Tiếp đón Werder Bremen trên sân nhà HSH Nordbank rạng sáng thứ Tư (8/5) là cơ hội để Hamburg thổi bùng hi vọng giành vé dự Champions League nhưng ngược lại, một thất bại thì tất cả sẽ chấm hết.
Champions League luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt không chỉ ở đẳng cấp, danh tiếng mà còn vì những lợi nhuận khổng lồ mà nó đem lại. Do đó, khi cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga đã ngã ngũ thì việc phân định chiếc vé dự Champions League trở thành chủ điểm được quan tâm nhất.
 |
|
Sanogo (xanh) sẽ giúp Bremen chiến thắng như ở lượt đi? - Ảnh: DPA
|
Nhưng rất có thể chủ đề này cũng sẽ khép lại sau lượt trận vòng 32 nếu như Bremen giành chiến thắng trong trận derby miền bắc lần thứ 87 với Hamburg. Hiện Bremen đang đứng thứ ba với 57 điểm, hơn Hamburg xếp ngay sau 6 điểm. Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu trên sân HSH Nordbank đêm nay rất đáng được trông đợi.
Khoảng một rưỡi tháng trở lại đây, mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với Hamburg. Từ vị trí thứ nhì, đội bóng thành phố cảng bỗng nhiên sa sút và liên tiếp tụt bậc trên BXH. Họ chỉ vừa chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng khi hạ đội cuối bảng Hansa Rostock 3-1 hồi cuối tuần qua.
Chiến thắng đến rất kịp lúc và là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa cho thày trò HLV Huub Stevens. Đơn cử như trường hợp của Rafael van der Vaart, anh đã tìm lại sự tự tin trong khâu đứt điểm với một bàn thắng đẹp từ cú dứt điểm kiểu "xe đạp chổng ngược" làm tung lưới Rostock. Trước đó, ngôi sao người Hà Lan này trải qua chuỗi 9 trận "tịt ngòi".
Việc Van der Vaart tìm lại đúng phong độ là điều rất quan trọng bởi ai cũng biết Hamburg phụ thuộc rất nhiều vào người đội trưởng 25 tuổi này. Khi Van der Vaart chơi tốt, Hamburg sẽ biết cách chiến thắng.
Đội hình của Hamburg sẽ thiếu vắng Collin Benjamin bị chấn thương bàn chân và có thể là cả Vincent Kompany, người đang cố gắng hồi phục chấn thương căng cơ đùi. Song đây không phải là những vị trí không thể thay thế.
 |
|
Van der Vaart đã "nổ súng" trở lại - Ảnh: DPA
|
Cái đáng lo nhất lại là tiếng nói lịch sử. Sân nhà dường như không đem lại nhiều may mắn cho Hamburg bởi từ sau chiến thắng 1-0 hồi năm 2003, họ vẫn chưa thể đánh bại Bremen tại đây.
Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, Hamburg được thừa hưởng những tin vui từ đối thủ. Bremen sẽ không có sự phục vụ của thủ lĩnh Torsten Frings vì án treo giò và gần như chắc chắn nhạc trưởng Diego cũng không thể ra sân. Ngôi sao người Brazil đang chấn thương và đã phải ngồi ngoài ở trận thắng Energie Cottbus 2-0 hôm thứ Bảy vừa rồi.
Thiếu mất hai trụ cột ở tuyến giữa, HLV Thomas Schaaf sẽ phải đặt hi vọng vào hàng công đang hoạt động rất tốt, ghi 12 bàn trong 4 trận gần đây. Nhưng ông sẽ "đau đầu" lựa chọn cặp tiền đạo đá chính bởi cả 4 chân sút đều xứng đáng có một vị trí.
Trong số đó, tiền đạo người Bờ Biển Ngà Boubacar Sanogo có lẽ là người háo hức mong được ra sân nhất bởi Hamburg là đội bóng đã hắt hủi anh. Ở trận lượt đi mùa này, Sanogo chính là tác giả bàn mở tỉ số góp phần mang về chiến thắng 2-1 cho Bremen. Anh sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để trừng phạt đội bóng cũ.
Với riêng mỗi đội thì chỉ có chiến thắng mới là đủ. Nhưng rất có thể điều đó sẽ không xảy ra và mỗi đội sẽ chỉ có được 1 điểm?
Đội hình dự kiến:
Hamburg: F. Rost - Demel, B. Reinhardt, Mathijsen, J. Boateng - Jarolim, de Jong - Trochowski, van der Vaart, Olic - Guerrero
Werder Bremen: Wiese - C. Fritz, Mertesacker, Naldo, Pasanen - Baumann - D. Jensen, Borowski - Özil - Rosenberg, Sanogo