Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Tổng hợp vòng 30 giải VĐQG Đức: Khởi đầu & kết thúc15:9 26/4/2005

Chỉ còn 4 vòng đấu nữa, Bundesliga 04/05 sẽ kết thúc. Vòng 30 đã đặt những cột mốc cuối cùng cho một sự kết thúc và cả một sự… khởi đầu!

Dường như là định mệnh, một thứ bùa phép nào đó “ám” vào cả Schalke và Bremen, ngăn cản họ bước lên đài vinh quang, mở đường cho Bayern một mình thẳng tiến ở 5 vòng đấu vừa qua. Bị Hertha quật ngã tới 4-1 ở vòng 30, Schalke chỉ kiếm được 3 điểm sau 5 trận vừa qua với chỉ 1 chiến thắng, còn Bremen cũng chẳng khá hơn khi đã thua 3 trong 4 trận gần đây và chỉ kiếm được 7 điểm sau 7 trận. Tại Leverkusen, báo giới tố cáo rằng thủ môn Butt (Leverkusen) đã có 1 ngày trở thành tay võ sĩ Klitschko nổi tiếng, khi tung ra 3 cú đấm không thương tiếc vào mặt Klose và Klasnic (Bremen) trong những pha tranh chấp trên không. Nó như những cú đấm knock-out vào tham vọng trở lại Champions League của Bremen, đồng thời chính thức biến Bremen thành cựu vô địch. Khi đó, việc Bayern nhét vào túi chức VĐ Bundesliga, việc Freiburg chính thức xuống hạng trở thành những điều hiển nhiên, chính Schalke và Bremen mới là tâm điểm của vòng đấu.

Thua 3 trong 4 trận là thành tích tệ hại nhất của cả Schalke và Bremen tại Bundesliga sau đúng 2 năm. Sự thất thường của họ vô tình phản ánh rõ ràng sự độc tôn của Bayern tại Đức. Nếu ở Anh có M.U, Arsenal, Tây Ban Nha có Real, Barca, Depor hay Valencia, Italia là AC Milan, Juventus, Inter… thường xuyên là “khách hàng ruột” của mọi cuộc chiến cả quốc nội và Champions League thì Bundesliga chỉ có Bayern. Từ trước đến nay và cả vài năm nữa vẫn thế. Leverkusen và Bremen, những người hiện diện ở Champions League mùa giải năm nay đang tự đặt mình vào thế khó trong cuộc chiến đến mỏ vàng châu Âu và khả năng họ vắng mặt vào năm tới là rất lớn, dù rằng cơ hội của họ vẫn còn. Đến lúc này, khi Bundesliga chỉ còn 4 vòng nữa, đội xếp thứ 7 là Leverkusen vẫn còn cơ hội vươn đến Champions League, điều đó có nghĩa, 6 kẻ đứng sau Bayern sẽ phải giẫm đạp lên nhau giành 2 vé còn lại. Cuộc chiến đó cách đây 5 vòng dường như chỉ gói gọn với ưu thế tưởng như tuyệt đối của Schalke, Stuttgart và Bremen. Khi đó, chẳng phải chính Schalke và Bremen đã tự dìm chết mình tạo cơ hội cho những kẻ khác, để khơi mào màn đấu súng một mất một còn?

Nếu Schalke chỉ cần không thua Hertha, họ đã không bị Stuttgart đuối sát gót, bị Hertha rút ngắn cách biệt xuống còn có 3 điểm và từ một kẻ “săn” chức VĐ trở thành kẻ có nguy cơ chỉ được dự Cúp UEFA. 2 trong 4 trận còn lại, Schalke phải gặp Leverkusen và Dortmund. Khả năng tiếp tục rơi tự do rất rõ ràng với Schalke. Nếu như Bremen không để thua tới 4 trong 4 trận vừa qua, họ đã không tụt xuống tận thứ 5, kém vị trí thứ 3 tới 5 điểm. Dù họ chỉ còn 1 trận đấu khó khăn với Dortmund, nhưng cơ hội cho họ cũng không nhiều. Khi ấy, 2 thất bại ở vòng 30 này rất có thể sẽ là những cú đấm quyết định đối với King Blue và nhà cựu vô địch trong màn rượt đuổi đến Champions League. Ở đó, Stuttgart và Hertha là những kẻ hưởng lộc!

