thi đấu tổng cộng 28 trận tại tất cả các giải họ tham dự, Micoud chỉ vắng mặt duy nhất có 1 trận (K’lautern). Anh đã chơi 26 trận 90 phút và 1 trận 120 phút, tổng cộng là 2.460 phút, tức là 41 giờ đồng hồ.
- Hậu vệ Ivo Ulich lập kỳ tích khi có mặt 58 trận liên tiếp trong đội hình M’gladbach. Thủ môn van Duijnhoven của Bochum (Bochum) giữ kỷ lục là cầu thủ có mặt trong đội hình xuất phát liên tiếp trong 49 trận.

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009
Iker Casillas & Xavi ẵm giải thủ môn và tiền vệ xuất sắc nhất năm 200814:49 9 /1/2009
Rio Ferdinand trở lại trong trận gặp Chelsea14:53 9 /1/2009
Thông tin vắn từ AC Milan14:48 9 /1/2009
Tôi sẽ không bao giờ tới Manchester United!13:59 9 /1/2009
Ribery có thể sẽ chia tay “Hùm xám”13:51 9 /1/2009
Miguel tới và Cichinho đi ?13:34 9 /1/2009
Casillas vướng lưới tình của siêu mẫu13:11 9 /1/2009
TTCN Premier league tính từ ngày 01.01 – 08.01.200912:2 9 /1/2009
3 tuyển thủ Việt Nam ốm vì áo mới12:2 9 /1/2009
Lukas Podolski: “ Tôi muốn tới Barca hoặc về với Koln”11:42 9 /1/2009
Portsmouth tăng giá Glen Johnson11:17 9 /1/2009
Bỏ bồ mới sinh đi chơi gái11:7 9 /1/2009
Mattioni sắp cập bến Juventus10:58 9 /1/2009
Tin tức 24h từ Nerazzurri10:58 9 /1/2009
Như Thành thất bại trong cuộc đua Quả bóng Vàng châu Á10:55 9 /1/2009
Abramovich & Chelsea, đoạn kết một cuộc tình?10:44 9 /1/2009
SLNA chi 700 triệu đồng để giữ Văn Quyến10:41 9 /1/2009
Gallas chấn thương, Arsenal khủng hoảng hàng thủ9:51 9 /1/2009
City chi đậm để rút ruột “Bà Đầm Gìa”8:53 9 /1/2009