Ngoài cuộc chiến cho 2 suất dự Champions League, Bundesliga coi như đã kết thúc. Lúc này, loại trừ Stuttgart, Schalke, Bremen, Hertha, còn ai đó căng sức ra mà đá mới là chuyện lạ. Khi đó, chẳng có gì là khó hiểu nếu Bundesliga bắt đầu chuyển mình cho… một mùa giải mới.
Như một lẽ thường tình, mọi chuyển động đều đi đến cái đích cuối cùng: chi viện người và của. Nếu như Freiburg, Rostock và Bochum, những kẻ đã sớm nói lời chia tay Bundesliga, chuẩn bị cho mùa giải tới của mình một cách rất “truyền thống” là tìm đường bán đổ, bán tháo hầu hết những trụ cột của mình để “nhặt” về một nắm tiền lẻ, thì những đội bóng còn lại tranh thủ thời cơ “hót sạch” những mảnh vụn của một mùa giải coi như đã chấm dứt.
“Cơm trưa” chưa kịp ăn xong, Bundesliga đã lo cho bữa “cơm chiều”. Truyền hình, vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của các CLB là điều đầu tiên được đặt lên bàn thảo luận. Chẳng biết hiệu quả đến đâu nhưng chỉ thấy các tay tai to mặt lớn ầm ầm thông báo về những khoản lợi nhuận kếch sù cho mùa giải 05/06. Nào là sẽ có khoảng 3 tỷ lượt người theo dõi Bundesliga mùa giải năm tới qua truyền hình, nào là thu nhập từ bản quyền truyền hình sẽ tăng gấp đôi, lợi nhuận sẽ tăng từ 300 đến khoảng 500 triệu euro… Những con số trong mơ mà nghe qua đã thấy sướng tai. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở những lời nói, nếu cho là bông đùa thì cũng chẳng sai. Tất cả chỉ vẽ ra một viễn cảnh sáng lạn cho mùa giải thứ 43 hoành tráng nhất trong lịch sử. Ay thế mà nước Đức vẫn sôi sục chờ đợi với niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ trở thành sự thật, với điểm tựa mang tính hư ảo: mùa giải chuẩn bị cho World Cup, mùa giải của những cải cách, sự bứt phá của Bundesliga. Thế thì, cải cách, sự bứt phá đó là cái gì? Xin thưa, đó là những thương vụ bán SVĐ làm rùm beng thiên hạ theo kiểu “ăn lấy no trước rồi tính sau”, đó là những cuộc mua bán cầu thủ diễn ra rất sớm mà chẳng ai biết nó sẽ đi đến đâu… Một con đường rất hợp mốt châu Âu!
Chẳng có CLB Đức nào dám khoe mình giàu có, họ phải kiếm tiền bằng mọi giá, mà cách tốt nhất là bán “vốn tự có”, tức là cái SVĐ. Dortmund thương lượng chuyển quyền sở hữu Westfalen cho hãng E.on, Schalke bán Arena Auf Schalke cho hãng bia Veltins để đổi lấy mỗi năm có 6 triệu euro, một con số không tồi chút nào. Đổi lại, Schalke tung ra một số tiền lớn để mua Fabian Ernst (Bremen) và Zlatan Bajramovic (Freiburg) và trong 2 tháng tới họ sẽ bổ sung thêm ít nhất là 4 tân binh có giá nữa. Không chỉ có Schalke, Hertha Berlin cũng đang rao bán thương hiệu SVĐ Olympic Berlin của mình với giá kỷ lục: 100 triệu euro. Cùng với kế hoạch đó là những dự án mang tầm rất “vĩ mô”: đoạt chức vô địch Bundesliga trong vòng 3 năm tới. Giám đốc Điều hành D.Hoeness đã khẳng định, ngay ở mùa giải 05/06, Hertha sẽ bứt phá với cuộc tấn công thị trường sang châu Á và màn “vơ vét nhân tài” ở Nam Mỹ.
Trái lại là thân phận hom hem của cánh nhà nghèo. Freiburg sẽ bán 90% đội hình chính mà mở màn đã có Bajramovic, Rostock cũng sẽ bán hoặc cho về vườn 29/60 cầu thủ ở tất cả các tuyến, Bochum xoá sổ ít nhất 10 trụ cột, Bielefeld, Mainz, Nurnberg… tiếp tục những chuyến viễn du tới các ngôi làng nhỏ bé, những đội bóng hạng lông để “bới” bằng được đôi ba nhân tài ẩn dật mang về lắp ghép cho một đội hình què quặt. Nơi hứa hẹn sẽ có nhiều biến động chính là nhà vô địch nước Đức. Ballack, Sagnol, Kuffour, Demichelis, Hashemian lần lượt bị dòm ngó từ những “tay chơi châu Âu” như AC Milan, M.U, Inter… Tuy nhiên chính họ cũng tiếp tục đóng vai “cú nhòm giường bệnh” với kế hoạch hút máu Leverkusen, Stuttgart, Dortmund và một số tài năng khác khi đã mua cầu thủ đầu tiên: tiền đạo Iran Karimi, đòi lại hậu vệ Phillip Lahm, hỏi mua Dede, Juan…
Khi mùa giải 04/05 vẫn chưa kết thúc, 25 bản hợp đồng được ký kết chuẩn bị cho mùa giải 05/06 đã cho thấy Bundesliga đang chuyển mình mạnh mẽ, ít nhất là về bề nổi!