Con số vòng 30
- Vòng 30, Bundesliga đã chứng kiến một kỷ lục mới về số khán giả: có tổng cộng 416.730 người đến sân (trung bình 46.357 người/trận). Từ đầu giải, tổng số khán giả đã vượt qua 10 triệu lượt người (10.091.327).
- Thua 1-2 tại BayArena trong trận đối đầu thứ 50 với Leverkusen, Bremen chính thức trở thành cựu Vô địch Bundesliga.
- Với trận thắng Rostock 3-0, lần đầu tiên sau 17 năm Hamburg thắng 16 trận sau 30 vòng đấu.
- Trận Nurnberg hoà 0-0 với M’gladbach là trận cầm quân thứ 200 của HLV Wolfgang Wolf (Nurnberg). Trận hoà này khiến M’gladbach vẫn là đội duy nhất chưa thắng nổi trận nào trên sân khách từ đầu giải. Đây mới là trận đầu tiên dẫn dắt M’gladbach của HLV Koppel (tạm thời thay HLV Advocaat bị sa thải tuần trước).
- Freiburg chính thức phải xuống hạng sau trận thua Bielefeld (1-3) trong chuyến làm khách thứ 149 tại Bundesliga từ ngày lên hạng (năm 1997). Họ là CLB có thành tích kém nhất Bundesliga trong 10 năm qua.
- Trong 27 bàn thắng ở vòng 30, có tới 8 bàn được ghi bằng đầu. Koller vẫn là cầu thủ chơi đầu “ác” nhất.

Đội hình xuất sắc nhất vòng 30
Thủ môn: Jentzsch (Wolfsburg)
Hậu vệ: Abel (Mainz), Gabriel (Bielefeld), Simunic (Hertha), Kehl (Dortmund)
Tiền vệ: Rosicky (Dortmund), Basturk (Hertha), Marcelinho (Hertha), Porcello (Bielefeld)
Tiền đạo: Rafael (Hertha), Koller (Dortmund)

Chân sút hàng đầu
22 bàn: Marek Mintal (Nurnberg)
17: Marcelinho (Hertha)
15: Delron Buckley (Bielefeld)
14: Dimitar Berbatov (Leverkusen), Miroslav Klose (Bremen)

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009
MU21:19 9 /1/2009
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009
Iker Casillas & Xavi ẵm giải thủ môn và tiền vệ xuất sắc nhất năm 200814:49 9 /1/2009
Rio Ferdinand trở lại trong trận gặp Chelsea14:53 9 /1/2009
Thông tin vắn từ AC Milan14:48 9 /1/2009
Tôi sẽ không bao giờ tới Manchester United!13:59 9 /1/2009
Ribery có thể sẽ chia tay “Hùm xám”13:51 9 /1/2009
Miguel tới và Cichinho đi ?13:34 9 /1/2009
Casillas vướng lưới tình của siêu mẫu13:11 9 /1/2009
TTCN Premier league tính từ ngày 01.01 – 08.01.200912:2 9 /1/2009
3 tuyển thủ Việt Nam ốm vì áo mới12:2 9 /1/2009
Lukas Podolski: “ Tôi muốn tới Barca hoặc về với Koln”11:42 9 /1/2009
Portsmouth tăng giá Glen Johnson11:17 9 /1/2009
Bỏ bồ mới sinh đi chơi gái11:7 9 /1/2009
Mattioni sắp cập bến Juventus10:58 9 /1/2009
Tin tức 24h từ Nerazzurri10:58 9 /1/2009
Như Thành thất bại trong cuộc đua Quả bóng Vàng châu Á10:55 9 /1/2009
Abramovich & Chelsea, đoạn kết một cuộc tình?10:44 9 /1/2009