Bundesliga vẫn còn cái mà xem ở vòng đấu cuối, với màn “knock-out Champions League” giữa Schalke, Stuttgart, Hertha và một chút hy vọng trên lý thuyết dành cho Cựu hoàng Bremen. Lượt đấu chót, một sai lầm nhỏ sẽ không còn cơ hội sửa chữa và tất cả đã sẵn sàng xả thân cho canh bạc cuối cùng.
Ai cũng biết lợi nhuận mà Champions League đem lại vô cùng lớn. Theo ước tính, nếu được tham dự vòng đấu bảng, kể cả bị loại ngay sau đó, mỗi đội bóng Đức cũng sẽ đút túi ít nhất 20 triệu euro. Nhưng kỳ lạ thay, khi ngưỡng cửa thiên đường đã cận kề, những ứng cử viên lần lượt sa chân. Đến lúc không thể đừng được nữa, tất cả xúm lại hô khẩu hiệu, làm rùm beng thiên hạ với những khoản tiền thưởng kếch xù trong sự kèn cựa căng thẳng đến ghê rợn. Để giải toả tâm lý nặng nề đó, mỗi đội bóng đều có những cách riêng của mình để chuẩn bị bước vào 90 phút định mệnh, 90 phút cuối cùng có giá 20 triệu euro.
Đứng mãi tận thứ 5, kém vị trí thứ 3 của Stuttgart 2 điểm, cơ hội dành cho Bremen chỉ nhỏ bằng mắt muỗi. Bởi để có được tấm vé trở lại Champions League, Cựu hoàng cần phải thắng K’lautern (không còn mục tiêu để phấn đấu), đồng thời hy vọng cả Stuttgart và Hertha cùng sảy chân thì e rằng hơi khó. Còn nước còn tát, Bremen vẫn không từ bỏ tham vọng còm của mình. Ngoài việc công bố những khoản thưởng, HLV Schaaf còn mời cả đội đi dự… sinh nhật lần thứ 44 của mình tại nhà hàng Italia như một liệu pháp tinh thần, mặc dù ngày sinh nhật của ông là… 30/4. Dù thế nào đi nữa, thành tích thua đến 23 lần mỗi khi đến K’lautern (chỉ thắng 5) đang đe doạ hy vọng cuối cùng của Bremen.
Cùng chung cảnh ngộ với Bremen là… Stuttgart. Nghe có vẻ lạ bởi Stuttgart đang đứng thứ 3, nhưng nhiệm vụ buộc phải thắng khi tiếp tân vô địch Bayern không hề dễ dàng. Có không ít tin đồn rằng HLV cũ của Stuttgart hiện đang dẫn dắt Bayern, ông Magath, sẽ tiếp tay cho Thiên nga trắng, nhưng điều đó chẳng có tí cơ sở nào. Magath và Bayern đã tuyên bố thẳng rằng họ không muốn trở thành kẻ bại trận khi vừa đăng quang, và họ cũng không có ý định đánh tuột danh dự của nhà vô địch dễ dàng như vậy. Một lý do nữa, Bayern cũng chẳng ưa gì Stuttgart. Khó khăn ở trước mắt, Stuttgart lại phải đương đầu với sức ép từ Hertha Berlin, đội xếp ngay phía dưới với khoảng cách chỉ 1 điểm. Chỉ cần không thắng, Stuttgart chắc hẳn sẽ rơi vào thảm cảnh cách đây 1 năm (mất suất dự Champions League ở vòng cuối vào tay Leverkusen), bởi lúc đó Hertha sẽ khó mà buông tha con mồi Hannover trên sân nhà. Khi đó, kẻ có lợi thế chính là Hertha chứ không phải Stuttgart.
Schalke từng nhấn mạnh rằng Bayern đã quá may mắn với chức vô địch, nhưng chính họ cũng “hưởng lộc” từ trên trời rơi xuống. Không thể hiểu nổi, một đội bóng chỉ có 7 điểm sau 8 trận lại vẫn vô tư đứng thứ 2 trên BXH. chẳng còn sự lý giải nào hơn là “ăn may” với sự sa sút đồng loạt của các đối thủ bám đuổi. Giờ đây, với khoảng cách 2 điểm so với Stuttgart, dĩ nhiên Schalke là đội có lợi thế nhất khi chỉ cần hoà là ổn. Vấn đề là hiệu số quá thấp (+9) khiến lợi thế 2 điểm mất đi rất nhiều giá trị. Schalke vẫn phải thắng Freiburg, (đối thủ đã cầm chân 1-1 ở lượt đi trong những phút cuối cùng khiến Schalke mất ngôi vô địch lượt đi), nếu không muốn phải tham dự vòng sơ loại trong trường hợp Stuttgart thắng Bayern.
Mọi chuyện vẫn đang ở phía trước, điều gì cũng có thể xảy ra trong 90 phút cuối cùng quý giá và đầy cạm bẫy!
Các trận vòng 34
20h30 ngày 21/05/05
Nurnberg-Mainz
Stuttgart-Bayern Munich
Hamburg-Bochum
Hertha Berlin-Hannover
Leverkusen-M’gladbach
Arminia Bielefeld-Wolfsburg
Dortmund-Hansa Rostock
Freiburg-Schalke
Kaiserslautern-Werder Bremen